Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-02-2017] Tôi là người sống nội tâm, nhạy cảm, nhút nhát, và không có tài ăn nói từ khi còn nhỏ. Tính cách đó đã làm tôi thực sự khó khăn khi giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Tôi nhận ra đó là sự an bài của cựu thế lực.

Sư Phụ đã giảng:

“cựu thế lực đối với tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có an bài một bộ những thứ của chúng; nếu đệ tử Đại Pháp không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, thì nhất định đang thực thi chiểu theo an bài của cựu thế lực.” (“Thanh tỉnh”,Tinh tấn yếu chỉ III)

Tôi tự nhủ: “Tôi phải tuân theo các yêu cầu của Sư phụ.” Tôi phát chính niệm để phủ nhận sự hết thảy an bài của cựu thế lực. Tôi nhẩm đi nhẩm lại:

“Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận, thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết.” (Giảng Pháp vào Tết nguyên tiêu 2003)

Tôi bắt đầu có những bước đột phá vào mùa đông năm 2015. Nhân đây tôi muốn báo cáo kinh nghiệm của mình với Sư phụ và chia sẻ với các bạn đồng tu.

Giảng chân tướng cho học sinh trung học cơ sở

Tôi dạy tiếng Trung ở trường trung học cơ sở. Tôi bắt đầu giảng dạy môn tiếng Trung và một môn học mới có tên là “Tư tưởng và đạo đức” vào cuối năm 2015. Khi soạn bài, tôi đã phát hiện ra sách giáo khoa có bài về vụ tự thiêu tại Thiên An Môn năm 2001 của ĐCSTQ vốn bôi nhọ Pháp Luân Công. Hình ảnh của cháu bé bị thương Lưu Tư Ảnh, đã được phóng viên CCTV phỏng vấn, là một phần của bài giảng.

Sư phụ đã an bài để tôi cứu tất cả các em học sinh này của tôi. Tôi phát chính niệm để thanh trừ tà linh cộng sản trong các không gian khác ngăn cản chúng sinh được cứu.

Tôi nói với học sinh: “Đừng tin những gì các con đọc trong sách giáo khoa. Những gì đã xảy ra tại quảng trường Thiên An Môn vào tháng 1 năm 2001 đã được chế độ họ Giang dàn dựng để phỉ báng Pháp Luân Công. Tổ chức Phát triển Giáo dục Quốc tế của Liên hợp quốc tuyên bố chính phủ Trung Quốc đã dàn dựng vụ việc. Đã 14 năm trôi qua và ĐCSTQ vẫn đang lừa dối và đầu độc các con.”

Tôi tiếp tục bài giảng của mình với phần giới thiệu ngắn gọn về Pháp Luân Công. “Pháp Luân Công là Phật Pháp. Môn pháp đã được phổ truyền rộng rãi đến hơn 100 quốc gia. Các con sẽ được nhìn thấy nó nếu các con đi du lịch nước ngoài trong tương lai. Pháp Luân Công đã mang lại những kết quả huyền diệu trong việc chữa bệnh. Hơn nữa nó dạy cho con người trở thành người tốt.”

Tôi cũng dạy cho chúng thiên lý “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”.

Tôi nói: “Từ cổ chí kim, bất cứ ai bức hại Phật Pháp đều phải chịu báo ứng. Lý Đông Sinh, thứ trưởng vốn đã dàn dựng tin giả, đã bị kết án 15 năm tù. Trần Manh, đạo diễn tiến hành quay phim vụ tự thiêu, đã chết vì ung thư dạ dày.”

Tôi đã chỉ ra những điểm vô lý trong video về vụ tự thiêu được dàn dựng. Sau đó tôi tải về bộ phim tài liệu “Vụ dàn dựng tự thiêu” từ trang web Minh Huệ và chiếu ở trên lớp. Các em học sinh của tôi theo dõi rất cẩn thận và đã hiểu được chân tướng.

Tôi đã có cơ hội giảng cho các em về phong trào thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Hơn 50 học sinh đã quyết định thoái.

Tôi giải thích về vụ tự thiêu giả cho một giáo viên khác, người cũng dạy môn tư tưởng và đạo đức. Khi cô ấy hiểu được chân tướng, cô ấy lắc đầu và nói: “ĐCSTQ thực sự là tà ác. Tôi sẽ không giải thích bất cứ điều gì cho học sinh của mình khi giảng bài đó. Tôi sẽ để cho chúng tự nghiên cứu.”

Tôi tự nhủ: Một khi những học sinh này đọc sách, chúng sẽ bị đầu độc bởi những lời dối trá của ĐCSTQ. Chúng hẳn đã có duyên tiền định với tôi. Tôi nên cố gắng hết sức để cứu chúng. Tôi nên làm gì đây? Tôi đã rất lo lắng và cầu xin Sư phụ giúp đỡ.

Hai ngày sau, cô giáo đó đã cho lớp nghỉ học, vì vậy tôi tình nguyện dạy thay cô ấy. Tôi thực sự trân quý sự an bài của Sư phụ.

Mở đầu lớp học, tôi đã nói: “Các con thân yêu, ngày nay hàng giả có mặt ở khắp mọi nơi – thuốc lá, rượu, và thậm chí cả trứng giả. Các con có biết cũng có những điều giả mạo trong sách giáo khoa của chúng ta không? “

Tôi yêu cầu chúng mở sách giáo khoa và đi tới trang nói về vụ tự thiêu. Tôi giải thích cho chúng một cách chi tiết. Chúng im lặng và lắng nghe tôi cẩn thận.

Giảng chân tướng cho giới giáo dục

Sách giáo khoa đã được xuất bản vào năm 2002 và đã được sử dụng hơn mười năm. Tôi tìm trên mạng và thấy địa chỉ của các biên tập viên chính của cuốn sách, các biên tập viên kỳ cựu, và sau đó tôi gửi email cho họ.

Tôi cũng đã xem lại các bài thi từ những năm trước và thấy nội dung phỉ báng Pháp Luân Công. Tôi nghĩ rằng những người từ phòng giáo dục thành phố cũng nên được cứu.

Tôi đã tìm được số điện thoại liên lạc của họ và đưa thông tin cho các học viên giảng chân tướng bằng điện thoại. Tôi đã gửi thư cho họ giải thích chân tướng về Pháp Luân Công, và thiên lý “Thiện hữu thiện báo, ác hứu ác báo.”

Giảng chân tướng cho học sinh sau giờ học

Học sinh trung học cơ sở rất thuần tịnh và có thể dễ dàng chấp nhận chân tướng. Một ngày nọ tôi đã có ý tưởng giảng chân tướng về Pháp Luân Công sau giờ học.

Có hơn 10 trường trung học cơ sở trong thị trấn của chúng tôi. Chúng rất gần nhau. Tôi đi làm sớm hơn vào buổi sáng và rời trường ngay khi hết giờ. Nhiều học sinh tự đi bộ đến trường. Tôi đợi chúng trên đường trở về nhà để giảng chân tướng về Pháp Luân Công.

Trước tiên, tôi đã phát cho mỗi học sinh một thẻ đánh dấu trang với những chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi đã bảo các em đọc những chữ đó, và sau đó nói với chúng rằng “Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, đã được phổ truyền khắp nơi thế giới, các con sẽ được bảo hộ nếu các con thành tâm tin tưởng vào nó. Thường xuyên nhẩm chín chữ đó thì sức khỏe và kết quả học tập của các con sẽ tốt hơn.”

Hầu hết các học sinh đã gia nhập đoàn. Tôi giải thích cho chúng biết đoàn thanh niên là gì.

“Các con thân yêu, các con có biết đoàn thanh niên là gì không? Đây là một tổ chức trực thuộc Đảng Cộng sản, các con đã bao giờ nhìn thấy những quan chức tham nhũng bị bắt lên truyền hình hay không? Tất cả bọn họ là thành viên của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. ĐCSTQ không vì dân chút nào. Họ đang lấy tiền của dân để cho vào túi họ. Đảng Cộng sản là một tổ chức bại hoại và sẽ bị trừng phạt trong tương lai. Bất cứ ai gia nhập đoàn đã thề sẽ cống hiến cuộc đời mình cho Đảng. Đó là lời thề máu và sẽ bị trừng phạt vì liên đới với ĐCSTQ”.

Khi chúng nhận ra rằng đoàn thanh niên rất tệ, tôi tiếp tục giảng chân tướng và giúp chúng thoái đoàn.

Học sinh trung học cơ sở rất thuần tịnh, vì vậy hầu hết các em đều nói với tôi tên thật của chúng. Một số em đã sử dụng hóa danh để thoái đoàn. Tôi đã làm việc này được hơn nửa năm. Nó rất hiệu quả.

Giảng chân tướng cho người trưởng thành và cuối cùng tạo đột phá

Giảng chân tướng cho học sinh trung học cơ sở rất hiệu quả, vì vậy tôi thích giảng chân tướng cho các em. Tuy nhiên, tôi không tự tin khi giảng chân tướng cho người lớn. Tôi sợ rằng họ sẽ không tin tôi hoặc nói những điều tồi tệ. Tôi cảm thấy mình rất tệ vì không thể đột phá về phương diện này.

Tôi hướng nội tìm nguyên nhân và thấy rằng tôi không hoàn toàn tín Sư tín Pháp. Tôi đã rất nhạy cảm và quan tâm đến cái danh của mình quá nhiều. Khi nhận thức được điều này, tôi đã phát chính niệm để giải thể.

Mùa hè vừa qua tôi tham gia vào một nhóm học Pháp. Tôi học Pháp, phát chính niệm vào buổi chiều và ra ngoài giảng chân tướng về Pháp Luân Công vào buổi sáng.

Một học viên trong nhóm học Pháp của chúng tôi đã chia sẻ kinh nghiệm của mình về việc giúp người thường thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Cô có chính niệm mạnh và có thể thuyết phục thành công nhiều người thoái ĐCSTQ mỗi ngày. Tôi đã học cô ấy và bắt đầu phát tài liệu cho mọi người đến từ tất cả các giai tầng trong xã hội. Tôi cũng thuyết phục họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, đề nghị mọi người ký đơn thỉnh nguyện kiện Giang Trạch Dân.

Tôi đã làm công việc này trên đường phố, trong công viên, trên quảng trường thị trấn. Số người đồng ý thoái ĐCSTQ đã tăng từ một đến vài người, từ vài người đến hàng chục người. Cuối cùng, tôi đã có một bước đột phá và can đảm để giảng chân tướng trực diện về Pháp Luân Công.

Gần đây các học viên trong vùng của chúng tôi đã làm biểu ngữ. Công việc của tôi là treo biểu ngữ vào ban đêm. Nếu có ai hỏi chúng tôi đang làm gì, chúng tôi giảng chân tướng cho họ. Chúng ta có thể cảm nhận được rất rõ sự chăm sóc tỉ mỉ và bảo hộ từ bi của Sư phụ.

Tháng trước, một học viên đã mang cho tôi một máy in cũ và dạy tôi cách sử dụng nó, vì vậy tôi bắt đầu làm tài liệu.

Bây giờ tôi cảm thấy rằng mình như đang bay trên con đường tu luyện. Sư phụ đã nâng tôi lên và rồi đẩy tôi về phía trước.

Tất cả mọi việc đều do Sư phụ làm.

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân)

Con xin cảm tạ Sư phụ!


Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/11/162459.html
Bản tiếng Trung:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/21/突破自我-面对面讲真相-343270.html
Đăng ngày 13-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share