Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Diego, California

[MINH HUỆ 6-7-2017] Cuộc diễu hành Ngày Quốc khánh lớn nhất ở khu vực San Diego đã được tổ chức trên đảo Coronado vào ngày 4 tháng 7. Các học viên Pháp Luân Công và hơn một trăm nhóm khác đã tham dự cuộc diễu hành trong khu nghỉ dưỡng nổi tiếng này.

0b56c35af214a48e658113b31449c286.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tham gia diễu hành Ngày Quốc khánh trên đảo Coronado

7d4b30a953264bdf89e3ed32cb14777f.jpg

Đội trống lưng của các học viên Pháp Luân Công

3dda889f4c621620bbc9a3512070c6a2.jpg

Thuyền hoa được trang trí đẹp mắt với các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công

Các học viên Pháp Luân Công đã tham gia sự kiện này từ năm 2004. Khán giả đứng xem vây kín chặng đường diễu hành. Năm nay, đi đầu trong đoàn diễu hành của Pháp Luân Công là các học viên Pháp Luân Công Tây phương cầm cờ của Hoa Kỳ, tiếp đến là một tấm biểu ngữ màu tím đẹp mắt với dòng chữ vàng nổi bật “Pháp Luân Đại Pháp” cùng với các tấm biểu ngữ bằng tiếng Hán “Zhen”, “Shan”, “Ren” (Chân – Thiện – Nhẫn) và các biểu ngữ khác với dòng chữ “Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn”.

Đi giữa đoàn diễu hành là một chiếc thuyền hoa được trang trí đẹp mắt và có năm học viên biểu diễn các bài công pháp trên thuyền.

Theo sau thuyền hoa là đội trống lưng biểu diễn bản nhạc “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Khán giả đã tán thưởng, chụp ảnh và quay phim đoàn diễu hành, nhiều người đã giơ ngón tay cái lên tỏ ý tán thưởng hoặc cởi mũ thể hiện sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công.

Anh Stephanie Aston-Jones, một du khách đến từ New Jersey đã thốt lên: “Âm nhạc và biểu diễn trống thật tuyệt vời!”

Bạn của anh Aston-Jones là Michelle Steiny cũng khen ngợi màn biểu diễn và nói thêm rằng cô biết là Pháp Luân Công bị bức hại tại Trung Quốc. Cô nói: “Tôi thật sự rất vui khi thấy họ trong đoàn diễu hành, truyền tải những thông điệp tốt lành tới công chúng”.

Anh Miles, một học viên Tây phương đã tham gia đoàn diễu hành tám năm nay. Lần này, bố mẹ vợ của anh cũng tới xem diễu hành.

Mẹ vợ của anh Miles, bà Rhona Cerviani đã nói: “Tôi rất vui khi thấy họ, các học viên Pháp Luân Công tham gia trong đoàn diễu hành”. “Họ đã rất tích cực và nỗ lực rất nhiều để nhiều người hơn nữa biết đến Chân – Thiện – Nhẫn, một thông điệp tốt đẹp”.

Ông Mario Cerviani nói thêm rằng đây là một trong những đoàn diễu hành hay nhất mà tôi từng xem. Ông cười rất tươi và nói: “Đây chắc chắn là đoàn diễu hành hay nhất, bởi vì con rể của tôi cũng ở trong đó”. “Chúng tôi rất vui khi nhìn thấy cậu ấy tại đây.”

Anh Rudy, trưởng phòng của một công ty công nghệ, là học viên Pháp Luân Công và đây là lần đầu tiên anh tham dự diễu hành. Anh rất vui khi có cơ hội được thể hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và mong muốn lại được tham gia đoàn diễu hành vào năm tới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/6/350690.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/9/164582.html

Đăng ngày 14-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share