Bài viết của Mỹ Duyên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-3-2017] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 3 năm 1996 và đã trải qua nhiều thăng trầm trên con đường tu luyện. Mặc dù không phải lúc nào tôi cũng đi đúng đường, nhưng Sư phụ từ bi vĩ đại đã không từ bỏ tôi. Dưới đây là một vài kinh nghiệm tu luyện của tôi.

Chân chính và lý trí nhận thức Pháp

Sau khi dừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp một khoảng thời gian, tôi đã trở lại tu luyện vào tháng 6 năm 2014. Lúc đó, tôi có nhiều chấp trước và nghiệp lực, nhưng thân tâm đã nhanh chóng cải biến sau khi tôi bắt đầu chiểu theo lời dạy của Sư phụ.

Tôi bắt đầu nói chuyện với mọi người về Đại Pháp và cuộc bức hại cùng một người thân của mình, cũng là một học viên Đại Pháp. Tuy nhiên, tôi đã không vượt qua được khảo nghiệm tâm tính vì không học Pháp đủ và tu luyện vững chắc. Tu luyện của tôi có những điểm thiếu xót, nhưng tôi lại không giải quyết được chúng. Tôi chỉ đơn giản đi theo người thân để giảng rõ chân tướng cho mọi người.

Tháng 3 năm 2016, vị học viên đó đột ngột qua đời. Tôi không biết ai khác có thể giúp tôi tu luyện. cựu thế lực đã lợi dụng sự phụ thuộc quá lớn của tôi vào vị học viên đó và lấy đi sinh mệnh của bà. Chúng muốn xem liệu tôi tự mình còn tiếp tục tu nữa hay không. Sau một thời gian tiêu trầm, tôi nhận ra rằng mình có rất nhiều quan niệm người thường và nhận thức Pháp nông cạn đến mức tôi đã để sơ hở cho cựu thế lực dùi vào.

Tôi tiếp tục học Pháp, giảng rõ chân tướng và phát chính niệm. Tôi chuyển từ tiêu trầm sang vui vẻ và điềm tĩnh. Trong các buổi họp mặt gia đình, tôi truyền bá tinh thần cam đảm, lạc quan và kiên định khi đối mặt với bi kịch. Nhờ tu luyện, tôi đã vượt qua được mất mát đau đớn của mình và chứng thực được sức mạnh của Đại Pháp cho những người xung quanh. Trong một buổi họp mặt gia đình, một người bạn của tôi cầm ly rượu trong tay nói: “Uống vì đức tin của bạn!”

Sư phụ giảng:

“Vậy nên chư vị gặp việc tốt, việc xấu, miễn là chư vị đã tu Đại Pháp, thì đều là việc tốt; nhất định vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Tôi đã học cách đối đãi với những chuyện không hay bằng thái độ tích cực.

Tẩy tịnh bản thân bằng cách loại bỏ các chấp trước

Mạng Internet và tình cảm là những cám dỗ nghiêm trọng nhất đối với những người trẻ tuổi trong xã hội ngày nay. Là một học viên Đại Pháp trẻ, tôi cũng trải qua những cám dỗ tương tự, nhưng cuối cùng đã loại bỏ được những chấp trước này. Thật khó để tôi không vào Wechat trong lúc nghỉ ngơi sau khi học Pháp. Tất cả các cuộc trò chuyện là về danh lợi tình và các vấn đề xã hội khác. Tôi rất thích vào các trang web mua sắm trước khi đi ngủ, lãng phí rất nhiều thời gian xem phim và xem các chương trình truyền hình trên điện thoại di động, đôi khi mất cả đêm. Việc đó khiến tôi mệt mỏi và bị lạc trong những quan niệm ngu xuẩn. Tôi không thể làm tốt ba việc.

Sư phụ giảng:

“Xã hội này đã loạn rồi, mạng lưới Internet cũng là đủ thứ bất hảo đều được trộn lẫn trong đó, quả thực như ma quỷ, đang quay vòng ở đó, cái gì tiến vào đó cũng bị trộn lẫn ở đó, hỗn hoạn ở đó gây nhiễu loạn xã hội, nhân tâm, đạo đức, truyền thống, làm thay đổi trạng thái sinh sống của con người, ngư long hỗn tạp. Tôi không muốn những điều thần thánh bị đưa vào hang ổ ma quỷ đó.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Tâm trí của tôi ở trong tình trạng nguy hiểm. Tôi biết cựu thế lực đã lợi dụng chấp trước của các học viên để đổ những tư tưởng biến dị vào tâm trí của họ. Các học viên không có nhận thức đúng đắn về Pháp sẽ xem những tư tưởng đó như là của mình, nuông chiều ham muốn và phạm sai lầm hết lần này đến lần khác.

Đã đến lúc tôi phải thoát khỏi nó. Ngay khi ý muốn lên mạng Internet xuất hiện trong tâm mình, phản ứng đầu tiền của tôi là phủ nhận và bài xích nó. Sau đó, tôi sẽ phát chính niệm mạnh mẽ để loại bỏ các quan niệm và vật chất bất hảo trong cơ thể mình.

Tôi phát chính niệm mọi lúc và mọi nơi. Thời gian tôi dùng để lướt Internet giờ đây được dành để học Pháp. Tôi hoàn toàn bỏ Wechat, các trò chơi Internet, phim ảnh và mua sắm trực tuyến. Tôi trở nên tràn đầy sức sống, bình hòa và lý trí. Bây giờ, tôi dành nhiều thời gian hơn để làm ba việc.

Áp dụng nguyên lý tương tự để loại bỏ chấp trước vào tình. Là học viên Đại Pháp, mọi lúc chúng ta phải tự xem mình là người tu luyện và lý trí loại bỏ can nhiễu từ tình. Những ham muốn do tình tạo ra có thể rất mạnh mẽ và chúng ta không nên nản chí nếu chúng ta chưa thể loại bỏ chúng ngay lập tức. Miễn là chúng ta bài trừ chúng bằng chính niệm khi chúng xuất hiện, những ham muốn đó sẽ suy yếu đi.

Tôi cảm thấy mình chưa bao giờ thuần tịnh như vậy. Thân thể và tâm tính của tôi liên tục được cải biến.

Chiểu theo lời dạy của Sư phụ và làm tốt ba việc

Tháng 7 năm ngoái, tôi không muốn đi giảng chân tướng. Tôi có thể cảm nhận được một dạng chất dính tràn đầy trong trường không gian của mình và chúng hủy hoại ý chí của tôi. Hướng nội tìm, tôi thấy sự vị tư của tôi đang ngăn tôi hoàn thành thệ ước. Các nguyên lý của cựu vũ trụ dựa trên sự vị tư đó, nhưng vũ trụ mới, đã được chính bởi Pháp, sẽ không như thế. Tôi quyết định loại bỏ sự vị tư của mình và tiếp tục giảng chân tướng bằng chính niệm.

Mặc dù đã đắc Pháp nhiều năm trước, nhưng tôi thấy rằng mình đọc sách Chuyển Pháp Luân còn chưa được 10 lần. Nhiều đồng tu đã đọc cuốn sách này hơn 100 hoặc 200 lần.

Tôi quyết định đọc hết tất cả 45 cuốn sách Đại Pháp và 19 bài giảng mới của Sư phụ. Tôi muốn đọc sách Chuyển Pháp Luân lặp đi lặp lại. Sau khi đưa ra quyết định này, tôi đã dành thời gian rảnh để học Pháp thay vì giải trí.

Khi học ngày càng nhiều, tôi dần tìm ra được những quan niệm dục vọng của con người và bài trừ chúng. Bất cứ khi nào gặp một điều gì đó trong công việc và cuộc sống, tôi không xem đó là chuyện ngẫu nhiên. Tôi hướng nội tìm chấp trước. Nếu tìm ra, tôi sẽ loại bỏ chúng ngay lập tức. Nếu tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì, tôi sẽ phủ nhận an bài của cựu thế lực.

Trong quá trình tăng cường học Pháp, các vật chất bất hảo ngăn cản tôi đi giảng chân tướng dần biến mất. Phía đã tu tốt của tôi ngày càng mạnh và chủ ý thức đã minh bạch hơn về sứ mệnh của mình. Tôi tiếp tục đi giảng chân tướng và việc phân phát các tài liệu Đại Pháp diễn ra một cách thuận lợi.

Tôi thực sự được trải nhiệm những gì mà Sư phụ đã giảng:

“Học Pháp cho tốt, làm ba việc cho tốt, [thì] cái gì cũng có.” (Về xáo động từ một bài viết về phó nguyên thần)

Nhìn lại quá trình tu luyện của mình, tôi tin rằng nó chỉ đơn giản là một quá trình đề cao. Tôi muốn khuyên các học viên đang trong các khảo nghiệm đừng xem những vật chất bất hảo, các ham muốn và chấp trước như là một phần của chính mình. Đừng xem trọng chúng. Bất kể khó khăn thế nào, hãy kiên trì học Pháp.

Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tôi biết mình vẫn còn nhiều tâm chấp trước và quan niệm người thường cần loại bỏ, nhưng tôi không còn bị ảnh hưởng bởi chúng nữa, vì tôi đã là một lạp tử hòa tan trong Pháp rồi. Bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp sẽ bị loại bỏ hoàn toàn trong tu luyện của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/9/344033.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/22/162581.html

Đăng ngày 12-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share