Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-2-2017]

Đã có thời điểm cuộc sống quả thực không hề dễ dàng. Chồng tôi mất việc bởi anh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đơn vị làm việc của tôi thì phá sản, và tôi chỉ nhận mức trợ cấp thất nghiệp tối thiểu. Con chúng tôi lại đang học trung học khiến áp lực kinh tế lên gia đình tôi tương đối nặng nề.

Năm 2003, một người quen đã giúp tôi vào làm lao công cho một công ty. Vị giám đốc thấy tôi có vẻ sạch sẽ và nhẹ nhàng nên cô ấy băn khoăn liệu tôi có phù hợp với công việc như vậy không. Tuy nhiên, tôi đã hứa sẽ thực hiện thật tốt, và thế là tôi được tuyển dụng và đã làm việc ở đó được sáu năm.

Thời gian ấy cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp rất khắc nghiệt. Do mới được thả ra từ trại lao động nên tôi không cho bất kỳ ai biết rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng tôi luôn luôn tuân theo các nguyên lý của Đại Pháp.

Tôi giữ cho mọi vật dụng sạch sẽ tinh tươm, kể cả các nhà tắm. Các lãnh đạo phòng ban và đồng nghiệp đều khen ngợi tôi. Tôi biết rằng họ cần được biết về Đại Pháp, và tôi làm tốt công việc là vì Đại Pháp yêu cầu chúng ta làm người tốt.

Tất cả sinh mệnh đều vì Pháp mà đến

Suy nghĩ đầu tiên của tôi là nói chuyện với giám đốc, vì cô ấy biết về tôi. Nhưng thật khó để tiếp cận vì cô ấy hơi kỳ cục và ngạo mạn.

Sư phụ giảng:

“Tôi đã từng giảng mọi chúng sinh đều vì Pháp này mà đến.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004)

Tôi minh bạch rằng tôi không nên chỉ nhìn vào biểu hiện bên ngoài của cô ấy. Trước khi nói chuyện với cô, tôi đã rất lo lắng, và mọi chủng nhân tâm đều nổi lên. Vì vậy tôi đã tăng cường nhẩm Pháp.

Khi thấy cô rảnh rỗi tôi đã xin phép cô dành cho tôi vài phút. Rồi tôi hỏi cô đã từng nhận được tài liệu thông tin về Đại Pháp bao giờ chưa.

“Các thông tin về Đại Pháp trên truyền thông đều là bịa đặt”, tôi nói. “Đặc biệt là về vụ ‘Tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn’. Giang Trạch Dân chỉ muốn kích động người dân Trung Quốc chống lại Đại Pháp. Môn tu luyện này dạy con người trở thành người tốt.”

Cô ấy hỏi tôi có phải là một học viên Pháp Luân Đại Pháp không. Sau khi tôi nói với cô rằng tôi tu luyện Đại Pháp, cô nói: “Quả không sai khi chị thật khác biệt với mọi người.”

Tôi hỏi rằng liệu cô có sa thải tôi khi biết tôi là một học viên. Cô ấy nói: “Chừng nào công ty này còn tồn tại, tôi sẽ không bao giờ sa thải chị. Tôi tôn trọng chị nên chị cứ yên tâm ở đây. Từ chị, tôi biết Đại Pháp đang bị vu khống và rồi sẽ được trả lại thanh danh.”

Cô ấy đã cười vui khi tôi nói: “Cô ủng hộ Đại Pháp và đối xử tốt với một học viên, cô sẽ được phúc báo.”

Ngay sau cuộc trò chuyện của chúng tôi, cô ấy đã được đề bạt lên vị trí giám đốc văn phòng được trả lương cao tại trụ sở chính của công ty.

Các cơ hội hồng Pháp

Trải nghiệm này đã mở ra nhiều cơ hội để giảng chân tướng về Đại Pháp ở công ty tôi.

Trong thời gian sáu năm làm việc tại công ty, tôi được giao công việc hành chính, phụ trách mua sắm và một số việc khác. Khi mua sắm hàng hóa vật dụng, tôi không bao giờ yêu cầu viết tăng hóa đơn so với số tiền thật mà tôi đã chi trả. Tính trung thực của tôi thường làm cho các đối tác thấy khó hiểu. Và tôi đã tận dụng những cơ hội này để giải thích sự thật về Pháp Luân Đại Pháp cho họ.

Tôi nắm lấy mọi cơ hội để cho các đồng nghiệp biết về sự thật. Vì tôi tuân thủ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, tôi làm việc chăm chỉ và quan tâm đến các đồng nghiệp nên họ sẵn sàng lắng nghe khi tôi trò chuyện về những điều trọng đại này.

Có biết bao nhân viên đến rồi đi trong suốt những năm tháng đó. Họ là các nghiên cứu sinh, sinh viên đại học, quản lý, giám đốc, khách thăm quan, thương gia, thợ sửa chữa, v.v.. Tôi tận dụng từng cơ hội để cho họ biết về sự thật. Rất nhiều người đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Nhiều đồng nghiệp đã thay đổi thái độ từ phản đối tới hiểu ra sự thật và ủng hộ Đại Pháp. Một số người thậm chí còn nhắc nhở tôi phát chính niệm khi đến giờ phát chính niệm, và một số người thì mỗi ngày đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Luôn có bầu không khí hài hòa và bình yên bao trùm trong công ty tôi cho tới ngày hôm nay. Hơn thế nữa, năm 2012 những bông hoa Ưu Đàm Bà La đã nở trên những cửa sổ và lan can công ty.

Sư phụ giảng:

‘‘‘Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh’, nghĩa là năng lượng tản xạ từ thân thể chúng ta có thể [điều] chỉnh lại hết thảy những trạng thái không đúng đắn. ” (Bài giảng thứ sáu – Chuyển Pháp Luân)

Quả thực, tất cả những điều Sư phụ dạy chúng ta đều là chân lý.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/13/162485.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/23/343443.html
Đăng ngày: 14-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share