Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc

[MINH HUỆ 28-10-2016] Ngày 19 tháng 1 năm 2015 Minh Huệ Net lần đầu công bố áp phích kiện Giang Trạch Dân, tôi liền tải xuống ngay, và cùng với một đồng tu bắt đầu sản xuất in ấn, sau khi làm xong 10 băng rôn, hai chúng tôi nghĩ đến việc tới các vùng nông thôn để treo, lúc đó có 3, 4 đồng tu sau khi biết cũng muốn tham gia cùng.

Vào ngày chúng tôi chuẩn bị đi treo, có một đồng tu đề xuất nên hình thành chỉnh thể, mọi người đều có thể tham gia, nơi chúng tôi có khoảng 10 thôn trang, trên các ngõ nhỏ phố lớn, mọi người cùng tới làm như hoa khai nở khắp nơi. Sau đó chúng tôi giao lưu chia sẻ với các đồng tu tại các lớp học Pháp nhỏ, có được sự hiểu biết chung, chúng tôi đã sản xuất 10 băng rôn kiện Giang, hơn 100 bức phú chân tướng lớn các loại dài từ 3-5m và hơn 100 bức phú nhỏ cùng các loại dán tường, phân chia tới các điểm học Pháp nhỏ, quyết định trước Tết Nguyên Đán một ngày sẽ dán khắp mọi nơi, đón mừng năm mới.

Sau khi các công việc đã chuẩn bị sẵn sàng, 4 giờ chiều ngày 31 tháng 12 năm 2015, có một vị đồng tu điều phối tới tìm tôi và nói: những ngày Tết Nguyên Đán là thời điểm nhạy cảm, trên các con phố có nhiều xe cảnh sát, cảnh sát tuần hành, chúng ta liệu có phải có tâm tranh đấu, không lý trí không, cần cân nhắc an toàn của mọi người, để qua mấy hôm này rồi treo băng rôn được không? Nghe xong tôi nói rằng không thay đổi được, vì chúng ta không thể để giả tướng của tà ác tạo ra khiến sợ hãi, cứu người còn phân ngày nhạy cảm sao? Sau khi nêu rõ quan điểm của mình, vị đồng tu vẫn kiên trì với cách nghĩ của mình, lại tìm một đồng tu khác để chía sẻ, sự việc lớn thế này không thể có chút sai sót nào, không nên chỉ dựa vào ý kiến của một người.

Tôi nói cô ấy xem nên tìm ai, cô ấy nói tìm đồng tu và chúng tôi cùng đi. Vừa đi trên đường chúng tôi thấy phía trước có hai xe cảnh sát; từ gương xe còn thấy phía sau cũng có xe cảnh sát; bên phải nhìn cũng có xe; bên trái là tường có 4 xe cảnh sát xung quanh chúng tôi; vị đồng tu này nói: Anh xem tôi nói có sai đâu. Tôi nói: Đây đều là giả tướng, không thừa nhận chúng, họ đi đường họ, chúng ta đi đường của chúng ta. Sau khi tới nhà vị đồng tu để chia sẻ, vị đó cũng có quan điểm giống như tôi.

Tối hôm đó, chúng tôi làm vô cùng tốt đẹp, trong quá trình làm còn không thấy có xe cảnh sát nào, một chút can nhiễu cũng không có, các nhóm khác cũng làm rất tốt. Sau khi về nhà nằm trên giường, một cảnh tượng xuất hiện trước mắt tôi, tôi thấy ở nơi xa hàng chục dặm núi cao có hình dáng người đang đi lên núi, thấy cả đồng bằng và núi, hết thảy đều đang hoan hô, nhảy múa, nhìn gần thấy cả núi đèo phủ đầy các bức phú lớn nhỏ, các băng rôn chân tướng, màu sắc vô cùng tươi sáng. Tôi ngộ ra rằng không chỉ có những người minh chân tướng được cứu mà mọi thứ xung quanh, hoa cỏ cây, vạn sự vạn vật đều được Đại Pháp quy chính, được đồng hóa, đó là sự từ bi hồng đại của Sư phụ triển hiện tại không gian này. Đồng thời cũng cổ vũ tôi tinh tấn hơn nữa.

Ngày 13 tháng 5 năm 2016, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và là ngày sinh nhật Sư tôn. Để chào đón ngày lễ lớn đó, các đồng tu của các nhóm học Pháp nhỏ, vào đêm hôm 12 đã treo một tấm băng rôn, bức phú, bức dán chân tướng tại thị trấn. Buổi tối, nhóm nhỏ chúng tôi hoàn tất các công tác chuẩn bị, 12 giờ đêm phát chính niệm xong liền xuất phát. Đi qua các con đường lớn, thôn làng, nơi người dân tập trung, chúng tôi treo các bức phú, băng rôn chân tướng các kích thước, dán trên các cột đèn giao thông, nơi có bức tường trắng, chúng tôi dùng miếng dán lớn dán lên tường dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Dưới sự bảo hộ của Sư tôn từ bi, chúng tôi đã bình an trở về nhà. Nhìn đồng hồ đã đúng 3 giờ 30 sáng, nghỉ ngơi một lát, rồi bắt đầu luyện công một mạch năm bài. Đến 6 giờ sau khi phát chính niệm xong, chúng tôi mang máy ảnh theo, đi các nơi chụp những băng rôn, bức phú vẫn được treo ở các nơi (có bức được đến hơn nửa tháng, hơn một tháng mới bị gỡ).

Khi đi tới đường lớn, nhìn thấy có người dọn vệ sinh đang đi xe 3 bánh, trên xe có bức phú màu đỏ, chúng tôi nói nhất định anh ấy đã gỡ bức phú xuống để phủ lên xe, không thể để anh ấy gây tội, chúng tôi cần phải cứu anh ấy. Lúc nói với nhau, xe đã đi được hơn 1 km, chúng tôi quay lại đuổi theo người nhân viên dọn vệ sinh để giảng chân tướng cho anh ấy, nói với anh ấy Pháp Luân Công được hồng truyền tại hơn 100 quốc gia và địa khu, nhận được nhiều khen ngợi và giải thưởng, ngày 20 tháng 7 năm 1999, trước cuộc bức hại, theo điều tra của tổng cục ủy ban thể thao quốc gia, Pháp Luân Công có hiệu quả trị bệnh tới 98%, Trung Cộng ác đảng theo giả-ác-đấu, Giang Trạch Dân là thủ phạm của vụ bức hại, do tâm tật đố tiểu nhân, sợ hãi “Chân Thiện Nhẫn” liền phát động chiến dịch đàn áp tàn bạo này, còn mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công, đây là tội ác chưa từng có trên địa cầu, trời diệt Trung Cộng, khuyên anh ấy tam thoái. Anh nói quê mình ở Đông Bắc, là đảng viên, và đồng ý tam thoái, rồi đưa tấm phú mà anh đã gỡ xuống đưa trả lại cho chúng tôi. Anh nói mình cũng không tự nguyện làm việc đó mà là do lãnh đạo yêu cầu. Chúng tôi nghe vậy rất vui mừng, có một sinh mệnh được đắc cứu rồi, đồng thời cũng ngộ ra rằng trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp rất trọng đại, cần phải giảng chân tướng cho lãnh đạo của người nhân viên này.

Để chỉnh thể cùng đề cao, chúng tôi từ một điểm làm tư liệu băng rôn đã phát triển lên 4 điểm, đều có thể làm băng rôn chân tướng độc lập (còn có nhiều điểm tư liệu gia đình làm các tài liệu chân tướng khác), phương pháp làm băng rôn cũng rất đa dạng, đương nhiên chúng tôi không thay đổi bất kỳ điểm nào về màu sắc, nội dung, kích thước to nhỏ, chúng tôi sử dụng toàn bộ ván ép, trên băng rôn làm hai móc hoặc móc là phía sau, có thể tháo lắp dễ và lại rất nhanh, một vài phút là hạ được một tấm, còn có thể lái xe tới các khu vực nông thôn xa xôi. Để thuận tiện cho các đồng tu lái xe chở dễ dàng, chúng tôi đã làm dạng gấp lại, sử dụng giấy cán bóng A4, A3 để in ra một trang, ép hai mặt, sau đó dán 9 trang thành một bản, để ở giữa khoảng cách 5 mm, phía trên đầu dùng máy bấm lỗ bấm vài lỗ treo vậy là làm xong băng rôn, có thể chở đi lại thuận tiện, treo lên dễ dàng, lại không sợ bị mưa. Có đồng tu đã đề xuất loại băng rôn như vậy có rất nhiều ưu điểm, dễ treo, nhưng lại dễ bị người không rõ chân tướng tháo xuống, căn cứ theo yêu cầu chúng tôi làm ra băng rôn dán, lại có thể dùng băng keo dán trực tiếp, dùng hồ dán, dùng đinh, có thể dùng để cứu chúng sinh, mọi người cố gắng nghĩ mọi biện pháp.

Năm nay ngày 20 tháng 7 cũng giống như các năm, học viên Pháp Luân Công trên thế giới khắp nơi tổ chức các hoạt động, thắp nến tưởng niệm các đệ tử Đại Pháp tại Đại lục bị bức hại phi pháp, kêu gọi các nhân sỹ trên thế giới cùng lên án hành vi bức hại tàn khốc mổ cướp nội tạng, đệ tử Đại Pháp ở Đại lục chúng tôi cũng ở trong đó, càng cần phải làm tốt yêu cầu làm ba việc của Sư phụ, cứu nhiều người, ngày hôm đó, chúng tôi toàn thể đồng tu mang theo nhiều bức phú, băng rôn chân tướng to cùng với tờ dán đã đi treo và dán khắp các thôn làng cũng như hai bên đường.

Do thường đi làm hạng mục này hơn nữa lại rất thuận lợi nên sinh tâm hoan hỷ, tâm hiển thị, một lần đi xe qua thôn để treo hai băng rôn lớn, khi đang treo băng rôn thứ 2, đồng tu quay đầu lại nói xe cảnh sát đang đến, nhanh phát chính niệm, tôi liền buột miệng nói “Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt” (Hai thủ ấn phát chính niệm, Tinh tấn yếu chỉ 2) xe cảnh sát đã đi qua xe chúng tôi, dường như không thấy chúng tôi, là Sư tôn từ bi che tầm mắt tà ác, bảo hộ đệ tử.

Qua khảo nghiệm lần này khiến tôi chân chính nhận thức ra tính nghiêm túc của tu luyện, cứu người phải khẩn cấp, không phải trò đùa con trẻ, tuyệt đối không thể coi nhẹ. Tất cả mọi thứ đều là Sư tôn làm cho chúng ta, chúng ta có gì mà hiển thị bản thân, Sư phụ đã giảng:

“Không ai đại biểu cho tôi hết, lời chư vị giảng sao có thể thành lời mà tôi giảng được?” (Một đòn nặng, Tinh tấn yếu chỉ 2)

Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2016/10/28/336872.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/10/159887.html

Đăng ngày 16-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share