Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 27-3-2017] Hai vợ chồng tôi đang kinh doanh một tiệm mì và tôi phải làm việc 14 giờ đồng hồ mỗi ngày, việc đó đã rút ngắn thời gian học Pháp của tôi. Vì thế, tôi gặp vấn đề về thời gian khi các học viên Đài Loan quyết định học thuộc Pháp.

Đột quá những quan niệm người thường

Gần đây các học viên Đài Loan rất quan tâm đến việc học thuộc Pháp. Tuy nhiên, tôi cảm thấy sợ vì không giỏi trong việc học thuộc lòng, nhưng mong muốn học thuộc Pháp ở khu vực của tôi đặc biệt mạnh mẽ và các học viên khác được mời đọc thuộc lòng một đoạn Pháp trong buổi học Pháp nhóm ngày Chủ nhật.

Khi một điều phối viên mời tôi đọc thuộc lòng một đoạn, tôi đã bảo anh rằng tôi không chỉ kém trong việc học thuộc lòng mà tôi còn không có cả thời gian để học. Tôi bảo anh hãy mời người khác. Người điều phối đã khích lệ tôi và chia sẻ với tôi đoạn Pháp sau.

Sư phụ giảng:

“Bảo rằng học Pháp mà không nhớ kỹ thì cũng không sao cả; chư vị nói rằng [học] một lượt không nhớ, hai lượt không nhớ, thì chư vị hãy chú tâm hơn nữa mà học; nhất định sẽ xung phá. Nếu quả thực là chư vị chú tâm rồi mà vẫn không nhớ được, thì đó chính là bày trước mặt chư vị một ‘quan’. Nếu không phải như thế, thì tức là chư vị không chú tâm nên không nhớ, đó chính là vấn đề phải chịu khó của bản thân chư vị.” (Giảng Pháp tại San Francisco năm 2005)

Pháp của Sư phụ đã cho tôi động lực để ghi nhớ đoạn pháp mà tôi được phân công học. Để gia trì khả năng ghi nhớ của mình, tôi bắt đầu chép đoạn Pháp mà mình được giao, viết lên một mảnh giấy và luôn giữ bên mình. Vì tôi nhẩm quá nhiều, nên cậu con trai không tu luyện của tôi đã cười khi thấy một người cao tuổi như tôi lại cố gắng học thuộc lòng. Tôi kiên trì học, vì thế con trai tôi đã thay đổi thái độ và khích lệ tôi.

Nói thì dễ mà làm thì khó, vì tôi luôn quên những đoạn mà mình đã học thuộc. Sau khi mất kiên nhẫn, tôi nhận ra rằng mình có tâm sợ hãi khi nghĩ đến học thuộc lòng. Nỗi sợ hãi này nảy sinh từ những lo lắng về danh, sợ bị cười, những chấp trước mà tôi cần phải loại bỏ! Một khi tôi loại bỏ được những chấp trước này, tâm tôi trở nên nhẹ nhàng.

Tôi học thuộc lòng Pháp bất cứ khi nào có thời gian, cả khi đang nấu mì hay lúc đang làm bánh bao. Trong khi nhẩm Pháp, tôi đã có nhận thức sâu sắc hơn về Pháp. Mỗi từng từ đều thẩm thấu vào tâm tôi và tâm tôi trở nên thuần tịnh hơn.

Nhớ lại quá trình học thuộc lòng, tôi nhận ra rằng sự miễn cưỡng của mình là do các quan niệm người thường. Tôi nghĩ rằng tôi có trí nhớ kém, đã quá già; quá bận rộn, và không có thời gian, cùng những chấp trước khác.

Sư phụ giảng rằng:

“Chúng ta làm người luyện công chân chính, cần phải từ tầng rất cao mà xét vấn đề, không thể dùng quan điểm của người thường mà xét vấn đề.” (Chuyển Pháp Luân)

Là người tu luyện chúng ta cần phải phân biệt được đâu là suy nghĩ của người thường và đâu là chính niệm. Nếu các học viên có thể cải biến từ căn bản những quan niệm người thường của họ và không bị chấp vào đó, họ sẽ vượt qua bất kỳ khó khăn nào.

Tìm thời gian để học Pháp

Tôi vẫn cảm thấy rằng mình không học Pháp đủ và việc học Pháp của tôi không được vững chắc. Tôi cũng không làm tốt việc giảng chân tướng về Đại Pháp. Nếu tôi không thể làm tốt ba việc, làm sao tôi có thể được tính là một đệ tử Đại Pháp?

Sau khi xem xong chương trình biểu diễn Shen Yun năm 2016, tôi nhận ra được tầm quan trọng của việc học Pháp. Sau một vài suy xét, tôi đã quyết định từ bỏ công việc mà mình đã làm trong 20 năm qua, và quay ra chăm sóc mẹ tôi, việc này cho phép tôi có thời gian để học Pháp.

Tuy nhiên, nó không đơn giản như tôi nghĩ. Mẹ tôi đã 90 tuổi, bị chứng mất trí nhớ và không còn là người phụ nữ dịu dàng và duyên dáng mà tôi từng biết. Bên cạnh đó, hàng xóm, bạn bè và người thân cứ liên tục đến thăm. Tôi không thể hoàn thành ngay cả việc học Pháp cơ bản hàng ngày của mình, chưa kể đến việc hoàn thành bất cứ điều gì mà một học viên phải làm.

Tôi bình tĩnh, hướng nội và phát hiện thấy mình bị bao vây bởi một môi trường bận rộn và hỗn loạn, và quên mất lý do tại sao tôi đã nghỉ việc. Vì vậy, tôi gia tăng thời gian học Pháp từ một bài thành hai bài một ngày và đọc các bài giảng mới của Sư phụ bất cứ khi nào có thời gian.

Sau khi kiên trì làm việc này được một thời gian, tình trạng của tôi đã cải thiện. Mọi người không còn lúc nào cũng đến nhà chúng tôi nữa và hành xử của mẹ tôi cũng được cải thiện.

Có lần khi tôi đang luyện bài công pháp thứ hai, bà cứ liên tục gọi tôi, khiến tôi khó mà tiếp tục luyện được. Sau đó, một đoạn Pháp của Sư phụ nảy lên trong tâm trí tôi:

“Thính nhi bất văn- Nan loạn kỳ tâm.” (Đạo Trung, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

“Thính (nghe) mà chẳng văn (nghe thấy) — tâm này khó mà rối loạn được.”

Ngay lập tức, mọi can nhiễu đều tan biến.

Khảo nghiệm và khổ nạn

Vì chăm sóc cho mẹ già nên khảo nghiệm và khổ nạn liên tục đến với tôi. Trong khi quảng bá Shen Yun tôi có một cuộc hẹn, nhưng em gái tôi tuyên bố rằng cô không thể chăm sóc được cho mẹ của chúng tôi. Khi tôi phát chính niệm, tôi bình tâm lại và xuất ra một niệm cực đại: “Mình phải đi quảng bá Shen Yun!” Khoảng một giờ sau, em gái tôi gọi lại và nói rằng cô có thể đến chăm sóc cho mẹ.

Khi ấy tôi ngộ ra được điều Sư phụ đã giảng:

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực”

(Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ

Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời”

Miễn là tôi giữ được chính niệm mạnh mẽ thì cho dù là có chuyện gì xảy ra với mẹ tôi đi chăng nữa thì nó cũng có thể được giải quyết. Tôi nhận ra rằng tất cả những gì mà đệ tử Đại Pháp gặp đều không phải là ngẫu nhiên.

Mẹ tôi liên tục làm ồn khi tôi đang viết bài chia sẻ này, nhưng tôi chỉ không để tâm và tiếp tục công việc của mình. Tôi ngộ ra rằng nó không phải là việc ngẫu nhiên mà có liên quan đến tu luyện.

Có lẽ những thứ này sẽ vẫn tiếp tục xảy ra. Tuy nhiên, tôi quyết tâm nghiêm khắc hơn với bản thân và kiên trì học Pháp. Tín Sư tín Pháp sẽ giúp tôi vượt qua mọi khảo nghiệm và khổ nạn. Trong tâm tôi tin chắc rằng mình sẽ tu luyện kiên định và tinh tấn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/27/344771.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/14/162836.html

Đăng ngày 29-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share