Bài viết của Tân Sinh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[Minh Huệ 14-5-2017] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Trong suốt thời gian qua Sư phụ đã liên tục bảo hộ tôi, mặc dù tôi không thể nói rằng tôi là một học viên tinh tấn.

Ngày 10 tháng 12 năm 2016, xe máy của tôi va chạm với một xe máy đang chạy với tốc độ cao tại một giao lộ. Tôi ngã lăn xuống đất bất tỉnh.

Chủ nguyên thần tôi rời khỏi thân thể và hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Tôi nhìn thấy nhục thân mình nằm trên mặt đất.

Tôi được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện và được đưa đi chụp CT. Tôi không biết việc gì đã xảy ra, nhưng vẫn luôn nhớ rằng tôi đã niệm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” khi nguyên thần ly thể. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Sư phụ sẽ cứu tôi.

Chồng tôi, mẹ tôi và con gái tôi đến bệnh viện. Trông họ rất chấn động và hoảng sợ. Tôi trấn an họ rằng tôi vẫn ổn vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi liên tục niệm trong tâm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Tôi nói với mọi người rằng tôi không thể ở lại bệnh viện, nhưng không ai nghe tôi cả. Chồng tôi làm thủ tục nhập viện và yêu cầu tôi phải lắng nghe bác sĩ vì tôi bị chấn thương rất nặng và mất rất nhiều máu. Tôi từ chối tiêm thuốc và thở oxy. Tôi đề nghị được xuất viện.

Bác sĩ nói rằng tình trạng chấn thương của tôi rất nặng và đề nghị tôi hợp tác điều trị. Tôi không chú ý đến họ vì tôi biết rằng đó là giả tướng. Tôi vẫn ổn, và tiếp tục niệm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Tôi cũng đọc thơ của Sư phụ:

Chính Niệm Chính Hành

Đại giác bất uý khổ

Ý chí kim cương chú

Sinh tử vô chấp trước

Thản đãng Chính Pháp lộ

Tạm dịch:

Chính Niệm Chính Hành

Đại Giác không sợ khổ

Ý chí kim cương đúc

Không chấp vào sinh tử

Thanh thản Chính Pháp lộ

Hồng Ngâm II

Uy lực siêu thường của Đại Pháp

Ngày kế tiếp, các bác sĩ thông báo với tôi rằng xương đòn của tôi bị gãy và cần phải phẫu thuật. Tôi từ chối phẫu thuật. Họ không thể hiểu được tôi.

“Bà có một vết nứt ở xương nền sọ,” các bác sĩ nói, “xuất huyết dưới màng nhện, gãy xương hốc mắt và xương gò má, gãy nhiều xương sườn và gãy một xương đòn. Nếu chúng tôi không phẫu thuật thì chúng tôi không chắc sức khỏe của bà sau này sẽ như thế nào đâu.”

Lúc ấy tôi chỉ có một niệm, “Bất kể chẩn đoán ở đây như thế nào, cơ thể của tôi tại những không gian khác không bị tổn thương. Tôi vẫn ổn. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ mới là người định đoạt.”

Bản thân tôi cũng là một bác sĩ. Tôi biết hậu quả chấn thương của tôi là tử vong hoặc liệt nếu như không tuân theo chỉ định của bác sĩ. Các bác sĩ cảnh báo tôi không được ra khỏi giường. Nhưng từ trong tâm tôi hiểu rằng, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp tôi phải tin tưởng vào uy lực của Đại Pháp.

Vì thế tôi quyết định sẽ luyện công vào 2 giờ sáng. Chồng tôi hỏi rằng liệu tôi có thể làm được điều đó không. Tôi bảo với ông ấy rằng tôi có thể vì tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Ông ấy giúp tôi đứng dậy. Tôi cảm thấy chóng mặt và nhìn thấy căn phòng bắt đầu quay vòng vòng. Tôi thầm nhẩm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” trong tâm. Tôi ngồi xuống và luyện tĩnh công trong một giờ. Tôi cảm thấy thân thể tôi rất nhẹ nhàng.

Ngày thứ ba, tôi đã có thể ra khỏi giường và tự đi vệ sinh. Tôi đi tiêu ra phân đen trong 3 ngày. Sư phụ đang tịnh hóa cơ thể tôi.

Hai ngày sau đó tôi đề nghị được xuất viện nhưng các bác sĩ đã từ chối. Ngày thứ mười, tôi tháo kim truyền tĩnh mạch và đổ bỏ tất cả dịch truyền. Bác sĩ buộc lòng phải cho tôi xuất viện. Họ đã không thể hiểu nổi vì sao tôi phục hồi một cách nhanh chóng như vậy và đều đồng ý rằng đó là một thần tích.

Xứng đáng là đệ tử của Sư phụ

Nhớ lại lúc tôi nằm trên băng ca, tôi đã nói, “Dù cho ngươi là chính Thần hay ác Thần, hãy lắng nghe một cách cẩn thận. Ta là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí. Ta sẽ cho các người thấy ta xứng đáng là đệ tử của Ngài. Ta nhất định sẽ xử lý tốt mọi việc.”

Một số người hỏi rằng tôi có sợ không và tôi nói rằng tôi không sợ.

Sư phụ giảng cho chúng ta:

Phạ Xá

Nhĩ hữu phạ — Tha tựu trảo

Niệm nhất chính — Ác tựu khoa

Tu luyện nhân — Trang trước Pháp

Phát chính niệm — Lạn quỷ tạc

Thần tại thế — Chứng thực Pháp

Tạm dịch

Sợ Chi

Chư vị sợ — Nó sẽ bắt

Niệm được chính — Ác sẽ gục

Người tu luyện — Chứa đựng Pháp

Phát chính niệm — Lạn quỷ nổ

Thần tại thế — Chứng thực Pháp

Hồng Ngâm II

Tôi vẫn còn có nhiệm vụ phải hoàn thành và những học viên mới đang cần sự giúp đỡ của tôi, nên tôi phải sống. Nếu khổ nạn này là do nghiệp lực, Sư phụ sẽ giúp tôi tiêu trừ. Tôi hiểu rằng mình sẽ đường hoàng vượt qua khảo nghiệm này.

Nếu khổ nạn này là cựu thế lực an bài do chúng đã lợi dụng sơ hở của tôi, tôi không chấp nhận an bài của chúng và sẽ phủ nhận chúng. Tôi sẽ hướng nội, đề cao tâm tính và sửa chữa những sai lầm của mình.

Trong lúc ở bệnh viện, các bác sĩ đã nói với tôi về mức độ nghiêm trọng những chấn thương của tôi và các triệu chứng liên quan. Tôi đã phủ nhận tất cả những can nhiễu đó. Thân thể tôi cứng chắc như một khối kim cương.

Ngộ ra Pháp lý sâu hơn

Qua khảo nghiệm này, tôi đã ngộ ra Pháp lý sâu hơn mà Sư phụ giảng, “…tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân)

Chỉ có kiên định tín Sư tín Pháp tôi mới có thể vượt qua được mỗi từng khảo nghiệm và khổ nạn.

Trong suốt khảo nghiệm này, tâm tính của tôi đã được đề cao, nghiệp cũng theo đó mà giảm xuống, và chính niệm của tôi được gia trì mạnh mẽ hơn lên. Tôi đã tu bỏ được tâm sợ hãi và đã chứng thực Pháp. Kết quả là đã có nhiều người thay đổi thái độ với Đại Pháp. Tôi nói với bạn bè và họ hàng rằng Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi cuộc đời thứ hai.

Gia đình tôi đã chứng kiến huyền năng của Đại Pháp và vô cùng biết ơn Sư phụ. Chồng tôi thực sự xúc động. Ông ấy đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho một nam thanh niên 21 tuổi bị liệt sau tai nạn ô tô. Cậu ấy đã nằm viện hơn 10 tháng, tiêu tốn hơn 500.000 tệ cho các chi phí y tế. Người thanh niên ấy gần như tàn phế. Chồng tôi đã đến thăm cậu ấy 3 lần và đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cậu ấy và gia đình. Họ thực sự xúc động.

Người thanh niên ấy đã hồi phục rất tốt và xuất viện một tháng trước. Gia đình ấy chứng kiến huyền năng của Đại Pháp và cũng đã thay đổi thái độ với Đại Pháp.

Một lời hứa tu luyện tinh tấn

Trên con đường tu luyện trong tương lai, cho dù nó có dài đến đâu đi nữa, tôi sẽ tu luyện bản thân thật tốt, hướng nội khi có bất cứ sai lầm nào và tu chính bản thân theo Pháp. Tôi sẽ hợp thành chỉnh thể các học viên khác và thực hiện tốt ba việc.

Con tạ ơn Sư phụ đã giúp con vượt qua khảo nghiệm và khổ nạn này. Sư phụ đã gánh chịu cho con quá nhiều. Qua sự việc này, con càng ngộ ra sâu sắc hơn về Phật ân hạo đãng.

Sư phụ giảng:

Sư Đồ Ân

Cuồng ác tứ niên bão

Ổn đà hàng bất mê

Pháp đồ kinh ma nạn

Trọng áp chí bất di

Sư đồ bất giảng tình

Phật ân hóa thiên địa

Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực

Tạm dịch:

Sư Đồ Ân

Bão cuồng ác bốn năm

Vững lái chẳng mê đường

Pháp đồ gặp ma nạn

Áp lực chí chẳng sờn

Thầy trò đâu giảng tình

Phật ân hóa trời đất

Đệ tử chính niệm đủ

Thầy có lực hồi thiên

Hồng Ngâm II


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/11/B6-346751.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/14/163835.html

Đăng ngày 31-5-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share