Bài viết của Tiểu Cường, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-1-2017] Gần đây các học viên ở địa phương tôi đã làm rất tốt trong việc loại bỏ những thông tin nói xấu Đại Pháp trên các bảng hiệu. Những bảng hiệu này được đặt ở bên ngoài toà thị chính nơi chúng tôi ở, và toà nhà này lại nằm ngay cạnh một trung tâm thương mại sầm uất có nhiều doanh nghiệp nhỏ với mật độ người qua lại dày đặc. Thêm nữa, con đường đối diện toà thị chính lại chính là một trong những con đường đông đúc nhất ở thị trấn này.

Các học viên ở địa phương đã nghĩ nhiều cách để loại bỏ tấm bảng hiệu này. Vấn đề là chúng được làm bằng kính rất bền và được bắt vít rất chắc chắn. Tuy nhiên, chúng tôi đã phát hiện có một số vết móp xung quanh một con vít. Có vẻ như ai đó đã thử loại bỏ tấm bảng hiệu này, nhưng không thành công.

Một số học viên đưa ra ý kiến đập vỡ kính, nhưng đó không phải là cách tốt nhất. Vì thế, chúng tôi có một giải pháp khác. Chúng tôi quyết định sơn màu trắng cho tấm bảng hiệu đó.

Chúng tôi đã phát chính niệm cường đại và sau đó sơn tấm bảng hiệu. Chúng tôi cũng viết thư gửi cho các viên chức địa phương và giải thích chân tướng về Đại Pháp và tại sao cuộc bức hại là sai trái.

Khi một học viên đi kiểm tra vào hai ngày hôm sau, thì phát hiện thấy những tấm bảng này vẫn được sơn màu trắng. Sau đó một tuần, trên những tấm bảng này đã có những thông tin mới, nhưng đó không phải là thông tin nói xấu về Đại Pháp.

Chúng tôi nhận ra chúng tôi không nên dừng ở việc loại bỏ những tấm bảng hiệu có thông tin nói xấu Đại Pháp. Chúng tôi còn cần nghĩ đến những người có liên quan và giúp họ hiểu sự thật về Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/15/340880.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/17/161158.html
Đăng ngày 28-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share