[MINH HUỆ 12-3-2017] Cháu năm nay 11 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hai năm. Vì cuộc đàn áp ở Trung Quốc mà cảnh sát đã bắt giữ nhiều học viên và tra tấn họ. Trong đó có bố của cháu, ông đã qua đời trong tù khi cháu mới chỉ một tuổi.

Ông bà và mẹ cháu đều là học viên. Qua nhiều năm, mẹ và mọi người trong gia đình đã cho cháu hiểu được Pháp Luân Đại Pháp là gì, và vì sao [tu luyện Đại Pháp] là việc trọng yếu.

Tịnh hóa thân thể

Sư phụ đã giúp đỡ cháu từ khi cháu còn rất bé. Khi mới 10 tháng tuổi, cháu bị phát ban, khắp cơ thể [nổi lên] những mẩn đỏ và ngứa. Vì cháu hay gãi ngứa nên các vết rộp trên mặt vỡ ra. Chất dịch chảy ra và cháu lại càng ngứa hơn.

Vì cuộc đàn áp mà mẹ cháu buộc phải xa nhà trong những ngày đó. Ông bà cháu rất lo lắng cho cháu. Khi mẹ cháu trở về bà cảm thấy rất tệ và đã gần khóc. Mẹ có một giấc mơ vào tối hôm đó, Sư phụ bảo với mẹ rằng cháu sẽ ổn. Sáng hôm sau khi mẹ kiểm tra cháu, bà thấy cháu quả thật đã hồi phục. Mẹ rất hạnh phúc và biết ơn Sư phụ.

Một lần khác, cháu bị sốt trong bốn hay năm ngày [gì đó]. Mẹ cháu bật các bài giảng Pháp của Sư phụ cho cháu nghe trong vài ngày. Khi mẹ thấy cháu không đỡ nhiều, mẹ đã cho cháu uống thuốc. Nhưng tình trạng lại trở nên tệ hơn, và mẹ cháu nhận ra rằng mình đã làm sai. Thật kỳ diệu, cơn sốt đã khỏi trong đêm hôm đó.

Những việc tương tự như thế đã xảy ra nhiều lần. Thông qua thiên mục, cháu có thể nhìn thấy thân thể của mình trở nên rất tịnh nhờ Pháp Luân Đại Pháp.

Thiên mục

Một ngày ở điểm luyện công chung, cháu thấy một học viên cao tuổi ngồi ở thế song bàn trong khi bà đang đọc sách Pháp Luân Đại Pháp. Cháu quyết định ngồi thử và có thể ngồi được một nửa tiếng đồng hồ trong lần đầu tiên này. Một số học viên lớn tuổi khuyên cháu dừng lại vì họ sợ rằng sẽ quá đau đớn cho cháu, nhưng cháu rất thích ngồi như vậy.

Vài ngày sau, cháu bắt đầu ngồi đả tọa cùng mẹ. Cháu tĩnh lại và có thể ngồi bất động. Ít lâu sau, cháu có thể nhìn thấy nhiều thứ thông qua thiên mục của mình như thể một bức màn đã được dỡ bỏ. Cháu có thể thấy các Pháp thân của Sư phụ ngồi thành một vòng tròn ở trên trường [luyện công] và có một tầng bảo vệ phủ khắp trường [luyện công]. Sau đó, một cái móng vuốt khổng lồ kích cỡ bằng một người lao về phía cháu. Sư phụ đưa tay của Ngài ra và đánh tan nó thành từng mảnh. Cũng có những loại đồ vật khác xuất hiện, cố để làm hại cháu, nhưng Sư phụ đánh tan từng cái một. Khi cháu kể cho mẹ về chuyện đó, cả mẹ và cháu đều rất biết ơn Sư phụ.

Đôi khi, cháu đã không làm tốt. Cháu bắt đầu xem phim hoạt hình. Cháu bị nghiện chúng và kết quả là một mắt của cháu bị sưng lên. Không lâu sau nó trở nên tồi tệ hơn và gần như sưng kín [cả mắt]. Mủ rỉ ra che hết cả mắt cháu. Một hôm, cháu và mẹ đến một nơi khác để học Pháp nhóm. Một con ong bay đến và đốt vào nách của cháu làm cháu rất đau đớn. Cháu đã bật khóc. Nước mắt chảy ra kéo mủ và những vật chất dơ bẩn khác khỏi mắt cháu.

Khi thấy mắt của cháu đã khỏi, mẹ cháu rất biết ơn [Sư phụ] vì qua tất cả những sự việc này, Sư phụ đã giúp cháu loại bỏ những chấp trước và đã chữa khỏi mắt của cháu.

Những cảnh tượng thần thánh

Khi cháu hư và không nhẫn nại, cháu sẽ thấy nhiều con ong ở các không gian khác đuổi theo mình. Sau khi nhận ra những vấn đề của mình và tĩnh tâm xuống để học Pháp, cháu có thể thấy nhiều cảnh tượng ở các không gian khác như là Phật quốc, các thiên nữ, v.v..

Một lần khi ngồi đả tọa, cháu thấy Sư phụ ở trước mặt mình. Cháu hiếu kì [muốn biết] về Sư phụ. Với niệm đó, Sư phụ đã cho phép cháu tiến nhập vào. Ở bên trong có ánh sáng tuyệt đẹp và một mùi hương kỳ diệu. Cảm giác rất dễ chịu, từ bi và thần thánh. Sau đó, cháu được phép tiến vào hai lần. Cháu thấy một thư viện khổng lồ ở trong đầu Sư phụ chứa sách Chuyển Pháp Luân và các cuốn sách Đại Pháp khác với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Những cuốn sách rất lớn và thậm chí có cả những cuốn sách lớn hơn ở đó.

Sau một lát, cháu hơi mệt một chút và muốn ngủ trưa. Sư phụ nghiêm khắc nói rằng cháu quá hư và đây không phải là nơi ngủ trưa. Sư phụ nói trước đây không ai được phép ở đó. Cháu trở lại Dải Ngân Hà và Tam giới, và ngay lập tức thấy môi trường ở đây bẩn thỉu, u tối như thế nào.

Một lần khác, Sư phụ cho cháu thấy cuốn Chuyển Pháp Luân ở thiên quốc. Nó khổng lồ đến mức cháu không nhìn ra được các từ. Từ đó, cháu đã hiểu rõ hơn về lời của Sư phụ trong “Luận ngữ”:

“Đại Pháp là trí huệ của Sáng Thế Chủ. Ông là căn bản của khai thiên tịch địa, của tạo hoá vũ trụ, nội hàm từ cực nhỏ đến cực lớn, có triển hiện khác nhau tại các tầng thứ thiên thể khác nhau.” (Chuyển Pháp Luân)

Cháu hiếm khi ngồi thẳng lưng khi học Pháp. Một hôm, Sư phụ cho cháu thấy hình ảnh Ngài ngồi thẳng lưng đọc các sách Đại Pháp. Cháu biết rằng mình cũng nên làm như vậy.

Cả ở nhà và ở trường học, cháu đã không làm tốt. Mẹ cháu thường nhắc nhở cháu về điều đó và cháu biết rằng mình phải làm tốt hơn. Sư phụ đã từ bi chăm sóc cho cháu và cháu không thể để Ngài thất vọng.


Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/12/344150.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/19/162555.html
Đăng ngày 28-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share