Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-08-2016] Bài viết này tôi muốn chia sẻ về người đồng nghiệp cũ của mình, cô ấy đã có sự cải thiện to lớn về sức khỏe sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bước ngoặt trong đời của một người tàn tật

Amy (hóa danh), một cô gái 20 tuổi bị vẹo cột sống nặng đã được nhận vào làm trong công ty của tôi. Cô có khuôn mặt khả ái, nhưng do thể trạng của mình, cô luôn dè dặt và buồn rầu.

Khi còn là một đứa trẻ, cô đã bị một tai nạn làm vỡ xương cột sống. Từ đó, lưng của cô đã bị cong gập xuống. Vì tình trạng thể chất của mình, cô không thể đứng hay ngồi được lâu. Tuy nhiên để kiếm sống, cô đã phải chịu đựng sự đau đớn này.

Năm 1995, trong khi đang làm việc tại công ty chúng tôi, Amy đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã chứng kiến nhiều người được thụ ích từ pháp môn và cải thiện sức khỏe của họ như thế nào, vì thế cô đã quyết định thực hành Pháp Luân Công.

Không lâu sau khi cô bắt đầu tu luyện, sức khỏe của cô đã được cải thiện đáng kể. Cô không còn phải vật lộn khi cả ngày làm việc nữa, thái độ dè dặt và buồn rầu của cô cũng đã biến mất. Cô trở nên vui vẻ và bắt đầu sống một cuộc sống bình thường.

Cô sớm kết hôn rồi chuyển đến một vùng nông thôn và sinh sống bằng nghề nông.

Việc đồng áng rất vất vả đối với cô, sau một ngày dài làm việc cô còn phải nấu ăn và lau dọn nhà cửa. Bố mẹ chồng sống cùng vợ chồng cô luôn coi thường cô. Họ mắng chửi cô bất cứ khi nào họ cảm thấy không vui.

Nhưng là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Amy không bao giờ phàn nàn và luôn đối xử tốt với người khác. Cuối cùng, bố mẹ chồng Ami đã thay đổi thái độ của họ với cô, và họ cũng thừa nhận Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Chồng Amy cũng ủng hộ cô tu luyện.

Cuộc sống trở nên khốn khổ sau khi từ bỏ tu luyện

Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, Amy cùng chồng đã rất sợ các nhà chức trách. Cô đã đốt các cuốn sách Đại Pháp và từ bỏ tu luyện.

Mọi chuyện bắt đầu trở nên rất khó khăn đối với cô sau đó. Chồng của cô xin được việc làm một phóng viên, và rất hiếm khi có mặt ở nhà. Lúc ở nhà thì anh thường có tâm trạng không tốt và thường xuyên nóng giận.

Anh không cho phép cô được giữ một đồng tiền nào cả, và thậm chí còn tiêu cả tiền mà cô phải rất vất vả mới có thể kiếm được từ việc đồng áng cả ngày. Anh đã bắt đầu đế ý tới những người phụ nữ khác.

Amy đã phải nhận thêm các việc lặt vặt khác để làm trợ giúp gia đình. Sau nhiều năm vật lộn kiếm sống, tình trạng sức khỏe của cô đã trở nên tồi tệ và cô đã không thể làm được chút việc nào.

Bác sỹ ở bệnh viện bảo cô rằng các vấn đề ở lưng của cô đang trở nên rất nghiêm trọng và họ cho rằng cô chỉ có thể sống thêm được khoảng hai năm nữa thôi.

Sau khi nghe được tin dữ này, chồng của cô đã đòi ly hôn. Cô rất tuyệt vọng và đã cố tự sát nhiều lần..

Cô ấy đã gọi cho tôi và khóc nức nở. Tôi đã an ủi và khuyên cô hãy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trở lại.

Cuộc sống đã quay trở lại

Amy đến thăm tôi. Chúng tôi cùng đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và xem video các bài giảng của Sư phụ Lý. Mắt cô rưng rưng lệ. Cô đã rất vui khi tu luyện trở lại, và cảm thấy rằng mình đã có được một cuộc đời mới.

Cô ấy ngay lập tức trở về nhà và nói với chồng của cô rằng: “Em không muốn ly hôn.” “Trước đây em đã làm không tốt, nhưng từ nay em sẽ làm tốt. Em không đổ lỗi cho anh hay thù ghét gì anh cả. Em sẽ chăm sóc anh thật tốt.”

Cảm động trước những lời của cô, chồng của cô đã thay đổi. Trước đây anh không bao giờ cho phép cô liên hệ với tôi, nhưng giờ đây anh ấy còn ngỏ lời lái xe đưa cô ấy đến nhà tôi bất cứ khi nào cô ấy muốn đọc Chuyển Pháp Luân và luyện công.

Hoàn cảnh của Amy đã cải thiện rất lớn chỉ trong vòng có ba ngày cô quay trở lại tu luyện, chồng của cô cũng thay đổi thái độ cư xử của mình. Khi cô tiếp tục tu luyện, hoàn cảnh của cô không ngừng cải biến.

Chồng của cô đã bắt đầu đưa cho cô tiền để chi tiêu trong cuộc sống và giúp đỡ cô làm việc nhà. Anh thậm chí còn đề xuất việc mua cho cô một chiếc máy tính để cô có thể vào website Minh Huệ. Quan trọng hơn, anh đã không còn qua lại với các cô gái khác nữa.

Chứng kiến những lợi ích to lớn của Pháp Luân Đại Pháp, chồng của Amy bắt đầu nói cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, còn khuyên họ thoái ĐCSTQ.

Các phóng viên làm việc cùng anh cũng đến để biết được sự thật về pháp môn, và rằng cuộc bức hại là sai trái. Anh cũng giúp họ thoái đảng.

Được Đại Pháp ban phước lành

Năm 2010, bố mẹ chồng Amy phải nằm liệt giường. Những anh chị em chồng của cô không muốn chăm sóc họ, vì thế cô đã nhận trách nhiệm đó.

Đôi khi họ còn bực bội với cô, nhưng cô không hề phàn nàn mà trái lại còn đối đãi với họ rất tử tế.

Cô đã mở video các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý cho họ xem hàng ngày, và sức khỏe của họ đã được cải thiện. Chồng của Amy thường đi công tác, và luôn ngạc nhiên trước việc cô đã chăm sóc họ rất chu đáo.

Phải đối mặt với tất cả những khó khăn, nhưng Amy vẫn có thể đối xử được tốt với mọi người xung quanh mình. Chồng của cô thường nói với mọi người rằng: “Mọi chuyện trong gia đình tôi đều suôn sẻ. Chúng tôi thực sự đã được Pháp Luân Đại Pháp ban cho phước lành.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/13/332755.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/5/158561.html

Đăng ngày 11-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share