Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc

[MINH HUỆ 25-12-2016] Gần nửa năm nay, các học viên trong khu vực chúng tôi giảng chân tướng lần lượt từ nhà này đến nhà khác, đã có rất nhiều đồng tu trước không bước ra nay đã bước ra làm, và cũng ngày càng nhiều thế nhân minh bạch chân tướng. Gần đây khi đọc đến đoạn Pháp Sư phụ giảng: “[…], sao cho chư vị lấy tấm lòng và từ bi rộng lớn nhất để đối đãi chúng sinh.” (Về xáo động từ một bài viết về phó nguyên thần) tôi đột nhiên thể hội ra rằng Sư phụ muốn chúng ta trong quá trình cứu chúng sinh tu xuất tâm từ bi, cuối cùng đạt tiêu chuẩn và viên mãn quy vị.

Cứu người là trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp, không có tâm từ bi thì làm sao cứu người được đây? Bởi vậy chúng ta cần phải dụng tâm đi cứu người. Làm thế nào để cứu được người cũng chính là công phu. Nếu như gặp những người không muốn nghe, hoặc nghe nhưng không minh bạch chân tướng, hoặc không tam thoái, thì cần phải hướng nội tìm, tìm xem trong “tâm” sai ở chỗ nào?

Sư phụ giảng:

[…]”tôi vẫn thường giảng rằng một người nếu hoàn toàn muốn tốt cho người khác, chứ không có bất kể chút nào mục đích hoặc nhận thức của mình, thì lời nói ra sẽ khiến người nghe rơi lệ.” (Thanh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi hiểu ra rằng, mục đích và nhận thức của bản thân thì đều là hữu cầu, là chấp trước, là quan niệm. Trước kia khi giảng chân tướng, tôi hay truy cầu số lượng người làm tam thoái, khi số người làm tam thoái rất ít, trong tâm thấy rất khó chịu, có lúc còn trách cứ con người thế gian thật khó cứu độ. Vì sao lại [truy] cầu? Chẳng phải vì sợ bản thân không theo kịp tiến trình Chính Pháp, không viên mãn được hay sao? Vì mình thì chẳng phải là vị tư sao? Không có hoàn toàn đồng hóa với Pháp, đồng hóa thành một “lạp tử [của] Pháp”.

Khi giảng Pháp, rất nhiều lần Sư phụ yêu cầu chúng ta lúc giảng chân tướng, nhất định phải giảng rõ ràng chân tướng, thì thế nhân mới có thể hiểu chân chân tướng và chúng ta mới hoàn thành thệ ước “truyền chân tướng” của mình. [Khi] thế nhân thực sự minh bạch được “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Đảng Cộng sản tà ác”, thì dĩ nhiên họ sẽ làm tam thoái. Bởi vậy, chúng ta không thể chỉ coi trong việc thế nhân làm tam thoái, mà không coi trọng quá trình giảng thanh chân tướng. Đối với những người khác nhau, thì nội dung giảng chân tướng cũng khác nhau, nhưng có mấy điểm khi giảng chân tướng cần nêu bật ra được: Pháp Luân Công là gì, những ích lợi nhờ tu luyện Pháp Luân Công, vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là lừa bịp, cùng tội ác Đảng Cộng sản Trung Quốc mổ cướp tạng của các học viên Pháp Luân Công.

Khi giảng chân tướng đến từng nhà, chúng tôi gặp đủ loại tình huống phát sinh. Chúng tôi chỉ giữ một tâm vị tha và từ bi, nên hết thảy mọi tình huống nguy hiểm đều được hóa giải, mọi nhân tố đều sẽ khởi tác dụng chính diện, mặt minh bạch của con người thế gian sẽ được đánh thức. Một đồng tu nói rằng khi giảng chân tướng, thấy chúng sinh ai cũng vui cười.

Chúng tôi thường đến cửa chính và gọi cửa, khi gặp người từ trong nhà đi ra, chúng tôi liền chào đón họ, tỏ ý tôn trọng họ. Sau đó nói rõ ràng mục đích đến, và giảng chân tướng. Có khi người mà chúng tôi gặp mặt đó không muốn nghe, liền đẩy chúng tôi ra ngoài, khoảng cách từ trong phòng đến chỗ chúng tôi khoảng hơn 10 mét, nên chúng tôi liền nhanh chóng nói chân tướng, có rất nhiều người ở cửa chính, nghe chúng tôi nói, một lát sau đã muốn [xin] tài liệu, muốn làm tam thoái. Chúng ta không thể vì biểu hiện bên ngoài và lời nói của con người thế gian mà mà dao động, bởi họ đã thụ nhận bức hại của Đảng Cộng sản, cả chục năm bị tẩy não, nên biểu hiện bất hảo đó cũng là điều dễ hiểu. Nhưng chúng ta không thể bỏ rơi họ được, họ có hay không có cơ hội đắc cứu, chúng ta đều không từ bỏ, chính là muốn cứu họ, bằng không thì sinh mệnh kia sẽ không còn nữa.

Trong quá trình tiếp cận và giao lưu với con người thế gian khi giảng chân tướng, tôi có thể nắm bắt được “khúc mắc” trong tâm của họ là gì, và giảng chân tướng như thế nào để có thể khai mở nút thắt đó. Trong khi nói chuyện với mọi người, tôi thường nhìn thẳng vào mắt họ, chăm chú lắng nghe, đây cũng là tỏ ý tôn trọng họ và thái độ lễ phép thông thường. Sư phụ dạy chúng ta hãy thuận theo chấp trước của người ta mà giảng chân tướng, tôi hiểu rằng chính là chúng ta phải làm sao để cho người ta có cảm giác thân thiện, thì người ta mới cho rằng chúng ta giảng chân tướng là vì muốn tốt cho họ, mới tin chúng ta, mới tiếp thu những lời chúng ta nói. Có lúc chúng tôi nói: “Hôm nay trời lạnh như vậy, đến nhà anh chị để nói với anh chị mấy lời này, không hề muốn của anh chị dù chỉ một xu, chỉ hy vọng anh chị minh bạch chân tướng để được bình an và hạnh phúc.” Nói được hai câu, phía minh bạch của người ta liền thức tỉnh.

Giảng chân tướng, làm tam thoái xong, chúng tôi lại đưa cho họ hai quyển tập san chân tướng, và bảo họ: “Hãy mang chân tướng cho người nhà hoặc họ hàng bè bạn cùng xem, anh chị sẽ tích đại phúc (tùy theo đối tượng mà đưa tập san chân tướng phù hợp). Sang năm mới, thì tặng lịch, tặng tranh tết, tặng chữ phúc, cũng góp phần giúp chúng tôi giảng chân tướng. Dùng tài liệu giảng chân tướng bằng hình ảnh, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy lời nói của chúng ta chân thật hơn, ví như hình ảnh về: “tàng tự thạch”; Đại Pháp hồng truyền khắp nơi trên thế giới, đại lễ diễu hành ở nước ngoài, hình ảnh luyện công quy mô lớn ở trong nước trước khi cuộc bức hại diễn ra, thư cảm tạ Đại Pháp của Bộ Công an, v.v..

Nhân đây tôi cũng muốn nói rõ một điểm, khi giảng chân tướng đến từng hộ gia đình, thì cần phải lấy việc giảng rõ chân tướng làm trọng tâm, mấu chốt là giảng rõ chân tướng. Rất nhiều khi, người ta đem cất tập san chân tướng đi mà quên không xem.

Quá trình giảng chân tướng chính là quá trình tu bản thân, là quá trình thành tựu bản thân. Chúng ta là đệ tử do trực tiếp Sáng Thế chủ truyền, chúng ta là lạp tử của Pháp, bởi vậy chúng ta muốn gì, nói gì, làm gì thì đều phải đứng trên cơ điểm của Pháp, hoàn toàn là vì sự đắc cứu của chúng sinh mà suy xét. Đồng thời, chúng ta phải từng thời từng khắc ghi nhớ: Sư phụ luôn ở bên chúng ta, mọi việc đều là Sư phụ làm, cứu người là uy lực của Đại Pháp, là Sư phụ bảo chúng ta đến cứu người.

Trên đây là một chút nhận thức của bản thân, có điểm nào không phù hợp với Pháp mong các đồng tu chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/25/339361.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/19/161181.html
Đăng ngày 3-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share