Bài viết của Li Jingfei, phóng viên báo Minh Huệ ở Washington, D.C.

[MINH HUỆ 5-7-2017] Hàng chục nghìn người đã tập trung ở thủ đô Hoa Kỳ vào ngày 4 tháng 7 để kỷ niệm ngày Quốc khánh lần thứ 241. Đoàn nhạc diễu hành Tian Guo của các học viên Pháp Luân Công đã được mời tham dự Lễ diễu hành Ngày Quốc khánh lần thứ 12 liên tiếp. Là đoàn nhạc diễu hành duy nhất bao gồm người Trung Quốc, họ và toàn bộ đoàn diễu hành Pháp Luân Công đã thu hút nhiều sự chú ý từ khán giả và được chào đón nồng nhiệt.

da016b99e13d8fa308fcb7153160782d.jpg

e8aa0c40c581506591c08d037acc4482.jpg

55f843daf4aef2486101d0d673cadb98.jpg

0640e5f11cca72c0b8fc02ff782ea65f.jpg

Đoàn nhạc diễu hành Tian Guo của các học viên Pháp Luân Công và thuyền hoa tại Lễ diễu hành Ngày Quốc khánh ở Washington DC vào ngày 4 tháng 7 năm 2017.

Cuộc diễu hành bắt đầu lúc 11 giờ 45 sáng từ đường số 7 và Đại lộ Hiến pháp. 176 thành viên của Đoàn nhạc diễu hành Tian Guo đã tạo nên một cảnh ấn tượng, trang phục màu xanh và trắng kiểu đời Đường. Nhiều khán giả đã ấn tượng bởi âm nhạc và tinh thần của đoàn Pháp Luân Công, những học viên của môn tu luyện tinh thần truyền thống cả thân và tâm từ Trung Quốc. Những đám đông kéo dài từ đường số 7 đến đường số 17 cổ vũ cho đoàn nhạc và âm nhạc cảm động của họ.

afdc74a093d610dc35f150455085ba62.jpg

Ông Howard Heppler rất thích “cảm xúc phương Đông” mà Đoàn nhạc diễu hành Tian Guo mang đến cho cuộc diễu hành.

Ông Howard Heppler đến từ Florida đã vui mừng với sự hiện diện của Đoàn nhạc diễu hành Tian Guo. “Âm nhạc có cảm xúc rất phương Đông”, ông nói, “nó rất khác so với tất cả những đoàn nhạc khác ở đây. Âm thanh tuyệt vời! Các thành viên rất chuyên nghiệp”, ông nói thêm.

ce9cf8ac2ad76866b67583e7131142c5.jpg

Ông Adrian Tarasoff nói rằng Đoàn nhạc diễu hành Tian Guo đã đưa ra một tiêu chuẩn âm nhạc rất cao.

Ông Adrian Tarasoff, người làm việc trong lĩnh vực nhân sự trong một cơ sở quân sự ở Bethesda, Maryland, thích thú với cơ hội đầu tiên được xem đoàn nhạc diễu hành Tian Guo. “Tôi rất ấn tượng”, ông nói, “Hồi trẻ tôi đã ở trong một đoàn nhạc diễu hành. Âm nhạc này rất biểu cảm, xuất sắc. Họ đã cho mọi người thấy một đoàn nhạc diễu hành hay là như thế nào”.

9a5544bfbd563ec02f652b85d4af81e0.jpg

Du khách Trung Quốc háo hức chụp ảnh đoàn Pháp Luân Công.

Có rất nhiều khán giả người Trung Quốc ở hai bên đường của Đại lộ Hiến pháp. Bởi vì Pháp Luân Công bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc từ năm 1999, nên họ không thể thấy bất cứ điều gì giống như Đoàn nhạc diễu hành Tian Guo ở quê nhà. Nhiều khán giả Trung Quốc háo hức chụp ảnh bằng điện thoại di động khi đoàn nhạc đi ngang qua.

67ea106e5431f9bccc10410491744c44.jpg

Ông Donald Cotchen tự hào vì sự ủng hộ tự do tín ngưỡng của Hoa Kỳ.

Ông Donald Cotchen, làm việc trong một công ty thông tin công nghiệp, đã sống ở Washington 44 năm. Ông thường xuyên nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công thiền định ở Trung tâm mua sắm Quốc gia. Ông Cotchen nhận xét: “Tôi biết rằng đây là một nhóm người có tín ngưỡng. Tôi đã thấy các học viên Pháp Luân Công luyện công bên ngoài một tòa án khi tôi ở Texas. Tôi có thể cảm nhận được năng lượng của họ, một trường năng lượng yên bình và tĩnh lặng bao quanh họ. Đây là một nhóm người tốt bụng, yêu thương mọi người. Tôi đã tìm hiểu trên mạng và thấy rằng chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt giam họ chỉ vì họ luyện công”.

Ông Cotchen tin rằng việc mời các học viên Pháp Luân Công tham gia cuộc diễu hành là một minh chứng cho tự do tín ngưỡng của đất nước.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/5/350648.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/6/164546.html

Đăng ngày 13-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share