Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-2-2017] Nhiều cảnh sát ở Bắc Kinh, Trung Quốc, hiện đã minh bạch rằng các học viên Pháp Luân Công là những người tốt, vì các học viên đã kiên nhẫn giải thích rằng cuộc bức hại là sai lầm suốt 17 năm qua. Một số cảnh sát hiện đã bắt đầu bí mật bảo vệ các học viên.

Một người đàn ông mua một căn nhà ở khu cao cấp cho cha mẹ anh – là những người tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi họ chuyển đến, cảnh sát từ khu vực dân cư trước đó đã gọi điện với họ và nói: “Đội An ninh Nội địa đã chuyển thông tin của bác đến cho đồn cảnh sát ở khu phố mới của bác. Xin hãy bảo trọng.”

Một cảnh sát từ Phòng 610 biết rằng cuộc bức hại là bất hợp pháp đã đến thăm nhà của học viên Won [bí danh]. Mặc dù trước đây anh ta đã bức hại ông Won, nhưng ông Won vẫn pha trà và tiếp đón anh. Ông bảo viên cảnh sát đó hãy tự bảo vệ bản thân mình và khuyên anh đừng bao giờ tham gia bức hại Pháp Luân Công nữa.

Ông Won bảo viên cảnh sát cách thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó thông qua trang web Đại Kỷ Nguyên. Viên cảnh sát đã rất vui mừng và bảo ông Won rằng một nhân viên Phòng 610 khác từng bức hại các học viên gần đây đã bị thuyên chuyển rồi.

Một cảnh sát khu vực đã gọi điện cho người thân của một học viên khác trước dịp Tết Nguyên đán. Anh nói: “Mọi thứ thế nào rồi? Cha mẹ của bạn có khỏe không? Gần đến ngày lễ tết rồi, hãy tự chăm sóc tốt cho mình, gia đình và chú ý đến an toàn của họ nhé.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/1/342524.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/9/162121.html
Đăng ngày 23-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share