Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-10-2016] Kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, hàng ngày tôi đều ra ngoài nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại và khuyên mọi người thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của Đảng Cộng sản Trung Quốc(ĐCSTQ) để có được một tương lai tốt đẹp. Nhiều người sau khi minh bạch chân tướng , thoái xuất khỏi ĐCSTQ đã nhận được phúc báo

Một cặp vợ chồng đã sinh được con trai khỏe mạnh

Một cặp vợ chồng trẻ đã cưới nhau nhiều năm nhưng vẫn không thể thụ thai được. Họ đã tới nhiều bệnh viện để chữa trị nhưng vẫn không có kết quả.

Tôi đã tìm cơ hội để nói chuyện với họ về Pháp Luân Công, việc cần thiết phải thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Tôi đã đưa cho họ một ít tài liệu chân tướng và khuyên họ thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Cả hai vợ chồng họ đều đã tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và thường niệm câu trên. Kết quả là sáu tháng sau, người vợ đã mang thai và đã sinh được một cháu trai khỏe mạnh.

Trở lại từ bờ vực của cái chết

Một người đàn ông khoảng 50 tuổi hàng năm đều phải tới bênh viện truyền máu để duy trì sự sống. Nhìn dáng vẻ thống khổ của ông, tôi biết ông phải chịu đựng rất nhiều về bệnh tật của mình. Tôi tìm cơ hội nói chuyện với ông về Pháp Luân Công và khuyên ông làm tam thoái.

Nói chuyện với ông một lúc, ông không những đã thoái đảng mà còn giúp mọi người trong nhà cùng thoái. Tôi đã cho ông mượn một cuốn Chuyển Pháp Luân.

Đã hai năm trôi qua và ông không còn cần phải truyền máu nữa và sức khỏe của ông rất tốt. Mỗi lần gọi điện nói chuyện với tôi, ông đều rất vui vẻ.

Sức khỏe của thẩm phán được cải thiện

Một lần tôi gặp một vị thẩm phán ở tòa án. Ông kể với tôi rằng dạo này sức khỏe của ông không được tốt, khắp thân đâu cũng có bệnh. Tôi nhìn qua thấy sắc mặt của ông u tối, biểu hiện của một người đang mang bệnh.

Tôi nói chuyện với ông về Pháp Luân Đại Pháp và khuyên ông làm tam thoái. Ông đã đồng ý và nhận một ít tài liệu chân tướng mà tôi đưa.

Một thời gian sau gặp lại ông, tôi thấy sắc mặt của ông đã sáng sủa trở lại và đã có sinh khí. Ông kể rằng sức khỏe của ông đã được cải thiện và hiện ông đã được chuyển công tác sang một bộ phận khác.

Nhân viên cảnh sát: “Pháp Luân Đại Pháp thật siêu thường”

Trước đây, tôi có quen biết với một sĩ quan cảnh sát và đã nhiều lần tìm cách nói chuyện với anh ấy về Pháp Luân Đại Pháp.

Tuy nhiên, anh ấy thường không đồng tình với tôi, nhưng lần này, anh ấy đã chấp nhận những gì tôi nói. Hiện giờ, anh là một người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và thường nói cho những người khác biết về việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp hiện đang bị bức hại tàn bạo như thế nào ở Trung Quốc.

Nhiều bạn bè của anh đều có các vấn đề về sức khỏe, nhưng mọi bệnh tật của anh đều đã biến mất.

Một hôm anh nói với tôi: “Pháp Luân Đại Pháp quả thực siêu thường! Xin cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí!”

Một cặp vợ chồng quyết định không ly dị sau khi thoái đảng

Một cặp vợ chồng trẻ sau khi cưới đã suốt ngày cãi vã và đánh nhau và sau đó đã ly thân để chờ ngày ra tòa ly dị. Trong quá trình làm công tác hòa giải, tôi phát hiện thấy họ đều bị ảnh hưởng của văn hóa đảng rất mạnh, tư tưởng của họ đầy những thứ như “đánh, đấu….”

Tôi đã nói với họ về bản chất tà ác của ĐCSTQ và tại sao nó lại bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi đã nói chuyện với họ nhiều lần, cuối cùng họ đã đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của ĐCSTQ.

Sau đó, họ đã quyết định không ly dị nữa và hiện đang sống với nhau hòa thuận.

Lãnh đạo công ty: “Tại sao tôi lại có thể hồ đồ như vậy được nhỉ?”

Lãnh đạo của một công ty, cũng là bạn của tôi tới nhờ tôi giúp đỡ công chuyện. Sau khi nói yêu cầu cần tôi giúp gì, tôi nghĩ rằng điều đó là không đúng và hỏi ông ấy tại sao ông lại có thể làm như vậy cho được

Tôi nói với ông việc Pháp Luân Đại Pháp dạy người hành xử dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn như thế nào và tại sao ĐCSTQ lại bức hại các học viên.

Tôi nói với ông nhiều lần và cuối cùng ông đã đồng ý thoái đảng.

Ba tháng sau khi tôi nói lại với ông về việc ông muốn nhờ tôi làm dạo nọ, ông đã sốc và nói: “Làm sao mà tôi có thể yêu cầu anh làm như thế cho được, tôi hồ đồ quá.”

Người chịu trách nhiệm bức hại các học viên đã thoái đảng

Một quan chức chịu trách nhiệm bức hại các học viên Pháp Luân Công đã bị bệnh không thể đi làm được. Khi hay tin, tôi đã tới thăm anh ta.

Tôi nói với anh ta về Đại Pháp và cuộc bức hại và khuyên anh ta thoái đảng. Anh ấy đã nhận tài liệu chân tướng và cho tôi số điện thoại của vài người khác để tôi có thể nói chuyện với họ về Pháp Luân Đại Pháp.

Sau này anh ấy đã được phân công làm các công việc nhẹ nhàng hơn và sức khỏe của anh đã được cải thiện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/13/335769.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/3/159789.html
Đăng ngày 13-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share