Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-1-2017] Một trưởng đồn công an ở vùng Mông Sơn, tỉnh Sơn Đông, đã nói với một học viên Pháp Luân Công: “Từ bây giờ, tôi sẽ không nhắm đến các học viên nữa.”

Sau khi xem một DVD giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, ông ấy đã làm ngược lại những mệnh lệnh bức hại các học viên trước đây.

Vài năm trước, ông đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Không lâu sau, ông ấy gặp phải một tai nạn mà không bị thương tích gì. Các học viên nói với ông rằng ông đã được Pháp Luân Đại Pháp bảo hộ vì đã thoái đảng.

Ông đã cảm tạ Nhà sáng lập Pháp Luân Công, Sư phụ Lý Hồng Chí. Vợ chồng ông bày tỏ sự cảm kích của mình bằng cách quỳ lạy trước ảnh của Sư phụ mỗi ngày.

Người dân không còn sợ hãi nữa

Một người đàn ông hỏi xin một học viên một tấm áp phích có chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Người học viên nói rằng những tấm áp phích dùng để dán ngoài trời để cho nhiều người hơn nữa có ấn tượng tốt về Đại Pháp. Ông ấy nói rằng ông sẽ dán trước cửa nhà ông.

Một chủ doanh nghiệp nhỏ hàng tháng đều quyên góp 100 nhân dân tệ để giúp các học viên sản xuất tài liệu về Đại Pháp.

Con trai của một học viên tuy không tu luyện Đại Pháp nhưng lại rất ủng hộ việc tu luyện. Khi nói chuyện với người khác trên điện thoại, anh ấy nói với họ về Đại Pháp và tầm quan trọng của việc thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Một nhóm người hỏi xin một học viên những cuốn lịch có các thông tin Đại Pháp. Khi anh ấy hết lịch, họ rất thất vọng nên anh đã đưa cho họ những tấm bùa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/29/342286.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/11/162146.html
Đăng ngày 25-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share