Bài viết của Vũ Tinh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-04-2017] Bởi có tâm chấp trước mạnh mẽ vào tự ngã, tâm oán hận, tâm tranh đấu nên tôi đã trải qua một đợt tiêu nghiệp vào đầu năm nay. Bệnh hen suyễn của tôi đã biến mất từ lâu đột nhiên quay trở lại rất nặng. Tôi không thể đi lại, ăn hay nói chuyện. Tôi bị đổ mồ hôi lạnh, vô cùng mệt mỏi và thậm chí còn khó thở. Tôi nhớ đến Pháp của Sư phụ, đặc biệt những đoạn nói về tầm quan trọng của chính niệm. Mẹ tôi, một học viên khác và tôi phát chính niệm mạnh mẽ. Các triệu chứng hen nhanh chóng biến mất.

Thẳm sâu trong tâm mình, tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đã đem lại cho tôi một cuộc đời mới. Vì thế, tôi đã được trải nghiệm sinh mệnh có thể dễ bị nguy hiểm như thế nào và sự nghiêm túc của việc tu luyện.

Chứng kiến sự tốt lành của Đại Pháp

Khi mới hai tuổi, tôi đã bị viêm phế quản mãn tính trầm trọng, điều này đã dẫn đến việc tôi bị hen suyễn quanh năm. Tôi đã dùng tất cả các loại thuốc Tây y và thuốc cổ truyền Trung Quốc, vốn chỉ giúp bệnh thuyên giảm tạm thời.

Năm 1996, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi lên 9 tuổi và chỉ qua một đêm, bệnh hen suyễn của tôi đã biến mất.

Tôi không chỉ có một cơ thể khỏe mạnh mà còn được nhận vào một trường đại học hàng đầu và có một công việc tốt sau khi tốt nghiệp. Mọi người ở quê tôi đã chứng kiến sự tốt lành của Đại Pháp.

Giả tướng nghiệp bệnh

Mặc dù bệnh hen suyễn đã tái phát đầu năm nay, tôi nhận ra rằng đây chỉ là giả tướng nghiệp bệnh.

Tôi phát chính niệm: “Tôi hoàn toàn phủ nhận tất cả an bài của Cựu thế lực và không thừa nhận giả tướng này.” Tôi cũng hướng nội và xin Sư phụ tha thứ cho tôi vì đã buông lơi trong tu luyện. Cơn hen giảm dần khi tôi đang phát chính niệm, nhưng các triệu chứng lại xuất hiện ngay khi tôi ngừng phát chính niệm.

Tôi quỳ trước ảnh Sư phụ trong gần một ngày và vật lộn với các cơn hen. Tôi mệt lả và sự mệt mỏi đang xâm chiếm lấy tôi. Tôi nhận ra rằng mình đang yếu dần đi, nhưng tôi vẫn tiếp tục nhớ đến những điều Sư phụ dạy.

Sư phụ giảng: “Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành.” (“Trả lời câu hỏi trong buổi giảng Pháp tại Diên Cát” – Chuyển Pháp Luân Pháp giải)

“Đại giác bất uý khổ

Ý chí kim cương chú

Sinh tử vô chấp trước

Thản đãng Chính Pháp lộ”

(“Chính niệm, chính hành” – Hồng Ngâm II)

Tôi hướng nội, nhưng những cơn hen cứ tấn công liên tục. Tôi cảm thấy tuyệt vọng và thậm chí nghĩ đến việc đầu hàng và phó thác mọi điều cho Sư phụ quyết định.

Mẹ tôi phát chính niệm với tôi, nhưng cũng vô ích. Tôi vẫn trong tình trạng nguy kịch.

cựu thế lực đã cho tôi nhìn thấy một giả tướng. Tôi nhìn thấy một hàng những bình đựng hài cốt và một bình có tên của tôi trên đó.

Sư phụ giảng: “Chính niệm hiển Thần uy” (“Lời Sư phụ chúc mừng năm mới” – Tinh tấn yếu chỉ III) “Trừ ác chỉ đương bả trần phất” (“Chỉ vi giá nhất hồi” – Hồng Ngâm III)

Sau đó, tôi nhớ lại những điều Sư phụ dạy chúng ta. Là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, tôi nên tin tưởng vào uy lực của chính niệm và chỉ đi trên con đường do Sư phụ an bài. Tôi không thể chết, bởi vì tôi vẫn còn phải trợ Sư chứng thực Pháp. Tôi mạnh mẽ chính niệm rằng tôi sẽ tu bỏ những thiếu sót của mình và quy chính lại bản thân. Ngay khi niệm đầu ấy xuất hiện, tôi đã có thể phá vỡ bình đựng hài cốt đó. Tâm tôi bừng sáng và tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng.

Sư phụ giảng: “Đệ tử Đại Pháp mà tư tưởng có thể rất tập trung, chính niệm rất đủ mà phát chính niệm, chư vị hãy thử làm xem, nếu hôm nay có thể làm được như thế, thì một nửa tà ác đang có sẽ bị huỷ rồi.” (“Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp” – Giảng Pháp ở các nơi XI)

Tôi nhận ra rằng chính niệm của tôi trước đó đã không đủ mạnh bởi vì chúng bao gồm những chấp trước của bản thân, bao gồm cả cảm giác vô vọng. Tôi xin Sư phụ gia trì chính niệm cho tôi. Ngay lập tức tôi cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ. Một lúc sau, tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều và có thể nói chuyện trở lại.

Sau khi tôi kể lại cho mẹ nghe những điều đã xảy ra, chúng tôi cùng phát chính niệm. Tối hôm đó tôi đã có thể đi lại và thở dễ dàng hơn.

Một học viên khác đã cùng chúng tôi phát chính niệm ba lần vào buổi sáng hôm sau. Chiều hôm đó tôi đã hoàn toàn bình phục.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/22/345963.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/2/163053.html
Đăng ngày 23-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share