Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-11-2016] Tôi là một thành viên trong một nhóm học Pháp chung. Tất cả chúng tôi đều đã được hưởng lợi từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và mong muốn ngày càng có nhiều người hơn nữa biết về pháp môn.

Chúng tôi rất trân quý các tài liệu Pháp Luân Công của mình, vì thế mỗi khi đi phân phát chúng, chúng tôi đã đi phát trực tiếp. Theo cách đó, chúng tôi có thể giải đáp những câu hỏi và sự quan tâm của rất nhiều người.

Một lần chúng tôi nói chuyện với người đang đứng chờ xe buýt. Chúng tôi đã phát tặng anh tài liệu Pháp Luân Công và kể cho anh câu chuyện về một người lái xe bị tai nạn giao thông và số phận của anh đã thay đổi như thế nào khi anh minh bạch được sự thật về Pháp Luân Công.

Người đàn ông này đã chăm chú lắng nghe. Sau câu chuyện đó, anh đã minh bạch chân tướng về cuộc bức hại và muốn thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới với nó. Lúc rời đi, tất cả những người khác có mặt tại điểm chờ xe buýt đó đều đã tiến đến để xin tài liệu.

Lúc xe buýt tới, chúng tôi đã thấy một biểu ngữ mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” treo trên mặt kính đối diện trên xe. Người lái xe đã nói với chúng tôi: “Cảm ơn vì điều này. Gần đây, công việc của chúng tôi trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.” Chúng tôi đã nói chuyện với các hành khách của anh ấy và sau đó họ đã được tìm hiểu được chân tướng về cuộc bức hại, cả 15 người đều đồng ý thoái ĐCSTQ. Chúng tôi cảm thấy rất mừng cho họ.

Chúng tôi cũng đã đi đến những vùng ngoại ô và thôn quê. Chúng tôi đi tới vùng quê của một học viên khác và bắt đầu giảng chân tướng cho những người thân thích họ hàng của cô ấy. Họ chào đón chúng tôi và lắng nghe một cách chăm chú. Sau khi hiểu được chân tướng, cả nhà đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới với nó. Sau đó chúng tôi đã đến thăm từng gia đình trong ngôi làng đó. Tất cả mọi người đều háo hức tìm hiểu chân tướng và chúng tôi có thể phân phát được hết tất cả chỗ tài liệu mà chúng tôi mang theo.

Một người dân trong làng biết một trong số các học viên, anh ấy nói với cô: “Chồng của chị hưởng lương do ĐCSTQ cấp, mà chị lại đi khuyên mọi người thoái đảng à. Làm sao mà chị lại làm như thế?”

“Anh không biết rằng chồng tôi bị mắc bệnh ung thư,” cô ấy nói. “Anh ấy đã phải vật vã trong tuyệt vọng. Vài học viên Pháp Luân Công đã đến gặp và dạy anh ấy các bài công pháp, và rồi anh ấy đã hồi phục hoàn toàn mà không cần phải điều trị gì hết. Chúng tôi được hưởng lợi rất nhiều từ Pháp Luân Công. Làm sao tôi có thể im hơi lặng tiếng với những người khác cho được, đặc biệt là những người thân thích và bạn bè của tôi trong ngôi làng của chúng ta cơ chứ?”

Người đó đã rất xúc động, lấy các tài liệu chân tướng, và rồi thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Một học viên khác đến thăm mẹ chồng của cô ở một ngôi làng khác. Ngôi làng đó nổi tiếng với nghề trồng dưa hấu. Người mẹ chồng của cô đã đến đó để giúp đỡ và phơi bày cuộc bức hại. Rất nhiều lái xe đã đến để vận chuyển dưa hôm đó và họ đã biết được chân tướng. Họ đã cảm ơn bà và hơn 38 người đã thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới với nó ngày hôm đó.

Chúng tôi đã phối hợp trong chỉnh thể nhóm, khích lệ cũng như hỗ trợ lẫn nhau. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều điều cần phải làm ở phía trước.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/11/337488.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/24/160064.html

Đăng ngày 16-1-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share