Bài viết của một học viên ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-2-2017] Trước Tết Nguyên Đán, tôi đã đến một khu chợ phát tờ rơi có thông tin về Pháp Luân Công và khuyên mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Tôi tiếp cận một người đàn ông lớn tuổi và hỏi: “Ông đã nghe nói về việc thoái Đảng chưa?” Ông ấy trả lời: “Cô từ đâu đến? Cô đang làm gì ở đây?”.

Theo kinh nghiệm bản thân, tôi nghĩ ông ấy có thể là một đảng viên lâu năm và ngang bướng. Thông qua trang phục, thái độ và giọng điệu, tôi đoán rằng có thể ông ta là một quan chức cao cấp. Tuy vậy, tôi đã không muốn từ bỏ ông ấy miễn là có một tia hy vọng rằng ông ta sẽ chấp nhận những điều tôi nói.

Tôi nhìn ông ta với thái độ tự tin và từ bi và nói: “Trong hơn 60 năm qua, kể từ khi ĐCSTQ nắm quyền lực, nó đã gây ra rất nhiều tội ác, chẳng hạn như giết địa chủ, phú nông, nhà tư sản, những người bị coi là phần tử phản cách mạng, và sinh viên.

“Bây giờ thì nó đang giết hại các học viên Pháp Luân Công. Khoảng 80 triệu người dân Trung Quốc đã bị giết chết dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản.

“Những người mù quáng vẫn muốn vào Đảng để được thăng tiến và đạt được những lợi ích tài chính; tuy nhiên hầu hết tiền của người dân Trung Quốc đã bị các quan chức tham nhũng chiếm đoạt.”

Tôi tiếp tục nói: “Giết người phải đền mạng, và mắc nợ thì phải hoàn trả. Một tàng tự thạch bị nứt vỡ cách đây 500 năm được phát hiện tại huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu, trên đó có dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong” đã được hình thành một cách tự nhiên.

Tôi đưa cho ông ấy cuốn tạp chí Bí Ẩn Tảng Đá Mang Chữ.Ông ấy hỏi: “Cuốn này có tốn tiền không?” Tôi nói: “Không tốn một xu nào cả.” Tôi cũng đưa cho ông ấy cuốn Những Lời Dối Trá và cuốn Tham nhũng đẫm máu. Một lần nữa ông ta hỏi tôi: “Những cuốn sách này có tốn tiền không?” Tôi cam đoan với ông ta rằng chúng hoàn toàn miễn phí.

Bất ngờ ông ấy nâng 3 cuốn tạp chí lên qua đầu và cúi chào tôi. Tôi cám ơn ông ta và minh bạch rằng ông ta đang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì đã được Đại Pháp cứu độ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/11/342962.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/21/162256.html
Đăng ngày 10-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share