Bài viết của một học viên ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-02-2017] Tôi năm nay 78 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ lâu. Cũng như nhiều học viên, tôi đã chứng kiến nhiều sự việc phi thường. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện xảy ra với tôi mà đã có ảnh hưởng lớn tới cộng đồng nơi tôi sinh sống, và nó đã thuyết phục được nhiều người tin vào sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Một ngày cách đây hai năm, tôi cảm thấy bị tức ngực và nôn ra nhiều dịch màu trắng, kèm theo gần một lít máu. Gia đình tôi vô cùng hoảng hốt.

Khi bác sĩ tới nơi thì người thân và bạn bè tôi đã tụ tập đầy nhà. Bác sỹ đã khám cho tôi và lắc đầu: “Quá muộn rồi. Tôi không thể làm gì được nữa.” Ông ấy khuyên gia đình tôi đưa tôi đến bệnh viện, nhưng bệnh viện dù gần nhất cũng cách nhà tôi vài chục dặm, vả lại chúng tôi lại không có xe ô tô. Dù sao thì cũng đã quá muộn để đến được đó.

Lúc đó, một người hàng xóm nói rằng tôi có đầy đủ các dấu hiệu của một người sắp chết: mồ hôi đầm đìa khắp cơ thể, các nếp nhăn trên trán tôi đã dãn ra, và mặt tôi chuyển sang màu vàng ệch, môi trắng nhợt. Một vài người đã bắt đầu chuẩn bị việc hậu sự cho tôi.

Mặc dù không thể nói được,nhưng trong tâm tôi tôi biết rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và chỉ có Sư phụ Lý Hồng Chí mới có thể định đoạt số phận của tôi. Một ngày trôi qua một cách nhanh chóng, khi đó tôi vẫn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Một vài học viên cũng đến để hỗ trợ. Nhờ sự giúp đỡ của Sư phụ và các học viên, tôi đã tỉnh dậy vào ngày hôm sau. Tôi cảm thấy mệt mỏi, nhưng không có triệu chứng nào khác. Ngày tiếp theo, tôi hoàn toàn khỏi bệnh mà không cần uống thuốc.

Vài ngày sau khi tôi ra phố, nhiều người hàng xóm và bạn bè vốn đã biết về tình trạng của tôi đều rất ngạc nhiên.

Người bác sĩ đã khám cho tôi lúc đầu đã kinh ngạc khi nhìn thấy tôi: “Pháp Luân Đại Pháp thực là siêu thường. Bây giờ tôi đã tận mắt chứng kiến huyền năng kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp.” Ông ấy cũng đã kể câu chuyện của tôi với nhiều người khác.

Thông qua câu chuyện của tôi, mọi người đều thấy Pháp Luân Đại Pháp thật siêu thường, nhiều người đã chủ động tới tìm tôi để tìm hiểu chân tướng và nhận ra rằng bao năm qua họ đã bị những lời tuyên truyền bịa đặt của chính quyền khiến cho họ hiểu lầm Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://minghui.org/mh/articles/2017/2/9/342780.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/13/162168.html
Đăng ngày 27-3-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share