Bài chia sẻ của Tử Thanh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam

[MINH HUỆ 03-04-2017]

Trước đây mỗi khi ai nhắc tới vấn đề chứng thực Pháp hay là chứng thực bản thân, tôi cứ nghĩ mình hiểu rất rõ, nhưng thật ra tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi bị lẫn lộn hai vấn đề này với nhau mà không hề nhận ra. Cho tới một ngày tôi xin đi làm công nhân tại một công ty, họ giao cho tôi nhiệm vụ kiểm tra chất lượng hàng hoá. Thời gian đầu tiên tôi định bỏ việc, lý do là nếu tôi bắt lỗi họ do hàng hóa không đạt yêu cầu thì họ sẽ bị phạt, có thể bị đuổi việc; trong khi từ trước đến nay các đồng nghiệp khác cũng làm ngơ không bắt lỗi của họ. Họ đều biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp .Tôi nghĩ nếu tôi bắt lỗi họ thì họ sẽ thù hận tôi, và họ sẽ ghét luôn cả Pháp Luân Đại Pháp, như vậy là huỷ họ mất. Còn nếu tôi không bắt lỗi họ thì tôi không CHÂN. Tôi suy nghĩ: Thôi thì hy sinh công việc, mình xin nghỉ việc, không bắt lỗi họ nữa thì họ không giận mình, cũng không giận lây Pháp Luân Đại Pháp mà khiến bản thân bị hủy. Nhưng tôi lại nghĩ số hàng kém chất lượng đó thì bao nhiêu người phải gánh chịu đây. Tôi cảm thấy bối rối, không có lối thoát và cũng không biết làm sao để xử lý chuyện này.

Sau đó tôi đã học Pháp nhiều hơn, rồi cầu xin Sư phụ chỉ cách cho mình làm, tự nhủ rằng con mất việc cũng được, chỉ cần đúng với Pháp và tốt cho chúng sinh là được.

Thật kỳ diệu, Sư phụ đã khai mở trí huệ cho tôi. Khi tôi ngộ ra được thì cơ thể tôi nhẹ nhàng, bước chân cũng nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy mình như được thăng hoa. Tôi đã phân tách được thế nào là chứng thực Pháp và thế nào là chứng thực bản thân. Tôi sẽ phân tích trường hợp của tôi để mọi người hiểu tôi đã tách được nó ra như thế nào, và cách tôi xử lý và kết quả như thế nào.

1. Thế nào là chứng thực bản thân trong vấn đề của tôi: Nếu tôi không bắt lỗi họ làm kém chất lượng và để cho họ nghĩ tốt về mình, và cho rằng họ nghĩ tốt về mình là nghĩ tốt cho Pháp Luân Đại Pháp, như vậy là không đúng. Đó chỉ là tôi đang chứng minh bản thân mình tốt với một vài cá nhân nào đó, chứ không phải đang chứng thực Pháp.

2. Thế nào là chứng thực Pháp Luân Đại Pháp là tốt trong vấn đề của tôi: Tôi phải bắt lỗi những lô hàng kém chất lượng, dù cá nhân bị bắt lỗi sẽ có thù hận tôi, thì tôi cũng vẫn làm. Lúc đầu họ giận tôi, có thể giận một tuần, một tháng, nhưng sau đó họ sẽ hiểu được ra: “Những người học Pháp Luân Đại Pháp đều là những người nói lời thật, làm việc thật, làm theo CHÂN”. Tuy họ vẫn giận tôi, nhưng đổi lại họ biết những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đều nói lời thật, làm việc thật. Họ sẽ nghĩ: Người này biết nếu bắt lỗi mình thì cũng chẳng được lợi ích gì mà vẫn làm, thật là ngốc, nhưng đúng là Pháp Luân Đại Pháp đã khiến cho con người ta trở nên chân thật.

3. Kết quả: Sau khi tôi làm căng lên, chất lượng sản phẩm nhà máy được nâng cao lên hẳn. Lúc đầu tôi nói về cuộc bức hại họ không tin, không chú ý lắm, không mặn mà gì lắm. Nhưng kể từ khi tôi bắt lỗi hàng hóa, một số người giận tôi được vài ngày, nhưng sau đó họ không còn giận tôi nữa. Kể từ khi tôi chân thật, tu khẩu, nói thật, thì mọi người xem tôi như một người khác. Khi ai đó nghe chuyện gì đó, họ phân vân thì họ lại hỏi tôi: “Chuyện này có thật không”, “chuyện kia có đúng không”. Dần dần mọi người lan truyền cho nhau. Thậm chí khi sếp tôi nghi ngờ có chuyện gì sai ở đâu thì sếp lại hỏi tôi, và tôi cũng đều trả lời, còn chuyện không muốn nói thì tôi im lặng.

Trong vài tháng sau đó tôi lại tiếp tục giảng chân tướng cho họ. Họ đã rất muốn nghe, họ đều tin những lời tôi nói. Đặc biệt những người bị tôi bắt lỗi, họ càng tôn trọng tôi hơn, không còn giận tôi nữa. Họ trở thành những người bạn thân thiết với tôi hơn. Giờ đây các đồng nghiệp đều biết chân tướng về Pháp Luân Công, và họ đều biết vẻ đẹp của Chân – Thiện – Nhẫn khi nhìn vào những gì tôi làm.

Khi công ty tôi bị tà ác ép đuổi việc tôi, người sếp đã luôn ra sức bảo vệ tôi, các bạn đồng nghiệp cũng thay nhau đứng ra bảo vệ tôi, bảo vệ học viên Pháp Luân Đại Pháp. Điều đó làm tôi rất xúc động. Sếp của tôi nói lẽ ra tôi không được làm việc ở đây nữa, nhưng đại ý là nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nói lời thật nên sếp mới bảo vệ tôi.

Thật sự đúng như sếp tôi nói, mọi điều tốt đẹp đều là nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà có được. Con xin cảm tạ Sư phụ. Trên đây là thể ngộ và kinh nghiệm của tôi, có gì không đúng xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Share