Bài viết của Thư Tĩnh, phóng viên Minh Huệ ở Houston

[MINH HUỆ 12-10-2016] Ngày 12 tháng 10 cách đây 20 năm, Sư phụ Lý Hồng Chí đã lần đầu tiên đến Houston giảng Pháp. Để kỷ niệm ngày thù thắng này, các học viên ở Houston đã tổ chức Pháp hội giao lưu tâm đắc và luyện công tập thể ở công viên Hermann hôm 9 tháng 10 năm 2016.

2016-10-11-houston-exercise_01--ss.jpg

2016-10-11-houston-exercise_02--ss.jpg

2016-10-11-houston-exercise_03--ss.jpg

2016-10-11-houston-exercise_04--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công luyện công ở công viên Hermann, Houston

Học viên Pháp Luân Công trưng các biểu ngữ có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp,” “Chân Thiện Nhẫn,” và “Kính chào Sư phụ” vào buổi sáng ngày 9 tháng 10. Các học viên trong trang phục áo phông màu vàng, thiền định một cách thư thái, đã tạo nên một cảnh tượng mỹ lệ trong công viên Hermann.

Bà Trương, một học viên tham dự sự kiện, cho rằng việc bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là điều đúng đắn nhất mà bà thực hiện trong cuộc đời. Cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” đã cải biến nhân sinh quan và giải đáp những thắc mắc lâu năm của bà. Bà chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày, và thực tu bản thân thông qua việc hướng nội tìm mỗi khi phát sinh mâu thuẫn chứ không đổ lỗi cho người khác, bà nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/12/336223.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/13/159526.html

Đăng ngày 16-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share