Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-2-2017] Ngày 14 tháng 1 năm 2017, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã đưa tin về bài phát biểu của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc “tăng cường chống tà giáo” và “tăng cường trừng trị các trường hợp Pháp Luân Công.”

Ngày 25 tháng 1, Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành văn bản dưới luật dán nhãn Pháp Luân Đại Pháp là một “x phái.”

Những phát biểu phản lại tự do pháp luật ở Trung Quốc ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của cộng động quốc tế. Hơn 1.000 luật sư và các học giả ở Trung Quốc đã ký một thư ngỏ đề nghị Chánh án Toàn án tối cao từ chức.

Là học viên, chúng ta nên làm gì? Chỉ 4 ngày sau khi Chánh án Tòa án tối cao phỉ báng Pháp Luân Công trên CCTV, các học viên trong một thành phố khác đã gửi thư đến CCTV và bốn cơ quan pháp luật của Trung Quốc để nói với họ Pháp Luân Công là gì và về cuộc bức hại.

Bức thư, được ký bởi hơn 20 học viên, giải thích “vụ tự thiêu” trên quảng trường Thiên An Môn vào năm 2001 mà chính quyền dàn dựng để kích động công chúng thù hận Pháp Luân Công. Bức thư cũng chỉ ra rằng phát biểu của Chánh án Tòa án tối cao đi ngược với hiến pháp Trung Quốc.

Sau khi chúng tôi đọc lá thư này, các học viên trong thành phố chúng tôi nhận ra rằng chúng ta không nên tiếp tục im lặng sau khi chính quyền công khai bôi nhọ Pháp Luân Công. Chúng tôi đã ký một lá thư tương tự và gửi tới CCTV và các cơ quan pháp luật.

Sau khi làm xong việc đó, chúng tôi đã có vài buổi thảo luận nhóm rút ra những bài học từ sự việc này trên phương diện của người tu luyện. Đặc biệt chúng tôi đã học đoạn Pháp này trong một bài giảng của Sư phụ:

“…Phật là gì? Như Lai là đứng trên chân lý như ý mà tới ấy là danh hiệu của con người thế gian, còn thật sự Phật là người bảo vệ của vũ trụ, họ sẽ chịu trách nhiệm cho hết thảy nhân tố chính trong vũ trụ.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc” trong Đạo Hàng)

Sau nhiều năm nỗ lực của các học viên, xã hội Trung Quốc đã thay đổi đến mức mà những người dân thường, gồm cả tầng lớp thượng lưu, giờ đây đã dám lên tiếng bảo vệ quyền lợi của chúng ta. Chúng ta không có gì phải sợ hãi.

Mọi thứ xảy ra trong vũ trụ này đều do Sư phụ định đoạt. Sự phỉ báng gần đây của tà ác liệu có phải là ngẫu nhiên? Đây là một khảo nghiệm tâm tính để xem chúng ta có thể vứt bỏ tâm sợ hãi hay không. Đa số chúng tôi đã ký thư mà không hề do dự. Một số học viên do dự và đã không ký.

Đây là một cơ hội mà Sư phụ an bài cho chúng ta giảng chân tướng tới nhiều người Trung Quốc hơn. Chúng tôi cũng quyết định tận dụng cơ hội này để giải thích với các cơ quan pháp luật và truyền thông địa phương. Nếu chúng ta giảng chân tướng với mọi người, tà ác sẽ hoàn toàn biến mất.

Đây là thể ngộ chung của chúng tôi đối với sự việc này. Xin từ bi chính lại nếu có điều gì đó không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/13/342982.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/1/162356.html
Đăng ngày 5-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share