Bài viết của một học viên Pháp Luân Đai Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-11-2016] Trong các cuộc gọi điện thoại giảng chân tướng gần đây, tôi đã thực sự nhận ra tầm quan trọng của tâm từ bi.

Một cảnh sát hung dữ doạ rằng sẽ tìm ra tôi là ai. Tôi cảm thấy bị đe doạ vì tôi đã từng bị bức hại vì giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Công. Tôi bị nỗi sợ hãi ám ảnh. Tôi biết mình cần phải cứu người, nhưng tôi sợ. Sư phụ đã điểm hoá cho tôi rằng tôi quá ích kỷ, vì những người bức hại tôi bản thân họ cũng đang gặp nguy hiểm rất lớn. Họ từng là những người tốt đến đây vì Pháp. Nhưng tôi lại không quan tâm đến chuyện sinh tử của họ.

Tâm tôi trở nên thanh tỉnh. Hôm sau, tôi đã ra ngoài để gọi điện thoại [giảng chân tướng]. Tôi đối đãi với mỗi người trả lời điện thoại đều như nhau và tận sâu trong tâm mình tôi chân thành tìm cách thức tỉnh họ. Tôi đã khóc. Tôi không quan tâm nhờ tôi có bao nhiêu người đã thoái ĐCSTQ. Tất cả những gì tôi quan tâm là sự an toàn của họ. Tôi có thể cảm nhận rằng nhiều người đã nói lời “cảm ơn” từ tận đáy lòng. Một phụ nữ nói: “Chị thật từ bi!”

Một hôm khác, tôi đã thử một vài số điện thoại nhưng những người nhấc máy hoặc là từ chối nghe hoặc là họ quá bận. Tôi cảm thấy rất thất vọng. Tôi biết mình thiếu từ bi và đã xin Sư phụ gia trì. Tôi thử lại vào buổi tối. Tôi đã phát chính niệm mỗi lần quay số để gọi. Một cảm giác mạnh mẽ xuất hiện trong tâm trí tôi rằng phải duy hộ vũ trụ. Tôi tuyệt đối không cho phép tà ác hủy diệt các sinh mệnh. Trong khoảng một giờ hầu như tất cả những người mà tôi nói chuyện đều quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản. Họ vui vẻ cảm ơn tôi!

Làm thế nào để chúng ta có thể tu xuất tâm từ bi? Từ Pháp tôi ngộ được rằng tâm từ bi sẽ xuất hiện khi chúng ta loại bỏ các chấp trước vào danh, lợi, tình.

Sư phụ đã giảng rằng:

“Tâm từ bi là sau khi trừ rớt bộ phận ‘tình’ kia đi mà sinh ra.” (Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân [1998])

““Từ bi” là hình dung ra biểu hiện trạng thái của Thần vốn siêu việt khỏi cảm tình của con người.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004)

“Từ bi, từ bi, chứ không phải tình của con người.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

“cái tâm danh lợi người ấy chưa hề dứt bỏ; hoàn toàn không xuất hiện tâm từ bi.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

“Tâm không Thiện niệm khởi”

(Nhập Thánh cảnh, Hồng Ngâm III)

Tạm dịch:

“Tâm vắng lặng dấy khởi Thiện niệm”

Vậy làm sao để chúng ta có thể hoàn toàn loại bỏ các chấp trước vào danh và lợi? Tôi nghĩ rằng cách tốt nhất là không ngừng học Pháp thật tốt.

Một lần khi tôi đang giặt quần áo và đặt một số quần áo sạch lên đỉnh máy giặt. Máy giặt rung khiến quần áo sạch bị rơi vào nước bẩn. Tôi phải giặt lại chúng. Sự cố nhỏ này nhắc nhở tôi về tu luyện. Đời đời kiếp kiếp, chúng ta đã tích tụ rất nhiều nghiệp lực trong thế giới đầy cám dỗ này. Mỗi thời khắc chúng ta đều nhúng mình trong thùng thuốc nhuộm dơ bẩn đó. Pháp của Sư phụ là cách duy nhất [có thể] giúp chúng ta tẩy tịnh chính mình. Tu luyện giống như giặt quần áo vậy. Chúng ta phải không ngừng tu luyện bản thân vì chúng ta đang liên tục bị ô nhiễm. Đó là lý do tại sao chúng ta phải liên tục học Pháp và thanh lý bản thân.

Với tâm thuần tịnh và tâm nguyện cứu độ chúng sinh mạnh mẽ, Sư phụ sẽ giúp chúng ta hoàn thành.

Trên đây là nhận thức hữu hạn của tôi. Xin các đồng tu hãy chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/20/-337936.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/30/160147.html

Đăng ngày 26-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share