Bài của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-11-2016] Hơn 20 năm trước, tôi đã bị liệt do teo cơ. Tôi không thể đứng dậy được. Chúng tôi đã thử nhiều liệu pháp, nhưng không hiệu quả. Gia đình tôi phải thuê hai người thay phiên nhau chăm sóc tôi. Sự thống khổ khiến tôi nghĩ chết đi còn tốt hơn.

Năm 1993, một học viên Pháp Luân Công đã giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi. Sau đó, tôi đã may mắn được tham dự lớp học chín ngày của Pháp Luân Công do Sư phụ Lý Hồng Chí tổ chức ở Hợp Phì, tỉnh An Huy, từ ngày 21 đến 29 tháng 11 năm 1993.

Lúc đầu, tôi không nghĩ đến việc tu luyện Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Tất cả những gì tôi có trong đầu là tìm cách chữa bệnh liệt của mình. Nhưng sau đó, tôi dần hiểu rõ hơn về các bài giảng của Sư phụ. Đây là một môn tu luyện lên tầng thứ cao, cứu độ chúng sinh, không chỉ đơn thuần vì sức khoẻ và thể lực. Sư phụ sẽ tịnh hóa thân thể của một người chỉ khi người đó muốn tu luyện và trở về với chân ngã của mình. Và chỉ khi người này tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thì người đó có thể được gọi là người tu luyện.

Vì vậy, tôi đã nảy sinh mong muốn chân thành từ tận đáy lòng: Tôi muốn trở thành một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chân chính. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy chấn động trong thân thể và bật khóc.

Tôi nhớ rằng trong một bài giảng, Sư phụ Lý Hồng Chí yêu cầu mọi người đứng lên và dậm chân khi Sư phụ yêu cầu. Không ý thức được điều này, tôi cũng đứng lên. Được Sư phụ hướng dẫn, tôi dậm mạnh chân trái, rồi chân phải. Chỉ như vậy, chứng tê liệt của tôi đã được chữa lành.

Tôi có thể đứng lên và đi lại xung quanh. Tôi đã được chữa khỏi. Tôi đã hét lên hào hứng nhưng quên nói “con xin cảm tạ” tới Sư phụ.

Sau bài giảng hôm đó, tất cả mọi người rời đi. Tôi nhận ra rằng người đưa tôi tới lớp mỗi ngày đã không đến đón tôi, vì vậy tôi bước ra khỏi giảng đường và bắt taxi về nhà.

Căn hộ của tôi ở trên tầng bốn. Khi tôi gõ cửa, mọi người, kể cả y tá, đều bị sốc! Mọi người đều vui mừng thốt lên. Bạn bè và hàng xóm của tôi rất vui khi thấy tôi, người từng bị liệt, bây giờ có thể đi bộ khắp nơi. Nhiều người bắt đầu tập Pháp Luân Công sau khi chứng kiến sự việc thần kỳ này.

Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi một cuộc đời mới. Tôi rất biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/8/336733.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/17/162873.html
Đăng ngày 10-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share