Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-4-2017] Vào ngày 6 tháng 1 năm 2017, Bà Mục Hiểu Mai, một học viên Pháp Luân Công ở huyện Kiền An, tỉnh Cát Lâm đã bị cảnh sát bắt và giam giữ tại Trại tạm giam số 4 thành phố Trường Xuân

Bà đã bị Việm Kiểm sát ra lệnh ký vào một biên bản nhưng bà đã từ chối bởi bà không làm điều gì sai. Ngày 7 tháng 4, Viện kiểm sát tuyên bố hủy bỏ vụ án và bà được trả tự do.

Những vụ việc các học viên được trả tự do tương tự như trên gần đây đã xuất hiện ở nhiều vùng khác ở Trung Quốc. Sau khi biết được sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, nhiều các nhân viên chính quyền đã có những hành động quyết định để chấm dứt chính sách bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bị trại giam từ chối tiếp nhận

Bà Mục đã bị các nhân viên cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát Cẩm Thành bắt giữ cùng với các học viên Pháp Luân Công khác là bà Đổng Diễm Hoa và bà Dương Ngọc Chi. Bà Đổng và bà Chi đã bị đưa tới trại tạm giam Tử Câu và bị giam giữ hai tuần.

Trong hơn một tuần sau đó, gia đình bà Mục không biết bà ở đâu hay không nhận được bất cứ thông báo nào của cảnh sát . Sau đó, họ mới được nghe rằng bà bị giam giữ tại trại tạm giam Tử Câu, nhưng các nhân viên ở đó đã từ chối tiếp nhận bà và bà lại bị đưa trở lại đồn cảnh sát.

Ngày hôm sau, Lưu Huy, trợ lý của trưởng đồn cảnh sát đã ra lệnh kiểm tra sức khỏe của bà Mục và đưa bà trở lại trại tạm giam trong cùng ngày hôm đó. Ngày 20 tháng 1, bà bị chuyển tới trại tạm giam số 4 trường Xuân.

Gia đình bà Mục đã thuê một luật sư để đại diện cho bà. Ngày 7 tháng 4, Viện kiểm sát đã hủy bỏ vụ án và bà được về nhà.

Bị giam giữ nhiều lần

Bà Mục, 53 tuổi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996. Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công đã thay đổi cuộc đời bà, khiến cho bà trở nên cởi mở hơn và luôn giúp đỡ người khác.

Tuy nhiên, bà đã bị giam giữ nhiều lần vì đức tin của mình. Năm 2003, bà bị đưa tới một trại lao động, nơi các lính gác đã sốc điện bà để buộc bà phải từ bỏ đức tin của mình. Họ cũng buộc bà phải ngủ cạnh một tù nhân bị ghẻ. Sau đó, bà bị chuyển tới một đội tẩy não chuyên sâu và bị cấm ngủ.

Tháng 9 năm 2007, bà lại bị bắt và bị giam giữ hai năm tại Trại lao động cưỡng bức Heizuizi .

Theo các báo cáo từ trang Minh Huệ Net, ít nhất 840 học viên ở tỉnh Cát Lâm đã bị ngược đãi vì tu luyện Pháp Luân Công. Trong số đó, sáu người đã bị chết do bị cảnh sát giam giữ, 66 người bị kết án tù, và 140 người bị lục soát nhà cửa.

Tuy nhiên theo các báo cáo gần đây đã trích dẫn, nhiều các cáo buộc đã được hủy bỏ, nhiều vụ án đã được đình chỉ và nhiều học viên bị giam giữ phi pháp đã được trả tự do.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/10/345435.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/11/162804p.html
Đăng ngày 13-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share