Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-10-2016] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Công trong môi trường khắc nghiệt ở Trung Quốc Đại Lục 20 năm. Tôi đã cảm nhận được sự bảo hộ từ bi của Sư phụ và sự trợ giúp vô ngã của các đồng tu đã giúp tâm tôi ấm lại, nó đã khích lệ tôi vững bước trên con đường tu luyện và vượt qua rất nhiều khổ nạn. Đổi lại, tôi đã giúp các học viên khác khi họ gặp khó khăn. Đây là câu chuyện của tôi.

Đưa chồng của một học viên trở lại tu luyện

Chồng của một học viên địa phương đã tránh mặt các học viên Pháp Luân Công khác sau khi anh bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại. Người vợ đã rất vững vàng với tín tâm của mình. Cô rất lo cho chồng và không biết làm thế nào để thuyết phục anh quay trở lại với Pháp Luân Công.

Một học viên khác và tôi đã đến nhà của họ. Người chồng đã ra ngoại ô dã ngoại vào thời điểm chúng tôi đến, nhưng vợ anh ấy chia sẻ rất nhiều điều. Cô cho biết mình lớn lên ở nông thôn và phải chịu nhiều đau khổ. Cô ấy nói với chúng tôi rằng mình sẽ tu luyện Pháp Luân Công cho tới khi viên mãn cho dù có bao nhiêu khó khăn phải đối mặt hay phải chịu bao nhiêu khổ nạn vì cô ấy chỉ đơn giản là phải ra ngoài cứu độ chúng sinh. Nhân gian rất thống khổ và cô không muốn trở lại, cô giải thích.

Cô đánh giá cao đề nghị của chúng tôi và nói rằng mình rất lo cho chồng, nhưng chưa bao giờ nghĩ một cách sâu sắc về việc giải quyết vấn đề của mình hoặc cải thiện mối quan hệ với chồng. Bây giờ cô nhận ra rằng mình cần thực sự giúp anh ấy bằng từ bi.

Chồng cô trở về nhà sớm hơn .

Chúng tôi nói chuyện về sở thích của anh ấy, cuối cùng dẫn dắt cuộc nói chuyện của chúng tôi đến tình hình Pháp Luân Công hiện nay. Anh đã biểu lộ sự tôn trọng của mình với Sư phụ và dần dần chấp nhận lời đề nghị của chúng tôi giúp anh tiếp tục tu luyện. Anh đi bộ một đoạn khá dài tiễn chúng tôi về nhà. Anh không nói nhiều nhưng chúng tôi có thể thấy rõ sự cảm kích của anh.

Nhiều học viên gặp khổ nạn về gia đình

Một học viên đã bị vướng vào khổ nạn về gia đình, đã can nhiễu cô tu luyện. Cô dần dần coi mình như một người thường và rớt lại phía sau trong thời kỳ Chính Pháp. Cô không thể thấy được nhiều chấp trước của mình hoặc hướng nội tìm nguyên nhân của những khổ nạn.

Một vài học viên và tôi đã nói chuyện với cô ấy. Chúng tôi đã chỉ ra những căn nguyên gây ra khổ nạn gia đình và đưa ra lời khuyên cho cô ấy. Cô nhận ra rằng hầu như mình không liên lạc với các bạn đồng tu. Nếu cô có thể lắng nghe những trải nghiệm và lời khuyên từ những đồng tu, cô sẽ có thể hóa giải được những mâu thuẫn của mình tốt hơn. Cô cho rằng môi trường các đệ tử Đại Pháp giúp nhau thật là tuyệt diệu.

Một học viên mới bị can nhiễu nghiêm trọng do thiếu một môi trường học Pháp nhóm. Tình cờ tôi đã biết được trạng thái tu luyện của cô và có cơ hội để gặp cô ấy.

Tôi đã học Pháp cùng với cô và sau đó chúng tôi chia sẻ. Tôi nói với cô ấy rằng tôi đồng cảm với hoàn cảnh của cô và rằng những gì đã xảy ra với cô không phải là ngẫu nhiên. Cựu thế lực đã lên kế hoạch để ngăn cô tu luyện Pháp Luân Công. Cô cũng chia sẻ nhận thức của mình với tôi. Cô trở nên vững vàng với tín tâm của mình và biết làm thế nào để cân bằng thời gian giữa gia đình và tu luyện.

Liên tục giúp các học viên mất rất nhiều thời gian, nhưng tôi cảm thấy vui và vững vàng trong tu luyện. Trong những ngày tiếp theo sau khi giúp các bạn đồng tu, tôi dễ dàng phát hơn 500 đĩa CD Pháp Luân Công với sự gia trì của Sư phụ.

Tôi trân trọng mối quan hệ của mình với các bạn đồng tu.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Hợp thập!


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/26/159699.htm

Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/5/335860.html

Đăng ngày 25-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share