Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-3-2017] Khi tôi có dịp nói chuyện với một bạn đồng tu vào năm ngoái, cô ấy nói với tôi cô ấy đã tham gia các lớp tập thể dục và giới thiệu các loại quần áo chăm sóc sức khoẻ. Từ vòng cổ, vòng tay, cho đến quần áo lót cô ấy đang mặc đều là những sản phẩm chăm sóc sức khoẻ. Tôi đã rất ngạc nhiên khi một người tu luyện lại dựa vào những thứ này.

Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy từng là một người ốm yếu khi còn nhỏ. Cô bị đau ở khớp và nó như là một dấu hiệu của bệnh tật, và những sản phẩm chăm sóc sức khoẻ này giúp cải thiện sức khoẻ của cô. Lúc đó tôi đã muốn chia sẻ thể ngộ của tôi về việc này dựa trên Pháp, nhưng cô ấy phải rời đi để đến lớp tập thể dục này.

Vài ngày sau thì tôi gặp lại cô ấy, và cô ấy vẫn mặc những sản phẩm này. Cô ấy nói với tôi cô ấy đã tham gia một lớp mới và quảng bá một loại thuốc giải độc được làm từ thực vật. Cô ấy nói một số học viên còn tham gia lớp học này và uống loại thuốc này. Cô ấy nói loại thuốc này có thể giúp loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể.

Tôi đã chia sẻ việc uống thuốc bổ sung trong lớp học Pháp. Ngay khi tôi đề cập việc này, một học viên lớn tuổi đã lấy ra một hộp thuốc bổ sung và nói bà đã uống vài hộp này. Một học viên khác nói bà biết một số đồng tu cũng uống loại này.

Tôi nghĩ không ngẫu nhiên khi tôi gặp vấn đề này nhiều lần, và tôi cảm thấy mình cần phải giúp các đồng tu chú ý về vấn đề này.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp là người tu luyện, nhân loại hiện đại có thân thể bề mặt vốn chính là đã bị ô nhiễm rồi, đồng thời có rất nhiều nghiệp lực ở bề mặt, trong quá trình tu luyện, chính là trừ rớt những thứ bất hảo đó, thuần tịnh tư tưởng và thân thể của chư vị, thậm chí những khuyết tật đều có thể bồi bổ, khi quy vị nhất định phải đạt được tiêu chuẩn của Thần thể, vì thế cái đó nên là sẽ không có vấn đề. Chỉ cần tu luyện, thì không tồn tại vấn đề ấy. Hơn nữa người đã trưởng thành là sẽ không lập tức xuất hiện dị dạng, nhưng [đồ ăn đó có thể] sẽ tạo thành rụng tóc, chúng ảnh hưởng rất là ít. Ảnh hưởng đối với đời sau thì rất lớn. Chỉ cần là người tu luyện, thì dù là trẻ em, người lớn, trên thực tế đều trong quá trình giải quyết, thân thể chư vị, bất kể là ô nhiễm hay không ô nhiễm, đều đang trong quá trình chuyển hoá.” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại vùng đô thị New York năm 2013)

Liên quan đến vấn đề bổ sung, Sư phụ giảng:

“thân thể người tu luyện mà có bệnh thì không thể xuất công, cũng tức là thân thể không thuần tịnh của chư vị là không thể tu luyện. Như vậy khi chư vị tu luyện thì cần tịnh hóa thân thể chư vị, đạt đến mức độ thuần tịnh tuyệt đối, sau đó bắt đầu xuất công. Do vậy tôi nói chúng tôi không trị bệnh. Nhưng tôi sẽ tịnh hóa thân thể cho người tu luyện chân chính, loại thân thể ấy là không còn bệnh nữa. Vậy thì chúng ta đều muốn đạt đến loại thân thể ở cảnh giới Phật ấy, chư vị ăn thực phẩm bổ sung thì có thể đạt được không? Khẳng định là không đạt được. Vậy chư vị ăn nó để làm gì? Cái thứ đồ này cũng không phải là thứ tươi ngon đáng thử gì. Chúng ta trong quá trình tu luyện chính là cần làm cho thân thể chư vị càng ngày càng tịnh hóa, càng ngày càng đạt đến trạng thái chính thường nhất, tốt nhất, cái đó bằng uống thuốc thì không đạt được. Vậy chư vị đi uống thuốc, thì chư vị chính là đối với tu luyện vẫn cảm thấy chưa yên tâm, chư vị chính là chưa coi bản thân mình là người tu luyện mà đối đãi, chẳng phải chính là đạo lý này hay sao? Chư vị không coi bản thân là người tu luyện mà đối đãi, vậy chúng tôi làm sao có thể coi chư vị là người tu luyện mà đối đãi đây. Chẳng phải đạo lý này sao. Bất kể là thuốc Trung y hay là thuốc Tây y, đều là thuốc cả, điểm này là khẳng định. Mục đích của chư vị chẳng qua chỉ là muốn có thân thể khỏe mạnh, nhưng chúng tôi tu luyện lại vượt qua cái này rất xa. Chính là quan hệ này, vậy chư vị sẽ làm thế nào? (Giảng Pháp tại Pháp hội Thuỵ Sỹ 1998)

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều sau khi đọc những lời này của Sư phụ, từng câu đều để lại ấn tượng mạnh trong tâm trí tôi. Khi tôi hiểu ra hàm nghĩa của những đoạn này, Sư phụ đã giảng rất rõ ràng và nhắm thẳng vào việc uống thuốc bổ sung. Một số học viên đã không làm theo lời dạy của Sư phụ.

Tôi nhận ra không cần phải lãng phí thời gian, tiền bạc và năng lượng vào việc bổ sung và các lớp thể dục. Miễn sao chúng ta có chính niệm tu luyện. Sư phụ sẽ cho chúng ta những gì tốt nhất trong vũ trụ này. Chúng ta đã không trân quý những gì Sư phụ ban tặng, thay vào đó lại đi trân trọng những cách thức của người thường để có sức khoẻ tốt. Khi chúng ta làm việc này, chẳng phải chúng ta đã làm Sư phụ thất vọng?

Hỡi các đồng tu, không tuân theo lời dạy của Sư phụ là bỏ sót trong tu luyện, và để lại những lỗ hổng cho cựu thế lực gây can nhiễu cho chúng ta.

Đồng tu lớn tuổi uống thuốc mà tôi đề cập ở trên đã bị ốm và đi bệnh viện nhiều lần.

Tôi cũng biết một đồng tu khác cũng bị kéo dài nghiệp bệnh trong thời gian dài. Cuối cùng bà đã đến bệnh viện để chữa trị, nhưng tình trạng của bà không chuyển biến. Gia đình bà đã mua những loại thuốc bổ sung đắt tiền như đông trùng hạ thảo và hải sâm. Tuy nhiên, vì bà dựa vào những thứ này nên kết quả ngày càng xấu hơn. Cuối cùng bà bắt đầu tìm đủ mọi cách chữa trị. Bà đi mua bất cứ thứ gì theo gợi ý của mọi người, bà đã mất gần 100.000 tệ nhưng không có kết quả. Kết quả là bà nằm liệt giường và suy sụp, gia đình phải thuê một y tá để chăm sóc bà.

Tu luyện là nghiêm túc và đã có rất nhiều bài học cho việc này. Chúng ta phải tuân theo Pháp và thẳng tiến trên con đường tu luyện của mình!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/15/344254.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/20/162563.html

Đăng ngày 10-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share