Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-5-2017] Kể từ năm 1997, tôi đã sống chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp và giúp đỡ hầu hết những người dân trong ngôi làng của tôi.

Hai mươi năm trước đây, có thể nói gia đình tôi là hộ dân giàu có nhất ở trong làng. Chúng tôi là một trong số ít người có xe hơi. Vì thế, tôi đã trở thành một tài xế tình nguyện mỗi khi có ai cần đi đâu đó. Bất cứ khi nào có ai bị hết xăng, tôi đều dừng lại và chia xăng của tôi cho họ.

Trong làng, chỉ số ít gia đình là có ban công để phơi lúa mì. Chúng tôi có một chiếc sân rộng mặt bê tông, đó là nơi rất tốt để phơi nắng các loại hạt. Tất cả các gia đình ở khu phố của chúng tôi đều sử dụng chiếc sân nhà tôi để phơi lúa mì. Chúng tôi cũng giúp họ phơi và đóng bao lúa mì.

Rất nhiều người dân trong làng đều nhận xét rằng: “Trong làng mình, có một người đàn ông thật tốt bụng.”

Nhân viên phòng 610 minh bạch chân tướng

Bất chấp môi trường khắc nghiệt sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Đại Pháp, tôi chưa từng một lần nghĩ đến việc từ bỏ đức tin của mình.

Có một lần, trong lúc tôi đang lái xe đi qua một nơi hoang vắng vào lúc chiều tà thì thấy trên đường có một người đàn ông trung niên đang đi cùng với một bé gái. Anh ta đã vẫy tay để tôi dừng lại. Không thấy có chiếc xe buýt hay taxi nào ở khu vực đó cả. Họ đã hỏi tôi xem liệu tôi có thể trở họ đến bến xe buýt không vì họ đang đi tới Bắc Kinh. Tôi đã lái xe vài dặm để đưa họ tới một bến xe buýt.

Trên xe, tôi đã kể cho họ nghe về việc tôi tu luyện Pháp Luân Công và về cuộc bức hại.

Sau khi người đàn ông đó nghe được một lúc, anh ta nói: “Anh có biết tôi là một nhân viên của Phòng 610 Bắc Kinh không? Rất nhiều học viên Đại Pháp đã kể cho tôi sự thật về Đại Pháp và vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là một trò lừa bịp [của ĐCSTQ]. Tôi đã không tin. Nhưng giờ đây nhờ anh thì tôi tin! Người anh em à, anh đã thức tỉnh lương tâm của tôi. Vì điều đó, tôi rất cảm ơn anh!”

Tôi bảo anh ấy là hãy bảo vệ các học viên Đại Pháp trong khi thực thi nhiệm vụ. Anh đã đồng ý.

Được hưởng lợi từ Pháp Luân Đại Pháp

Để tránh bị bắt giữ, vào khoảng thời gian giữa năm 2001 và 2002 tôi đã buộc phải rời khỏi nhà. Tôi tới nhà của một đối tác đã cùng hợp tác làm ăn với tôi được vài năm. Anh ấy tin rằng Đại Pháp là tốt. Vợ chồng anh rất quan tâm tới tôi và để tôi ở lại nhà của họ.

Thời điểm đó, cuộc bức hại đang lan rộng và vô cùng khốc liệt. Nếu tôi bị phát hiện, họ sẽ gặp rắc rối. Họ đã rất hào phóng giúp đỡ tôi vì họ biết rằng tôi là một người tốt.

Một đối tác làm ăn khác cũng bảo vệ tôi. Vào năm 2005, để tránh bị bắt giữ tôi lại phải rời khỏi nhà một lần nữa. Cảnh sát địa phương đã truy tìm tôi. Tôi gọi cho anh ấy và không biết rằng điện thoại của tôi đã bị cảnh sát ghi âm. Một cảnh sát đã hỏi anh ấy, nhưng anh ấy đã từ chối cung cấp bất kỳ thông tin nào về tôi. Anh đã được ban phước từ việc làm này: việc kinh doanh của anh đã rất phát triển, anh đã kiếm được hơn bảy triệu đô trong khoảng từ 2007 đến 2009.

Vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bị tù giam từ năm 2006 đến 2009. Tôi có mối quan hệ rất tốt với một người bạn tù và chia sẻ với anh đồ ăn mà gia đình tôi gửi. Một số tù nhân không có tiền, và tôi đã cho họ những gì họ cần. Một số người nhắc nhở tôi và cảnh báo rằng họ sẽ không trả lại tiền cho tôi đâu. Tôi đã cảm ơn họ vì đã quan tâm nhưng tôi vẫn tiếp tục giúp đỡ các tù nhân này. Sau khi được thả ra khỏi tù, rất nhiều người trong số họ còn giữ liên lạc với tôi.

Các thành viên trong gia đình tôi cũng tu luyện và được hưởng lợi từ Đại Pháp. Mẹ tôi đã 82 tuổi và đã không cần phải dùng đến bất kỳ một viên thuốc nào kể từ khi bà bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp 20 năm trước đây. Tất cả các loại bệnh tật của bà đều đã biến mất sau khi bà bắt đầu tu luyện.

Cháu trai của tôi, thành viên luôn được cưng chiều, giờ đây đã bốn tuổi. Bất cứ khi nào cậu bé bị sốt hoặc ho, chúng tôi đều bật các bài giảng của Đại Pháp cho cháu nghe, và cháu đã bình phục rất nhanh chóng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/8/346784.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/12/163506.html

Đăng ngày 24-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share