Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-2-2017 ] Vào hai ngày nắng đẹp 11 và 12 tháng 2 năm 2017, tại Thạch Gia Trang đã diễn ra Lễ hội đèn lồng. Nhiều học viên Pháp Luân Công đã giúp đỡ nhau để trưng bày hơn 100 tấm biểu ngữ và áp phích trên các con đường chính của thành phố, hàng rào, và cây cối. Nội dung trên các tấm biểu ngữ và áp phích nhắc nhở mọi người rằng Pháp Luân Công là tốt, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là tà ác, và ĐCSTQ đang bức hại môn tu luyện. Nhiều người đi đường đã dừng lại để đọc chúng.

Pháp Luân Công được truyền ra công chúng vào năm 1992, và trở nên rất phổ biến bởi vì có rất nhiều người được thụ ích từ môn tu luyện. Sợ rằng môn tu luyện lan truyền rộng rãi, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7, năm 1999 và đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên trong suốt hơn 17 năm qua.

Bất chấp cuộc bức hại vẫn vẫn đang còn tiếp diễn, các học viên đã sử dụng nhiều cách khác nhau để cho người dân biết về những lợi ích của Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại tàn bạo mà các học viên đang phải gánh chịu.

2017-2-17-shijiazhuang5024_01.jpg

2017-2-17-shijiazhuang5024_02.jpg

2017-2-17-shijiazhuang5024_03.jpg

Người qua đường đọc thông tin về ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công

Khi treo các tấm biểu ngữ và áp phích, chúng tôi đều nói, “Pháp Luân Đại Pháp hảo” với tất cả những ai đi ngang qua. Nhiều người trong số họ mỉm cười và hô lớn, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Có một tấm biểu ngữ treo trên một cành cây bị gió thổi uốn cong. Chúng tôi muốn tháo nó xuống và treo lại nhưng không với tới nó được. Chúng tôi thấy một người qua đường cao lớn khoảng 30 tuổi, và nhờ anh ấy giúp. Anh ấy cẩn thận hỏi, “Liệu nó có bị rách không?”

Chúng tôi nói, “Không đâu, đừng lo lắng.” Anh ấy đã kéo nó xuống và chúng tôi cũng nói lời cảm ơn. Sau khi anh ấy nhìn thấy dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên tấm biểu ngữ, anh ấy cũng không có phản ứng tiêu cực gì, vì thế chúng tôi cho rằng ắt hẳn anh ta đã biết sự thật.

Một người đàn ông khoảng 60 tuổi đã tháo một tấm biểu ngữ từ trên cây xuống. Chúng tôi đề nghị ông ấy treo lên lại hoặc trả lại cho chúng tôi, nhưng ông ấy nói, “Không, tôi thích tấm biểu ngữ này. Tôi sẽ đem nó về nhà treo.” Ông ấy bỏ đi với tấm biểu ngữ trong tay và mỉm cười.

Một phụ nữ luống tuổi khi nhìn thấy chúng tôi đang treo một dây trang trí mặt chữ may mắn lên cây thì bà liền hỏi chúng tôi, “Tại sao các vị phải làm việc này?” Chúng tôi giải thích với bà rằng vì điều này sẽ đem phúc báo đến cho mọi người. Thế là bà ấy hỏi xin chúng tôi một cặp dây treo chữ may mắn để treo trong nhà.

Chúng tôi đưa hai cái cho bà và đồng thời nói cho bà ấy biết về Pháp Luân Công và tại sao ĐCSTQ lại muốn bức hại môn tu luyện này, cũng như tầm quan trọng của việc thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Người phụ nữ đã thoái xuất khỏi Đoàn và đã đọc nội dung trên tấm áp phích về ĐCSTQ dàn dựng vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn.

Một chiếc xe cảnh sát xuất hiện ngay khi hai người chúng tôi đang dán băng keo trên một tấm áp phích khác. Chúng tôi nhìn thấy chiếc xe nhưng không để tâm. Khi chiếc xe đến sát chúng tôi, nó đột nhiên quay đầu xe và chạy mất.

Chúng tôi đã giữ tâm thuần tịnh khi làm việc này và mọi thứ đã diễn ra rất tự nhiên. Chúng tôi cũng cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ từ Sư phụ.

Một học viên trong nhóm cố gắng treo một dây may mắn có nội dung “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” lên một cành cây nhưng không được. Một học viên khác cầu xin trong tâm “Sư phụ xin giúp chúng con” và cố gắng treo sợi dây một lần nữa. Và sợi dây băng đã được treo trên một cành cây lớn, ở độ cao trên 12 feet. Chúng tôi thật sự ấn tượng khi sợi dây được mắc với vị trí cao và tốt như vậy.

Trong suốt quá trình thực hiện, chúng tôi đã luôn hỗ trợ lẫn nhau bằng chính niệm và tạo thành một tổng thể. Chúng tôi rất vui mừng khi thấy mọi người đang dần thức tỉnh lương tri.

2017-2-17-shijiazhuang5024_04.jpg

2017-2-17-shijiazhuang5024_10.jpg

2017-2-17-shijiazhuang5024_13.jpg

Một tấm biểu ngữ có ghi dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

2017-2-17-shijiazhuang5024_05.jpg

“Thoái Đảng để có một tương lai tốt đẹp”

2017-2-17-shijiazhuang5024_06.jpg

2017-2-17-shijiazhuang5024_07.jpg

2017-2-17-shijiazhuang5024_08.jpg

2017-2-17-shijiazhuang5024_14.jpg

“Chân-Thiện-Nhẫn hảo”

2017-2-17-shijiazhuang5024_15.jpg

Một tấm áp phích có thông tin về cuộc bức hại của ĐCSTQ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/18/343230.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/19/162242.html
Đăng ngày 30-3-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share