[Minh huệ] Có một lần tôi đang đợi xe buýt sau khi đi phân phát tài liệu giảng rõ sự thật, tôi thấy một người đàn bà đang ngồi trên một đống bụi. Tóc tai bà ta bùi xùi, áo quần rách rưới và trông dơ dáy, đôi giày của bà ta bị mòn hơn một nửa, và đôi tay thì đen thui thủi và bẩn. Lúc đầu, tôi không nghĩ là tôi sẽ gởi cho bà ta vài tài liệu.

Bà ta bắt đầu nói chuyện với tôi “Cô em ơi, cô cũng đang đợi xe buýt hả? Ðừng lo lắng gì cả. Nó sẽ đến liền hà. Cô em đi đâu vậy? Cô em năm nay bao nhiêu tuổi?”

Sau khi tôi trả lời bà ta, bà ta mỉm cười và nói với tôi “Cô trông còn rất trẻ, vì thế tôi gọi cô là cô em. Thật ra cô lớn tuổi hơn tôi, trông cô còn trẻ quá à”

Tôi trả lời với bà ta rằng “Trước đây tôi thường hay bị bệnh và tôi già trước tuổi tôi. Bây giờ tôi đang tập Pháp Luân Công và tất cả bệnh hoạn đều dứt hẳn, và bây giờ tôi trẻ trở lại”

Bà ta hỏi rằng “Tại sao TV nói là không cho ai tập cả mà?”

Rồi thì tôi giảng rõ sự thật cho bà ta. Sau khi tôi nói xong, bà ta lập đi lập lại rằng “Tạo nghiệp lực, tạo nghiệp lực. Tôi sẽ nói với mọi người đừng nghe sự lừa dối ở TV nữa. Nếu tôi không gặp chị và không nghe chị nói, thử làm sao tôi hiểu được”

Khi tôi đưa cho bà ta ít tài liệu về giảng rõ sự thật, bà ta rất cảm động “Tốt quá, mọi người sẽ hiểu rõ sau khi họ đọc những tài liệu này. Nếu không tôi không biết phải giải thích làm sao. Nếu chị có thêm, sau này chị cho tôi thêm nhé để tôi cho mấy người ở chung quanh tôi cho họ biết” Bà ta bắt tay tôi và cám ơn với đôi mắt ướt. Bà ta cũng cho tôi biết chỗ ở của bà ta.

Nhìn lại trong bài viết của Sư phụ “Mau lên và Giảng cho Họ biết”, tôi chưa làm tròn bổn phận. Có rất nhiều người đang chờ chúng ta nói cho họ biết sự thật và cứu độ họ. Chúng ta không thể chần chờ thêm nữa. Chúng ta phải có trách nhiệm với tất cả chúng sanh.

* * * * *

Nguyên bản tiếng Hán: https://www.minghui.cc/mh/articles/2002/11/28/40130.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/12/11/29609.html.

Dịch từ bản tiếng Anh ngày 14-12-2002; đăng ngày 22-12-2002; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share