Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-3-2017] Tôi là một bà nội trợ 69 tuổi. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997, tôi mắc nhiều bệnh bao gồm chứng tim đập nhanh, ù tai, viêm khớp, loét dạ dày, và bệnh trĩ. Cứ cách vài tháng là tôi bị chảy rất nhiều máu. Mặc dù đã uống rất nhiều thuốc, bệnh tình tôi vẫn không tiến triển. Sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả các bệnh tật của tôi đều đã khỏi.

Trước khi về hưu, chồng tôi là một viên chức nhà nước. Sau khi cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc là Giang Trạch Dân khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, chồng tôi đã làm mọi thứ để ngăn cản tôi tu luyện. Ngay khi tôi bắt đầu ngồi đả tọa, ông ấy liền đánh tôi. Một lần, ông ấy đánh tôi mãi cho đến khi ông mệt lả. Tuy vậy, tôi không hề cảm thấy đau chút nào. Cuối cùng ông ấy cũng ngừng đánh khi tôi hét lên: “Dừng lại!”

Tôi tranh thủ luyện công khi chồng tôi đi vắng. Dù ông ấy có đối xử với tôi như thế nào đi nữa, tôi vẫn kiên trì tu luyện. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi, vì thế tôi sẽ không từ bỏ tu luyện.

Khi tôi tiếp tục tu luyện, sức khỏe và tâm tính của tôi liên tục được cải thiện. Mặc dù nhìn thấy tôi có những thay đổi tích cực, chồng tôi vẫn không chịu lắng nghe tôi giảng chân tướng mà lại mù quáng nghe theo chính sách bức hại của họ Giang. Ông ấy vẫn tiếp tục đánh tôi và thậm chí dọa sẽ ly dị. Trong khi ông ấy liên tục bạc đãi tôi, sức khỏe của ông ấy bắt đầu xấu đi.

Năm 2009, chồng tôi bị đột quỵ và phải nằm liệt giường. Miệng ông ấy bị méo và chảy nước dãi không kiểm soát được. Thậm chí ông ấy cũng không ngồi được. Không một phương pháp điều trị nào mang lại hiệu quả cả, và chồng tôi đã rất khổ sở.

Tôi nói với ông ấy: “Chỉ có Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) mới có thể cứu ông. Nếu ông thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ thì Sư phụ sẽ giúp ông.” Chồng tôi cuối cùng cũng chịu lắng nghe tôi và liên tục niệm mỗi ngày. Sức khỏe của ông ấy dần dần tốt hơn. Miệng ông ấy đã phục hồi và làn da của ông ấy cũng được cải thiện. Sau khi chính bản thân mình được thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp, chồng tôi đã hoàn toàn tín tâm vào Đại Pháp và cuối cùng cũng minh bạch vì sao tôi kiên định tu luyện.

Chồng tôi đã có ba giấc mơ về Sư phụ. Trong một giấc mơ, ông ấy nhìn thấy Sư phụ mặc áo cà sa màu vàng và vẻ mặt Ngài rất từ bi. Chồng tôi quỳ gối trước mặt Sư phụ và cầu xin Ngài cứu mạng. Sư phụ nắm lấy tay của chồng tôi và nói: “Con trai, con sẽ ổn thôi.” Khi chồng tôi kể cho tôi nghe về giấc mơ đó, tôi đã rất mừng cho ông ấy.

Chồng tôi rất biết ơn Sư phụ và Đại Pháp. Ông ấy nghe băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ, và xem Cửu bình và các đĩa DVD khác. Ông ấy thường xúc động đến khóc khi xem chúng.

Chồng tôi cũng không còn bị huyết áp cao nữa, và có thể tự chăm sóc bản thân. Một số người lớn tuổi mà chúng tôi quen biết thì đã qua đời không lâu sau khi họ bị té ngã và gẫy xương. Chồng tôi đã 84 tuổi và bị ngã vài lần, nhưng ông ấy không bị sao cả. Thậm chí hàng ngày, ông ấy còn đi bộ ra công viên. Khi gặp bất kỳ ai, ông ấy cũng nói rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Sư phụ của Đại Pháp đã cứu mạng tôi! Sư phụ vĩ đại!”

Bây giờ chồng tôi rất ủng hộ khi tôi học Pháp và nói với mọi người về cuộc bức hại. Ông ấy cũng rất vui khi thấy các học viên khác đến thăm chúng tôi. Vào một ngày, ông ấy vừa khóc vừa hỏi một học viên: “Khi nào thì Sư phụ Lý trở về Trung Quốc? Tôi muốn được gặp Ngài!” Lúc đó, tôi đã rất xúc động.

Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/12/344169.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/25/162621.html
Đăng ngày 9-5-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share