Bài viết của Phúc Liên ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-4-2017] Theo thời gian, tôi bắt đầu buông lơi tu luyện và cựu thế lực đã lợi dụng những sơ hở này của tôi. Các nhân viên từ đội an ninh nội địa địa phương đã truyền rộng những tin đồn rằng tôi đã phản bội các học viên, rằng tôi là một “Judas”. Những tin đồn này đã khiến các học viên khác xa lánh tôi và can nhiễu đến nỗ lực giảng thanh chân tướng ở địa phương chúng tôi.

Mới đầu khi nghe các học viên địa phương nhắc lại các tin đồn, tôi không thể giữ nổi bình tĩnh và cảm thấy bị đối xử bất công. Sau khi bình tĩnh lại, tôi nhớ đến Pháp của Sư phụ:

“Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

“Gặp phải mâu thuẫn, bất kể mình đúng hay sai, đều nghĩ về bản thân: Việc này mình có chỗ nào không đúng? Có phải mình thật sự xuất hiện cái gì không đúng? Đều là đang nghĩ như vậy, niệm đầu tiên nghĩ chính mình, nghĩ vấn đề, ai không như vậy thì chư vị không phải là một người tu luyện Đại Pháp chân chính. Đây là Pháp Bảo của tu luyện, đây là một đặc điểm của tu luyện của đệ tử Đại Pháp chúng ta.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp, Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2011)

“Làm người tu luyện, thì hết thảy những khổ não gặp ở người thường đều là vượt quan; hết thảy tán dương gặp phải đều là khảo nghiệm.” (Người tu tự ở trong ấy, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Vì hầu hết các học viên trong vùng của chúng tôi đều là người lớn tuổi và chỉ có tôi là người trẻ tuổi, tôi đã nảy sinh tâm chấp trước tự mãn bất cứ khi nào có bước đột phá nhỏ trong việc sản xuất tài liệu. Khi những tin đồn này bắt đầu được truyền đi, tôi đã hướng nội và tìm ra các chấp trước ẩn sâu như tâm hoan hỷ, tâm hiển thị, tâm an dật và dựa dẫm vào người khác. Tôi không vui vẻ lắng nghe phê bình. Tôi sợ đi ra ngoài nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp vì tôi sợ rằng người chồng không tu luyện của tôi sẽ nổi giận.

Tôi cho rằng những thành tựu của mình là do khả năng của tự thân chứ không phải là nhờ Sư phụ giúp đỡ và an bài. Tôi mất kiên nhẫn và bất cẩn khi làm các việc và luôn cảm thấy rằng, bất cứ điều gì tôi làm, người khác sẽ hiểu và cảm thông.

Khi những tin đồn truyền ra, tôi đã cầu xin Sư phụ gia trì chính niệm cho tmình. Tôi phủ nhận mọi nhân tố bất hảo mà cựu thế lực áp đặt lên bản thân. Tôi đã quyết định không bị những can nhiễu này làm lay động và bằng hành động của mình tôi sẽ chứng minh rằng tôi không phản bội các đồng tu. Tôi sẽ không để những thiếu sót trong tu luyện của mình phá hoại danh tiếng của Đại Pháp.

Tôi bắt đầu giảng chân tướng trực diện. Lúc đầu, rất khó để có thể mở miệng nhưng bây giờ tôi thấy mọi người như thể họ là người thân trong gia đình đã mất tích từ lâu. Lúc đầu, tôi bị những người không hiểu chuyện chế nhạo và lăng mạ, nhưng giờ họ bảo tôi nên cẩn thận và một số người còn cho tôi số điện thoại để chúng tôi có thể giữ liên lạc. Tôi thường nghe nhiều lời “cảm ơn” chân thành, đó là phần thưởng lớn nhất sau một ngày nỗ lực.

Không lâu sau khi tôi quyết định chứng minh bằng hành động rằng mình đã không phản bội bất cứ ai, những học viên khác đã nhận ra rằng, vì tôi ở trong tình trạng tài chính khá hơn những người khác, nên tà ác đã cố gắng cô lập tôi và ngăn cản chúng tôi phối hợp cùng nhau. Ngoài ra những học viên khác nói rằng họ cũng nên hướng nội khi gặp mâu thuẫn.

Khi chúng tôi quyết định cùng nhau kiên định tu luyện và cùng nhau phối hợp để thoát khỏi can nhiễu của cựu thế lực, thì tất cả những gián cách đã biến mất và những hiểu lầm giữa chúng tôi cũng được hóa giải.

Trong quá trình này, tôi đã có thể ngộ sâu sắc về những gì Sư phụ đã giảng:

“Vậy nên chư vị gặp việc tốt, việc xấu, miễn là chư vị đã tu Đại Pháp, thì đều là việc tốt; nhất định vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Nếu tôi đối đãi với những gì xảy ra bằng chấp trước biện giải của người thường thì có lẽ tôi đã bị mắc kẹt trong vòng xoay oán giận và hận thù.

Con xin cảm tạ Sư phụ vì đã dẫn dắt và bảo hộ cho con. Cảm ơn các đồng tu vì đã phối hợp và giúp đỡ tôi vô điều kiện. Cảm ơn các đồng tu đã tranh luận cùng tôi! Các bạn đã giúp tôi nhận thấy điểm mà tôi cần khắc phục!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/16/345665.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/15/163839.html

Đăng ngày 31-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share