Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-4-2016] Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sức khỏe của tôi rất yếu. Tay và chân của tôi bị đau liên tục. Thỉnh thoảng, tôi không thể đi lại được vì đầu gối bị sưng, tôi bị bệnh rối loạn da, và tuyến giáp đã bị cắt bỏ để điều trị bệnh cường giáp.

Tôi cũng bị mắc bệnh thấp khớp hệ thống (thấp khớp toàn thân), khiến một số đốt sống không khớp nhau. Tình trạng đó ảnh hưởng đến khả năng làm việc của tôi và tôi phải nghỉ ốm vài tháng. Cuối cùng công ty cho tôi nghỉ việc, điều này khiến tôi hoàn toàn tuyệt vọng.

Từ bỏ tu luyện

Chồng tôi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi sau khi ông ấy bắt đầu tu luyện vào tháng 3 năm 1999. Tôi đọc Chuyển Pháp Luân và luyện công cùng các học viên khác. Sức khỏe của tôi cải thiện đáng kể và tôi lại tràn đầy hy vọng.

Tôi mới chỉ tu luyện được một vài tháng khi Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp năm 1999. Tôi đã ngừng tu luyện vì sợ hãi, và tất cả bệnh tật của tôi đã nhanh chóng tái phát.

Đến năm 2005, bệnh thấp khớp toàn thân của tôi trở nên càng nặng hơn, và tôi bị những cơn cường giáp. Ngực và lưng của tôi đau đến nỗi tôi không thể ngủ được. Tôi thường xuyên phàn nàn chồng mình với lý do ông ấy đã không chăm sóc tôi tốt hơn.

Cơ duyên tu luyện lần thứ hai

Một buổi tối chồng tôi nói với tôi: “Hãy luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp đi. Bà biết Đại Pháp là tốt. Không có cách nào khác có thể giúp bà đâu.” Tôi im lặng và cảm thấy xấu hổ bởi vì vài ngày trước khi ông ấy liên lạc với các học viên khác, tôi đã cãi nhau với ông ấy.

Đêm hôm sau tôi lại vô cùng đau đớn, do vậy chồng tôi đã nhắc nhở tôi: “Hãy tu luyện Đại Pháp. Đó là con đường duy nhất.”

Sau đó ông ấy giúp tôi ra khỏi giường và hướng dẫn tôi luyện bài công pháp thứ nhất. Tôi đã hoàn toàn quên cách luyện.

Tôi đi ngủ sau khi luyện các động tác của bài công pháp thứ nhất ba lần. Tôi có thể ngủ cả đêm mà ngực và lưng không đau một chút nào. Thật không thể tin nổi! Sư phụ một lần nữa đã chăm sóc cho tôi.

Chồng tôi hướng dẫn tôi các bài công pháp còn lại và tìm cho tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Tôi hăng hái học Pháp, không muốn lại đánh mất cơ duyên tu luyện nữa.

Tất cả bệnh tật của tôi đều khỏi trong vòng chưa đầy một tháng sau khi tôi quyết tâm tu luyện Đại Pháp lần nữa. Cảm giác không còn đau đớn vô cùng tuyệt vời. Tôi vứt bỏ tất cả các loại thuốc và nhanh chóng tìm được một công việc.

Một học viên mới

Người hàng xóm của tôi phải nghỉ làm trong một thời gian dài vì bệnh đau lưng. Cô ấy nằm liệt giường. Hai vợ chồng tôi đã tới thăm cô ấy để nói với cô ấy về Pháp Luân Đại Pháp và trải nghiệm của cá nhân tôi. Cô ấy muốn tôi mua giúp cuốn sách Chuyển Pháp Luân và cả gia đình cô ấy đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó.

Sáng hôm sau cô ấy đã tự đi xuống tầng, vừa đi vừa niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi đưa cho cô ấy cuốn sách và cô đã đọc hết trong một đêm. Cô ấy bắt đầu tu luyện Đại Pháp và bệnh đau lưng của cô đã khỏi hoàn toàn trong vòng chưa đầy 20 ngày. Cô ấy cũng đã quay trở lại với công việc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/16/326678.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/23/157119.html

Đăng ngày 15-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share