Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 3-6-2017] Theo thông tin tổng hợp từ trang Minghui.org, vào tháng 4 năm 2017 đã có 1.843 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ hay bị sách nhiễu như là một phần trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trong số 686 học viên bị bắt giữ, 224 người bị lục soát nhà, và 259 người đã trở về nhà. Các trường hợp sách nhiễu bao gồm công an lục soát nhà, tịch tu tài sản cá nhân, giám sát điện thoại, buộc chụp hình hay quay phim các học viên.

Có sự gia tăng đáng kể về số lượng sách nhiễu từ tháng 3; lực lượng công an trên cả nước đã được lệnh phải kiểm tra các học viên để “bảo đảm trật tự xã hội” xung quanh các ngày của Quốc Hội Nhân Dân và Hội Nghị Tư Vấn Chính Trị Nhân Dân Trung Hoa. Mặc dù hai cuộc họp đã kế thúc, việc sách nhiễu các học viên vẫn tiếp tục đến tháng 4. Thực tế rằng, số trường hợp sách nhiễu trong tháng 4 gấp 2,78 lần đối với tháng 3.

Trong các hoạt động này, công an đã tống tiền tổng cộng 181.420 nhân dân tệ (khoảng 26.680 USD) từ 41 học viên. Số tiền chủ yếu là từ tiền mặt bị tịch thu trong những lần đột kích tại nhà. Một số hình thức trừng phạt khác bao gồm đình chỉ bất hợp pháp tiền lương và lương hưu của các học viên.

Các cuộc bắt giữ và sách nhiễu diễn ra ở 30 tỉnh và các thành phố trực thuộc Trung ương. Số lượng bắt giữ lớn nhất theo ghi nhận là ở tỉnh Sơn Đông (104) và Cát Lâm (73). Tỉnh Liêu Ninh được ghi nhận là có số lượng sách nhiễu lớn nhất (275), tiếp đó là tỉnh Sơn Đông (244).

f3836b3bbe2d935a36771323cc1c2b21.jpg

Các trường hợp dưới đây là đại diện cho những cuộc bắt giữ và sách nhiễu diễn ra vào tháng 4.

Liên tục bị bắt giữ

Ông Đồ Tình Quang ở Mai Châu, tỉnh Quảng Đông đã bị giam giữ ba lần từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999. Ông bị bắt giữ lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2010 khi nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại. Chính quyền đã kết án ông 3,5 năm trong Nhà tù Mai Châu. Ông được thả vào tháng 11 năm 2013.

Công an lại bắt giữ ông vào ngày 25 tháng 1 năm 2017 vì nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại. Công an đã lục soát nhà ông và giam ông năm ngày trong thời gian Tết Cổ truyền Trung Quốc.

Lần bắt giữ gần đây nhất diễn ra vào ngày 12 tháng 4, sau khi công an lục soát nhà ông và tịch thu nhiều tài sản khác nhau. Vào tháng 4, Viện Kiểm sát Mai Giang đã chấp thuận việc bắt giữ ông. Hiện ông đang bị giam trong Trại tạm giam khu Mai Giang.

34 học viên bị bắt giữ vì kiện Giang Trạch Dân

Cô Vương Ngạn Ngạn làm việc tại Viện Nghiên cứu Ô tô Bắc Kinh. Cô và cha cô đã bị bắt giữ vào ngày 13 tháng 4 năm 2017. Ngày 4 tháng 1 năm 2017 cô Vương đã bị sa thải sau khi nộp đơn kiện Giang Trạch Dân, kẻ đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999.

Cô Vương là một học viên Pháp Luân Công ở huyện Thái Khang, tỉnh Hà Nam. Vào ngày 28 tháng 12 năm 2016, các viên chức đã đến nơi làm việc của cô; hỏi cô về việc kiện Giang; và yêu cầu cô viết một “bản hối hận” để hủy bỏ đơn kiện. Cô Vương đã từ chối.

Ngày 4 tháng 1 năm 2017, trưởng Phòng Nhân sự nói với cô Vương rằng công ty không thể chịu nổi áp lực từ phía công an Bắc Kinh và Hà Nam, và yêu cầu cô phải từ chức.

Vào ngày 13 tháng 4 năm 2017, cô Vương cùng cha cô là ông Vương Phượng Đức đã bị bắt giữ tại nhà riêng ở Bắc Kinh. Hơn 12 công an mặc thường phục đã xông vào nhà họ. Chỉ có một người mặc đồng phục. Công an đã lục soát và tịch thu một máy in cùng tài liệu Pháp Luân Công. Cô Vương và cha cô đã bị công an đưa đi vào sáng hôm đó. Người chị gái của cô, một cháu bé hai tuổi, cùng với người mẹ già bị liệt không thể tự chăm sóc được bản thân của cô đã bị bỏ lại nhà.

Để biết thêm chi tiết, xin xem bài Một kỹ sư ở Bắc Kinh bị buộc phải từ chức và bị bắt giữ vì kiện cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân

Ngày 25 tháng 4, công an đã bắt giữ bà Bạch Ngôn Khánh ở thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây. Họ đã đe dọa đưa bà đến một trung tâm tẩy não vì bà đã kiện Giang. Bà Bạch đã được thả vào ngày hôm đó

Đầu tháng 4, ông Tôn Bách Phương và bà Triệu Quân Phượng ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị bắt giữ và được thả ra sau đó.

Sự tàn bạo của công an

Ngày 16 tháng 4, bà Nhậm Quế Lan ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Hà Bắc đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà đã bị ba nhân viên chính quyền thôn đưa đi và họ đã thay phiên nhau đánh đập bà. Kết quả là, đầu bà sưng phồng lên, mắt bị thâm tím và hai tai bị thương. Khi bà bị đưa đến đồn công an, họ đã không điều tra việc đánh đập và giam bà trong trại tạm giam thành phố Trương Gia Khẩu.

Năm công an ở Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh đã bắt giữ ông Trịnh Khánh Quốc. Trong quá trình này, một công an đã đá ông Trịnh, làm rách vai ông và làm gãy tay ông. Khi đang nằm viện, họ đã tát ông và làm gãy hai cái răng cửa của ông bằng một vật nặng.

Ông Trịnh đã bị giam 15 ngày, trong thời gian này gia đình không được phép thăm ông. Vào ngày 21 tháng 4 công an nói với gia đình rằng ông cần bị giam thêm 15 ngày nữa.

Chiến dịch “Gõ cửa”

Bắt đầu từ tháng 3, công an ở Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã gọi điện thoại hay đến gặp các học viên Pháp Luân Công địa phương để tiến hành một cuộc khảo sát mà họ gọi là “chiến dịch gõ cửa.” Họ có một danh sách cách học viên cần được tra hỏi, cái mà họ tuyên bố là lệnh từ cấp cao nhất.

Chiến dịch này tiếp tục đến tháng 4, và gần 100 học viên đã bị sách nhiễu. Các học viên được hỏi những câu như “Nghĩ gì về Pháp Luân Công?” và “Vẫn còn là một học viên chứ?” Những người bị tra hỏi phải điểm chỉ nếu họ từ chối từ bỏ đức tin.

Ngày 19 tháng 4 công an đã sách nhiễu năm học viên. Họ đã vào nhà bà Lý Quế Phân và hỏi rằng bà có còn tu luyện không. Khi bà trả lời có, công an đã chụp hình và quay phim bà, nói rằng chỉ đơn giản là tạo một bằng chứng rằng họ đã đến gặp bà. Một nhóm công an khác đã đi sách nhiễu bà Lý Khánh Trân, bà Lưu Quế Hoa và bà Dư Nhã Thu tại nhà họ. Sau đó công an đã đến nhà Nhậm Khánh Phúc và hỏi những câu tương tự.

Sách nhiễu trong dự án “Giúp người nghèo”

Từ 30 tháng 3 đến 1 tháng 4, các viên chức ở Bảo Định, tỉnh Hà Bắc đã vào và lục soát nhà của sáu học viên với danh nghĩa “giúp người nghèo.” Khi tìm thấy các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công, họ đã gọi công an.

Ngày 31 tháng 3, năm nhân viên đã vào nhà bà Đoạn Kiến Hoa và ngay lập tức bắt đầu kiểm tra từng phòng trong nhà. Khi họ tìm thấy tài liệu Pháp Luân Công, họ đã thông báo cho công an. Bà Đoạn đã trốn thoát qua cửa sổ. Công an đã đến và tịch thu nhiều đồ vật, bao gồm các máy tính và phụ kiện với giá trị gần 20.000 nhân dân tệ (khoảng 3.000 USD). Công an cũng gỡ xuống và xé tất cả các bức tranh Pháp Luân Công trong nhà.

Công an đã quay lại vào ngày 7 tháng 4 nhưng bà Đoạn vẫn không có ở nhà. Họ đã đưa anh rể và chồng bà đến đồn công an và thẩm vấn họ.

Nhà bà Đồng Quốc Lan cũng bị nhắm đến trong cùng dự án vào ngày 31 tháng 3. Công an đã lục soát nhà bà và lấy đi các đồ vật có giá trị gần 1.500 USD. Bà Đồng đã bị đưa đến đồn công an và được thả sau đó.

Ngày 1 tháng 4 nhóm nhân viên trên cũng đến nhà bà Trịnh Bảo Anh. Họ đã lấy đi máy tính, máy in và tài liệu Pháp Luân Công có giá trị 1.000 USD.

Những mục tiêu lớn tuổi

Ông Lâm Thế Văn và bà Đinh Thục Lan ở Yên Đài, tỉnh Sơn Đông đã gần 90 tuổi. Họ chủ yếu đọc các sách Pháp Luân Công. Vào sáng ngày 20 tháng 4, nhiều công an thường phục đã vào nhà họ, tịch thu các sách và ghi hình mọi thứ trong nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/3/349113.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/30/164469.html

Đăng ngày 11-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share