Bài viết của Tiểu Tĩnh, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

[MINH HUỆ 02-02-2017] Tôi gặp chồng tôi vào năm 2004, khi chúng tôi đang học đại học. Anh ấy là một người lương thiện, giản dị, và luôn vui vẻ. Anh kể với tôi rằng anh đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Những lời nói ấy của anh đã khắc sâu trong tâm trí tôi.

Sau đó anh đưa cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi đọc cuốn sách một lần và nhận ra rằng pháp môn này không liên quan gì đến chính trị, không giống như những tin đồn mà tôi từng nghe thấy.

Anh giải thích với tôi rằng vụ tự thiêu được cho là của học viên Pháp Luân Đại Pháp trên quảng trường Thiên An Môn là được dàn dựng để lừa dối người dân Trung Quốc. Tôi cũng tận mắt nhìn thấy bức ảnh chụp Vương Tiến Đông, người giả mạo học viên Pháp Luân Công, ngồi trên mặt đất, tóc cháy, mặt đen thui, nhưng chiếc chai nhựa màu xanh ở trên đùi vẫn không bị cháy.

Sau đó tôi quyết định đọc Cửu Bình. Qua đó, tôi nhận thức rõ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc Cách mạng Văn hóa và đã lừa dối, đe dọa và giết hại vô số người dân Trung Quốc như thế nào. Tôi biết những gì cuốn sách này viết đều là sự thực. Ở Trung Quốc không hề có tự do tín ngưỡng.

Chồng tôi cũng chỉ rõ rằng chúng ta từ thời học sinh đã giơ nắm đấm tuyên thệ gia nhập đội thiếu niên và đoàn thanh niên, các tổ chức liên đới của ĐCSTQ. Chúng ta đã thề cống hiến sinh mệnh cho ĐCSTQ nhưng nó lại giết hại biết bao nhiêu người. Tại sao ĐCSTQ lại bắt học sinh gia nhập các tổ chức của đảng khi còn nhỏ? Là vì họ muốn thừa dịp chúng ta còn bé và chưa có năng lực suy nghĩ độc lập mà lừa gạt chúng ta. Sau khi nhận thức được điều này, tôi đã khuyên những người khác thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cuộc sống của tôi đã có nhiều thay đổi. Tôi không còn bi quan, ngược lại, tôi cảm thấy cuộc sống tràn trề hy vọng. Bây giờ, tôi biết rằng trên thế giới này vẫn có người tốt, và Thần Phật là có tồn tại. Tôi cũng muốn trở thành một người tốt và lương thiện.

Khi bắt đầu tu luyện, công việc của tôi cũng có nhiều thuận lợi. Tôi tìm được một công việc kinh doanh rất tốt và được cấp trên bàn giao cho một khách hàng lớn. Một năm sau, doanh thu của tôi đạt 70% doanh thu của cả phòng. Tôi thậm chí còn được phái sang Mỹ và Canada để tham dự triễn lãm thương mại, nhưng tôi rất coi nhẹ danh lợi. Tôi không bao giờ tranh đấu hay tranh giành với đồng nghiệp, nhưng cả ông chủ và khách hàng đều rất hài lòng với tôi.

Sau đó vài năm, tôi có ý định thay đổi công việc. Một nhà chiêu mộ nhân lực nước ngoài đã giới thiệu cho tôi làm việc ở một công ty tốt. Tôi đã nhận công việc đó và xây dựng cơ sở vững chắc cho sự nghiệp tương lai của mình. Tôi đã thay đổi trở thành người tốt hơn và do vậy đã thu hút được người tốt đến với mình.

Bức hại người tốt

Năm 2011, chồng tôi bị bắt vào tù. Anh ấy đi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho người dân và bị trình báo với cảnh sát. Chồng tôi là một người tốt – tất cả những học viên bước ra giảng chân tướng về cuộc bức hại đều là người tốt. Họ đối xử với người lạ như những người thân trong gia đình. Họ gạt bỏ cuộc sống thoải mái của mình sang một bên và không ngại nguy hiểm đi thức tỉnh lương tri của con người.

Những người tốt này bị giam giữ một cách bất hợp pháp, một số thậm chí còn bị tra tấn trong ngục. ĐCSTQ đã sử dụng bạo lực để cưỡng ép họ từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Họ còn có gia đình, cha mẹ, và con cái. Vì vậy, chúng ta cần đứng dậy lên tiếng vì công lý.

Hiện tại, nhiều người đã minh bạch cuộc bức hại này là do chủ ý của Giang Trạch Dân. Ông ta là người gây ra tội ác và đã vi phạm pháp luật. Hiện đã có hơn 200,000 người công khai tố cáo Giang Trạch Dân. Tôi hy vọng tất cả mọi người đều đứng về phía công lý, mau minh bạch chân tướng và lựa chọn một tương lai tươi sáng cho chính mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/2/342573.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/18/162232.html
Đăng ngày 18-3-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share