Bài viết của một học viên Đại Pháp ở hải ngoại

[MINH HUỆ 22-4-2017] Khi trở về sau một tuần du lịch, bạn gái tôi bày tỏ việc cô ấy nhớ tôi nhiều như thế nào theo cách rất tình cảm. Thời tiết rất nóng và nơi tôi làm việc không có điều hòa không khí. Lúc nghỉ ngơi tôi bị khó chịu vì trời nóng, một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi là thuê một phòng khách sạn có điều hòa không khí.

Lúc đầu khi ý niệm nổi lên, trong thâm tâm tôi cảm thấy có điều gì đó sai nhưng lại không chú ý đến cảnh báo từ nội tâm mình. Chúng tôi đến ở khách sạn gần đó và đã suýt xảy ra quan hệ tình dục, điều mà tôi cảm thấy có lẽ là một tội nghiệp lớn.

Hôm sau, tôi tự thấy hổ thẹn với chính mình khi thức dậy. Minh Huệ đã đăng rất nhiều bài chia sẻ của các học viên về tác hại của tâm sắc dục. Tôi cũng đã đọc rất nhiều bài chia sẻ đề cập đến những ví dụ về tầm quan trọng của việc loại bỏ sắc và dục trong tu luyện. Nhưng, tôi đã không bài trừ ý niệm nguy hiểm của mình và gần như đã phạm phải một tội lỗi.

Hơn nữa, khi chúng tôi vào khách sạn, tôi nghĩ rằng những gì chúng tôi đang làm là ổn, miễn là chúng tôi không xảy ra quan hệ. Thực tế thì không ổn.

Sư phụ giảng:

“Con người tựa như đồ chứa đựng, cho mang chứa cái gì thì là như thế. Con người thông qua mắt, tai mà thấy được nghe được ấy đều là bạo lực, sắc tình, kèn cựa đấu đá trong các tác phẩm văn nghệ và những thứ đấu tranh quyền lợi, quan niệm sùng bái kim tiền của xã hội hiện thực, cũng như những biểu hiện khác của ma tính, v.v., cho vào đầu toàn là những thứ như thế, người như thế quả thật là người xấu, bất kể họ có biểu hiện như thế nào.” (Hòa tan trong Pháp, Tinh tấn yếu chỉ)

Bởi vì hành vi của một người là do tư tưởng người đó chi phối, bạn có thể hình dung được tôi thực sự đang nghĩ gì khi nhìn vào hành vi của tôi. Tu luyện của chúng ta chú trọng vào tu tâm tính. Cho nên, nếu tôi có ý nghĩ không ngay chính khi vào khách sạn, thì chẳng phải tôi đã không đạt tiêu chuẩn của một người tu luyện rồi ư?

Một học viên khác đề cập đến trong bài chia sẻ của anh ấy rằng chấp trước vào sắc dục giống như là việc nhảy múa trên rìa vách đá. Chúng ta nên tránh xa vách đá thay vì cảm thấy may mắn vì không bị rơi xuống trong khi chúng ta đang nhảy.

Sư phụ cũng giảng rằng:

“Chúng ta thử nói một chuyện đùa, ví như có người kia từ chốn người thường thất tình lục dục đầy đủ cả, lại được thăng thượng lên làm Phật, mọi người thử nghĩ xem có thể sẽ ra sao? Không chừng thấy một Đại Bồ Tát quá đỗi khả ái, vị ấy liền phát sinh tà niệm.” (Chuyển Pháp Luân)

Các đệ tử Đại Pháp sẽ trở thành Phật, Đạo, Thần. Một người mang những tư tưởng bất hảo sao có thể trở thành một Giác Giả được?

Một học viên viết rằng vì anh phạm phải một hành vi dâm dục mà các sinh mệnh trong thiên quốc của anh bị tà ác giết hại; các tòa nhà bị phá hoại và thân thể của anh trong không gian khác trở thành thối rữa.

Là đệ tử Đại Pháp, sứ mệnh của chúng ta là cứu độ chúng sinh. Sao chúng ta có thể để vô lượng chúng sinh trong thiên quốc của mình phải chịu đựng quá nhiều? Sao chúng ta có thể để cựu thế lực có cớ để bức hại chúng ta?

Giờ đây, tôi thường xuyên nhắc nhở chính mình không buông lơi tu tâm sắc dục và loại bỏ những ý niệm không nên có. Ngoài ra, một người không nên tự mãn rằng mình đủ khả năng để giải quyết tốt vấn đề này. Cựu thế lực sẽ đánh lừa để bạn bớt cảnh giác cho đến khi bạn phạm sai lầm không thể vãn hồi.

Tôi cảm thấy tầng tầng xiềng xích được gỡ bỏ khỏi thân thể mình ngay khi viết xong bài chia sẻ này. Tôi nghĩ giờ đây mình có thể đối đãi mối quan hệ với bạn gái một cách sáng suốt hơn và không để tâm sắc dục khống chế.

Tôi thực sự biết ơn sự giúp đỡ của Sư tôn, nếu không, có thể tôi đã hoàn toàn bị hủy hoại. Điều mà tôi đã trải qua tựa như là đi trên một cái dây kéo căng qua vách đá. Chỉ cần nghĩ đến tôi đã thấy kinh sợ. Tôi nguyện sẽ không buông lơi tu luyện nữa. Tôi sẽ giữ vững sự thuần tịnh cả thân lẫn tâm, tu đến viên mãn và trở về thiên thượng cùng Sư tôn.

Trên đây là những kinh nghiệm tu luyện cá nhân gần đây của tôi. Xin chính lại bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/22/345968.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/8/163133.html

Đăng ngày 31-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share