Bài viết của Tĩnh Tâm

[MINH HUỆ 29-12-2016] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được một năm. Bác (chị gái của mẹ) tôi và chị dâu tôi cũng là học viên. Mặc dù họ đã chia sẻ với mẹ tôi nhiều điều chân thực mà họ đã trải nghiệm qua tu luyện, nhưng bà vẫn hoài nghi khi vợ chồng tôi đề cập đến môn tu luyện.

Mẹ tôi thấy rằng chúng tôi đang chiểu theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Và mặc dù bà là một người vô thần, bị đầu độc bởi học thuyết vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhưng bà cũng đã dần bị chúng tôi ảnh hưởng. Cuối cùng, bà không còn phớt lờ chúng tôi nữa, trở nên hoàn toàn ủng hộ và sau đó bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Năm ngoái, bà đã khởi kiện Giang Trạch Dân, người phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp kéo dài đến nay đã 17 năm, khi bà thậm chí còn chưa bắt đầu tu luyện. Đó là một sự thay đổi lớn và bà đã có một lựa chọn tuyệt vời cho tương lai của mình.

Đầu năm nay, mẹ tôi bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng. Bà bị đau dữ dội và không thể đi lại. Tôi đề nghị bà đọc sách Chuyển Pháp Luân. Bà đã đọc và cơn đau của bà biến mất trong một tuần. Nếu trước đây điều này xảy ra, có lẽ bà sẽ phải đi viện để điều trị khoảng hai đến ba tháng.

Bà đã kinh ngạc vì quá trình phục hồi nhanh chóng.

Một vài ngày sau, bà bị nổi mụn khắp thân thể. Bà không thể ngủ được vì chúng rất ngứa rát. Một lần nữa, tôi nhắc bà tiếp tục đọc sách Chuyển Pháp Luân. Ngay sau đó, bà trở lại bình thường. Bà đã ngộ ra rằng chính sư phụ Lý Hồng Chí đã loại bỏ nghiệp lực cho mình.

Bà đã đem bỏ đi tất cả thuốc và từ đó bà học các sách Đại Pháp và luyện năm bài công pháp cùng chúng tôi mỗi ngày.

Mẹ tôi thường không có khả năng đọc sách lâu. Mắt bà sẽ bị mờ và bà bị nhức đầu. Bây giờ bà có thể đọc sách Chuyển Pháp Luân trong một giờ đồng hồ mà không hề cảm thấy mệt mỏi. Chúng tôi rất mừng cho bà. Đây là sức mạnh của Đại Pháp và sự từ bi của Sư phụ.

Sau khi đắc Pháp, bà ước thúc bản thân mình chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn. Bà bắt đầu giúp vợ chồng tôi làm các hạng mục để giảng chân tướng. Anh họ của tôi nói rằng mẹ tôi trông rất khỏe.

Sau khi tu luyện một năm, Đại Pháp đã cho chúng tôi thấy nhiều hiện tượng siêu thường. Ví dụ, vợ chồng tôi đều nhìn thấy hoa ưu đàm. Toàn bộ gia đình tôi cũng trở thành học viên. Chúng tôi cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc. Chúng tôi tạ ơn Sư phụ từ bi vĩ đại vì đã cứu độ chúng tôi. Hợp thập.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/29/333373.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/22/161214.html

Đăng ngày 21-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share