Bài viết của học viên Pháp Luân Công Tân Vũ Thanh từ Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-02-2017] Cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc chưa từng có tiền lệ và rất tàn bạo. Những người không biết chân tướng về cuộc bức hại là những nạn nhân thực sự.

Tôi bị bắt vào năm 2014. Công an quát lên và nói rằng tôi sẽ bị kết án ít nhất 10 năm tù. Tôi nói ngay: “Không có án nào cả. Chỉ có Sư phụ của tôi mới có quyền quyết định số mệnh của tôi. Anh không thể thay đổi được gì hết.”

Tôi vẫn cảm thấy không thoải mái khi các tù nhân nói về cáo trạng, hình phạt, hoặc bỏ tù. Tôi nghĩ về cách mình sẽ hành xử thế nào nếu bị ra tòa. Sau đó tôi tĩnh tâm và hướng nội xem liệu mình còn bất cứ chấp trước sinh, tử, danh, lợi, tình, vv… nào hay không. Tôi loại bỏ những chấp trước đó và trở nên kiên định hơn. Tôi đã không còn bị động tâm bởi môi trường.

Tôi đã từng gặp một luật sư và xúc động bởi những gì ông ấy nói với tôi về những tù nhân khác. Ông nói một cách bình tĩnh: “Họ bị lừa dối bởi những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ là nạn nhân.”

Đột nhiên tôi được truyền cảm hứng và những tâm chỉ trích biến mất. Tôi cảm thấy từ bi và hối tiếc cho các tù nhân vì họ đã bị lừa. Tôi trở lại phòng giam sau khi gặp luật sư. Sau đó các tù nhân khác đã thay đổi, trở nên quan tâm và thân thiện hơn với tôi.

Một vài ngày sau, một lính canh đã mở cửa phòng giam và gọi tên tôi. Cô ta hào hứng nói: “Bây giờ về nhà thôi.” Đội trưởng đội an ninh quốc gia đã đợi tôi bên ngoài trại tạm giam. Khi tôi từ chối ký bất kỳ bản cam kết nào, ông ta cười và nói: “Chúng tôi biết chị sẽ như vậy. Chị không cần phải đi cùng chúng tôi tới đồn công an. Chị có thể về nhà với gia đình.”

Trong khi xử lý các vụ việc của các học viên, các đồng tu làm việc với luật sư để ngăn chặn các phiên tòa bất hợp pháp. Điều đó đã giúp những người tham gia vào cuộc bức hại có một cơ hội để nhận ra bản chất của ĐCSTQ.

Các học viên Pháp Luân Công không có kẻ thù vì không ai xứng là kẻ thù của chúng ta. Nhận thức của tôi là nếu các học viên càng có thể trở nên vô ngã hơn và không mang hận thù, sẽ càng còn ít nhân tố mà tà ác có thể lợi dụng.


Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/28/162335.html
Bản tiếng Trung:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/19/大法弟子没有敌人-343257.html
Đăng ngày 25-03-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share