Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-05-2017]

Là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi, cũng như các học viên lớn tuổi khác, tôi phải đối mặt với nhiều khổ nạn. Tuy nhiên tôi thường xuyên nhận được sự giúp đỡ từ các học viên lớn tuổi hơn khiến vấn đề được giải quyết và tôi đã đề cao trên con đường tu luyện của mình.

Bị bắt giữ vì khởi kiện Giang Trạch Dân

Cảnh sát địa phương đã sách nhiễu những học viên từng khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Rất nhiều học viên đã bị bắt giam.

Một buổi tối, cha tôi đã không đón tôi ở trường học và tôi cũng không thấy ông ở nhà. Tôi trở nên lo lắng và rất nhiều suy nghĩ tiêu cực nảy lên trong tâm trí tôi. Sau đó tôi đã liên lạc với mẹ.

Mẹ đã bảo tôi kiểm tra toàn bộ ngôi nhà của chúng tôi xem có bất kỳ dấu vết gì là bị lục soát không. Sau đó, mẹ tôi dặn tôi liên lạc với một học viên khác nếu như đến 11 giờ đêm mà cha tôi vẫn chưa về, để chúng tôi có thể cất giấu các tài liệu Đại Pháp. Khi cha tôi không về, một học viên là cô Trần đã cùng tôi đóng gói và đem tất cả các tài liệu Đại Pháp tới nhà cô.

Người quản lý của cha tôi cho biết ông đã bị công an địa phương bắt giữ vào ngày hôm trước bởi vì ông đã khởi kiện Giang Trạch Dân.

Hành động mang lại thành công

Các học viên khác khuyên tôi những điều cần làm và giúp tôi củng cố chính niệm của mình. Tôi phát chính niệm thanh trừ hết thảy can nhiễu ngăn cản cha tôi trở về.

Tại đồn cảnh sát thì người này đổ cho người kia, không người nào cho tôi biết ai đã bắt giữ cha tôi. Sau khi tới đó nhiều lần tôi nhận ra rằng tôi đã không tinh tấn trên con đường tu luyện của mình và vẫn còn rất nhiều chấp trước.

Sau đó tôi nghĩ đến việc sử dụng đến mối quan hệ của người thân, nhưng cuối cùng mẹ và tôi nghĩ đó không phải là một giải pháp khả thi.

Các học viên chia thành các nhóm để giải cứu cha tôi. Một số học viên gửi thư, một số gọi điện thoại và những học viên còn lại thì phát chính niệm.

Bên cạnh đó, tôi được cho biết rằng việc giảng chân tướng cho những cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp, cảnh sát và kiểm sát sẽ hữu ích. Điều đó sẽ giúp họ hiểu được bản chất bất công của cuộc bức hại và thay đổi hành vi của họ.

Khi tôi về nhà, công an đã đưa cho tôi tờ giấy “lệnh khám xét” còn để trống. Họ tìm thấy một số tài liệu giảng chân tướng mà tôi đã quên giấu đi. Lúc đầu tôi có chút sợ hãi, nhưng tôi đã dẹp nỗi sợ hãi sang một bên và nói với họ về Đại Pháp. Họ đã thay đổi quan điểm và cảm thông với tôi. Cuối cùng sau 15 ngày cha tôi đã được thả ra khỏi trại tạm giam.

Vài ngày sau, tôi được cho biết một trong viên công an từng đến nhà tôi đã nghỉ việc và nhận một công việc không liên quan đến chính quyền.

Sư phụ an bài những điều tốt đẹp nhất

Trước kỳ thi tuyển sinh vào đại học, tôi đã không học tốt môn văn, đó là chuyên ngành chính mà tôi lựa chọn. Những người khác ở trường cũng có rất ít kỳ vọng ở tôi

Tôi biết rằng đó chính là cựu thế lực đang cố gắng làm tôi nản chí thông qua người thường. Tôi không muốn bỏ cuộc. Tôi tin tưởng rằng những gì Sư phụ đã an bài cho tôi đều là tốt đẹp nhất. Không những tôi được nhận vào một trường đại học danh tiếng, mà còn được trao học bổng.

Khi tôi còn nhỏ, vì chỉ số thông minh – IQ của tôi thấp nên tôi đã bị một trường tiểu học uy tín từ chối. Mẹ phải kèm thêm cho tôi, nhưng tôi vẫn phải đánh vật với các môn học. Sau đó mẹ tôi quyết định không dạy tôi nữa, thay vào đó tôi và mẹ học Chuyển Pháp Luân trong ba tháng. Sau thời gian đó tôi học tốt và thậm chí còn giành được giải thưởng trong cuộc thi toán lớp bốn.

Tâm hiển thị và tật đố

Kết quả kỳ thi tuyển sinh đại học được công bố, tôi đã làm bài thi rất tốt. Tôi muốn cho mọi người biết điều này. Tôi đã kiểm tra trên mạng và nhận ra rằng các bạn cùng lớp tôi đã làm bài thi không tốt như tôi. Điều đó khiến tôi thêm tự mãn.

Sau khi học Pháp, tôi nhận ra rằng tôi có tâm hiển thị và hoan hỉ. Ví dụ như sau khi cha tôi được thả khỏi trại tạm giam, một số học viên đã tán dương tôi, điều đó khiến tôi rất tự hào.

Khi nghe Pháp của Sư phụ, tôi nhận ra mình không có gì để hiển thị bởi hết thảy là do Sư tôn ban cho chúng ta. Tôi cũng có tâm tật đố, chẳng hạn khi các bạn khác được điểm cao hơn tôi, tôi cảm thấy bất bình trong tâm.

Đó là những chấp trước vô cùng nghiêm trọng mà tôi cần buông bỏ. Học Pháp đã giúp tôi loại trừ những chấp trước này.

Bên cạnh những chấp trước kể trên, tôi còn nhận thấy tôi đã bị kích động khi tôi chơi điện thoại di động. Mẹ tôi nói rằng tôi đã biến đổi thành một người khác.

Điều này khiến tôi thực sự nhận ra tác động tiêu cực mà điện thoại di động gây ra với những người sử dụng có tâm hiển thị và tâm tật đố. Học Pháp tinh tấn giúp tôi buông bỏ các chấp trước và những quan niệm không đúng của mình.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/23/164380.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/24/348297.html

Đăng ngày: 15-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share