Bài của một đệ tử ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-07-2009] Vào một ngày trong năm 2003, chồng tôi là một học viên, cùng với một đồng nghiệp và tôi đang nói chuyện với nhau, và tôi đang giảng thanh chân tướng cho người đồng nghiệp đó. Khi tôi bắt đầu nói rằng Pháp Luân Công là tốt, người bạn đồng tu lập tức nhắc lại những lời dối trá của ĐCSTQ. Tôi rất ngạc nhiên và sửng sốt. Người bạn đồng tu này và tôi đã làm việc với nhau từ khi chị ấy bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp và từ khi địa điểm tập công của chúng tôi mới được gây dựng. Gần đây chị bị tẩy não và chúng tôi không gặp chị từ khi chị quay trở lại. Khi tôi nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, chị ấy lại nhắc lại những lời dối trá đó. Chồng tôi ngắt lời để ủng hộ tôi, anh nói rằng “Tôi nói rằng bản chất của Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

Người bạn đồng tu này bỏ đi, nói rằng chị ấy phải đi mua sắm. Tôi đi với chị ấy và hỏi chị ấy tại sao chị ấy lại nói những điều như vậy. Cuối cùng, chị ấy trả lời, “Có “khôn” thì mới nói Pháp Luân Đại Pháp hảo trong tâm, chứ không phải giữa nơi công cộng.

Tim tôi thắt lại vì buồn bã. Sao chị ấy lại có thể như vậy? Sư Phụ đã giảng trong Tinh Tấn Yếu Chỉ rằng,

Nếu họ chỉ nhàng nhàng như mọi người tôi cũng không nói gì, nhưng có những người vẫn còn nhiều hứa hẹn” (“Tu Luyện Sau Khi Nghỉ Hưu”)

Tôi đã quyết tâm phải giúp đỡ chị ấy sửa lại tâm thái của mình và không để chị ấy đứng về phía tà ác. Trước đây chúng tôi đã thường xuyên tranh cãi vì những việc mà chúng tôi cùng nhau làm, nhưng điểm xuất phát của chúng tôi đều ở trong Pháp, và những cuộc tranh luận của chúng tôi đều có thể được giải quyết thông qua học Pháp. Nhưng lần này thì khác. Điểm xuất phát của chị ấy không còn ở trong Pháp. Xét theo hoàn cảnh, tôi quyết định thẳng thắn với một ví dụ có thể cảm hóa trái tim chị ấy. Tôi nói, “Nếu một nhóm người vây lấy chị và gọi chị là “gái mại dâm”, khi chị thực sự là một người có đạo đức, thì chị cảm thấy thế nào? Họ bối rối vì họ không biết sự thật. Lúc đó, con trai của chị đến. Cậu ấy biết chị là một người tốt, nhưng trước mắt mọi người, cậu ấy nói, “Mẹ tôi đúng là gái mại dâm!” Chị sẽ cảm thấy thế nào? Con trai chị đã nên nói điều gì? Hãy nghĩ về điều này.

Mấy hôm sau, tôi đến nhà chị ấy với một tấm vải hoa, và hỏi xem liệu chị ấy có thể cắt quần áo trẻ con được không. Lúc đó con gái tôi chuẩn bị sinh cháu, và tôi nhờ chị ấy giúp đỡ và hỏi xin lời khuyên của chị, và chị ấy rất vui vẻ giúp đỡ. Chúng tôi nói về những chuyện thường nhật và chị ấy rất lịch sự. Chúng tôi cảm thấy thân thiết hơn lần trước chúng tôi gặp nhau. Tôi hiểu rằng chúng tôi không thể chia sẻ bình thường nếu như chúng tôi không cải thiện mối quan hệ này. May quần áo trẻ con là một cái cớ tốt để tôi quay lại một vài ngày sau, khi thời điểm thích hợp. Tôi đối đãi với chị ấy chân thành và chỉ đề cập ngắn gọn đến Đại Pháp khi đi vào câu chuyện chính.

Một vài đồng tu khuyên tôi, “Đừng có đến thăm chị ta. Đừng để chị ta  ảnh hưởng đến cô.” Tôi trả lời rằng không ai có thể làm tôi lung lay. Một vài ngày sau, tôi lại đến nhà chị ấy, cũng với tấm vải đó. Tôi rất thích giúp chị ấy trông cháu, đứa bé đã được sáu hay bảy tháng. Chúng tôi nói về Đại Pháp và một vài chuyện thông thường khác, và quan hệ của chúng tôi hài hòa hơn. Thấy thời gian đã chín muồi, tôi đưa cho chị ấy một bản “Giảng pháp và Diễn Giải Pháp tại Lễ Hội Đèn Lồng Ở Pháp Hội Miền Tây Mỹ Quốc.” Chị ấy nhận lấy nó, và tôi rất mừng cho chị.

Sau đó ít lâu, các bạn đồng tu khác cũng liên lạc với chị ấy. Cuối cùng, chị ấy trở lại con đường tu luyện. Từ đó, chị ấy cũng chứng thực Pháp và giảng thanh chân tướng, giúp đỡ mọi người thoái ĐCSTQ, và đều làm rất tốt. Là Sư Phụ đã cho tôi trí huệ và sức mạnh để giúp đỡ chị ấy, và cũng là Sư Phụ đã cứu độ chị.

_____________________________________________________________________________
Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/4/203923.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/23/109410.html
Đăng ngày 27-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share