Bài viết của một học viên ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-5-2016] Bố mẹ tôi nói cho tôi về Pháp Luân Đại Pháp khi tôi 12 tuổi. Ở tuổi đó, tôi không hiểu tu luyện thực sự là gì, mặc dù tôi vẫn tin vào những gì đọc được trong sách Chuyển Pháp Luân. Tôi học Pháp, luyện công mỗi ngày với bố mẹ, tham gia luyện công tập thể và giảng chân tướng cho mọi người tại một quảng trường ở địa phương mỗi cuối tuần.

Mê lạc trong các vấn đề của người thường

Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cho đến năm 1999. Khi cuộc bức hại bắt đầu, cha mẹ tôi đã lên Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Đại Pháp. Họ bị bắt và bị đưa trở lại quê nhà. Mẹ tôi đã bị kết án ba năm tù giam và cha tôi được thả sau ba tháng bị giam giữ. Lúc đó, tôi đã ngừng tu luyện và không học Pháp hay luyện công trong gần 20 năm.

Bắt đầu từ thời học trung học, tôi chỉ quan tâm đến danh lợi tình. Tuy nhiên, khi tôi tham gia vào một trận tranh đấu, hay một hành động lừa dối, hoặc cố gắng để phù hợp với xã hội người thường, tâm tôi vô cùng thống khổ.

Sau đó, tôi đã kết hôn. Bảy năm sau, chồng tôi đòi ly dị, chỉ tám ngày sau khi con của chúng tôi chào đời. Tôi từ chối ký đơn ly hôn, vì vậy anh ấy và mẹ anh đã đánh tôi. Bà thậm chí còn cắn vào tay của tôi! Buồn bã, tôi trở về nhà cha mẹ đẻ.

Đó là một cú sốc nặng nề. Tôi suy sụp và mất hết niềm tin. Nhưng nhờ có bố mẹ và các bạn đồng tu, tôi lại bắt đầu học Pháp và luyện công trở lại.

Một đồng tu nói: “Bạn thấy xã hội người thường nguy hiểm thế nào rồi chứ. Hãy buông bỏ những chấp trước người thường và trở lại tu luyện.”

Sư phụ đã giảng:

“Chư vị học Đại Pháp rồi, thì vô luận chư vị gặp tình huống tốt hay tình huống xấu, thì đều là hảo sự, (vỗ tay), vì đó là chư vị học Đại Pháp rồi mới xuất hiện đó.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

“Nó là ‘Phản Lý’; hành vi, hình thức đều là ‘phản [đảo]’. Thơm mà người thế gian nhìn nhận là xú uế ở bên kia, việc tốt mà người thế gian nhìn nhận có thể ở bên kia đều là việc xấu.” (Giảng Pháp tai Pháp hội New York 2008)

Tôi đã nhận ra một thực tế là những gì đã xảy ra với tôi không phải là ngẫu nhiên; đúng hơn, nó là một điểm hóa rằng tôi cần phải quay trở lại với Đại Pháp. Sư phụ từ bi của chúng ta đã ban cho tôi cơ hội hết lần này đến lần khác, nhưng tôi đã lạc mất trong thú vui trần tục.

Sư phụ không muốn bất kỳ học viên nào bị bỏ lại phía sau. Dù chỉ có một chút hy vọng, Ngài vẫn sẽ cứu chúng ta. Nếu không trở lại tu luyện, tôi sẽ lỡ mất cơ hội cứu người!

Tất cả mọi thứ đều diễn ra như ý

Chồng tôi khăng khăng đòi quyền nuôi con của chúng tôi và chia đôi tài sản, điều đó làm tôi rất buồn. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không đồng ý với bất kỳ điều khoản ly hôn nào.

Mặc dù học Pháp, nhưng tôi đã không từ bỏ tâm oán hận của mình. Tôi tin rằng Sư phụ sẽ giúp tôi giải quyết tình trạng khó khăn của mình. Tôi đối mặt với chồng và nói rõ sự thật cho anh, để anh thấy rằng Đại Pháp là tốt. Khi anh thấy tôi đã thay đổi như thế nào, anh cũng thay đổi. Cuối cùng, anh đã từ bỏ yêu cầu chia tài sản và quyền nuôi con, anh muốn được trả 30% thu nhập của mình để hỗ trợ nuôi con.

Tôi nhận ra rằng mình đã chấp trước quá mạnh vào anh ấy. Mặc dù học Pháp nhiều, nhưng thái độ của tôi vẫn không hoàn toàn là của một người tu luyện. Nếu chúng tôi không ly dị, tôi sẽ không thể xử lý tốt đẹp mối quan hệ này.

Sau đó, tôi đã nhận được một công việc đòi hỏi tôi phải đi làm xa mỗi ngày. Tuy nhiên, điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc học Pháp của tôi và cha mẹ tôi sẽ phải trông con cho tôi. Đây là một quyết định khó khăn! Tôi cần công việc mới này để trả tiền nhà và cũng sẽ phải mua một chiếc xe hơi. Tôi đã không tĩnh lại được trong khi học Pháp hoặc khi luyện công.

Bố mẹ khuyên tôi rằng: “Con hãy để tâm mình được nghỉ ngơi và tập trung học Pháp trong hai ngày. Miễn là con từ bỏ các chấp trước, Sư phụ sẽ an bài mọi thứ.”

Tôi cố gắng bình tĩnh và tập trung vào việc học Pháp. Tôi tìm thấy nhiều chấp trước của mình và biết rằng tôi phải buông bỏ chúng. Sư phụ đã giảng:

“Chư vị có thể mang theo những thứ chưa buông bỏ trong tâm ấy tiến vào thiên quốc chăng?” (Chân tu,Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Ông chủ của tôi sau đó đã giao cho tôi một công việc khác. Vị trí mà trước đây tôi từng mong muốn. Tôi có thời gian để học Pháp và luyện công, mặc dù mức lương thấp hơn.

Thu được kinh nghiệm

Tôi bắt đầu nhận tờ rơi về Đại Pháp và phân phát chúng hàng ngày.

Khi rời khỏi siêu thị, tôi nhận thấy hai người đàn ông đang ngồi gần chiếc xe của mình. Tôi phát tờ rơi cho cả hai. Một người hỏi có phải tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không và muốn biết lý do tại sao. Tôi đã nói chuyện với họ khá lâu về kinh nghiệm tu luyện của mình.

Sau đó, họ hỏi xem tôi có nhiều tờ rơi hơn để họ có thể giúp tôi phân phát chúng. Một trong hai người đã tò mò hỏi xem có phải ai cũng có thể trở thành một học viên Đại Pháp không, và nếu đúng như vậy, ông cũng muốn tu luyện.

Tôi nói với ông rằng: “Tất cả phụ thuộc vào việc người đó có nghiêm túc và cam kết tu luyện hay không. Nếu ông muốn học Pháp Luân Đại Pháp, đó là một điều rất tốt.”

Một hôm, mẹ tôi và tôi lái xe đến một khu vực nông thôn để phân phát tài liệu Đại Pháp. Vì đây là lần đầu tiên tôi làm việc này, nên tôi cảm thấy không được tự tin. Tôi tiếp tục phát chính niệm trong khi chúng tôi phân phát tài liệu cho từng hộ gia đình. Dần dần, chúng tôi đã tự tin hơn.

Một người đàn ông lấy một tờ rơi và nói: “Hãy bảo trọng, ngôi làng này có rất nhiều tà ác. Hãy tránh đường chính và phát tờ rơi trên những con đường phụ.”

Đêm hôm đó trong một giấc mơ, tôi được cử làm người đứng đầu của làng đó. Tôi nhận ra rằng Sư phụ đã nói với tôi rằng người dân trong ngôi làng đó là chúng sinh tôi cần cứu. Nhưng tôi đã cứu được quá ít. Tôi biết mình cần cố gắng nói về Đại Pháp nhiều hơn.

Hãy tu luyện tinh tấn

Kể từ khi trở lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã cố gắng làm tốt ba việc. Nhưng có những lúc tôi vẫn còn hơi lười biếng. Sau đó Sư phụ đã liên tục nhắc nhở tôi tu luyện tinh tấn hơn trong giấc mơ.

Tôi hiểu rằng có rất nhiều người trẻ cùng độ tuổi của tôi cũng đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Họ liệu vẫn đang tu luyện tinh tấn không? Hay là họ đã bỏ lỡ một khoảng thời gian? Dù thực tế thế nào, thì chúng ta hãy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thật tinh tấn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/3/327431.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/11/157769.html

Đăng ngày 4-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share