Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 2-10-2016] Ngày 24 tháng 9 năm 2016, lễ hội Quốc tế Cambridge thường niên đã được ở chức ở quận Cambridge, thành phố Ontario, Canada. Các học viên Pháp Luân Công lại tiếp tục được mời tới tham dự lễ hội. Các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công và thu thập chữ ký thỉnh nguyện của công chúng nhằm kêu gọi chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công do Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện dưới sự bảo hộ của nhà nước.

Nhiều khách bộ hành đã dừng chân tại quầy thông tin của Pháp Luân Công và ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Một vài người cảm ơn các học viên vì đã chia sẻ thông tin này cho họ. Một số người bày tỏ sự phẫn nộ đối với tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng.

ecaff679b12075d3fcecb98aea4287cd.jpg

8a8d022c9823c54471088ba7b0f9c4f1.jpg

Khách bộ hành dừng chân ở quầy thông tin Pháp Luân Công để tìm hiểu về Pháp Luân Công

68dcb55c905cdf5b1600c8dbd5f25ceb.jpg

Các học viên trò chuyện và nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc cho khách bộ hành

c629d6349e31197e39f20d8a8d8e9c40.jpg

Các bé gái bị thu hút bởi vẻ đẹp của những bông hoa sen bằng giấy ở quầy thông tin Pháp Luân Công

Ông Luo Pinto cho biết ông vì công lý nên ông đã ký tên thỉnh nguyện. Ông động viên các học viên phải nỗ lực hơn nữa.

5a86aca3c38824ad62a3ce2d519e4056.jpg

Ông Luo Pinto và một học viên Pháp Luân Công

Sau khi ký tên thỉnh nguyện, cô Anjo Zonneveld đã hỏi một học viên rằng liệu cô có thể thay mặt chồng mình ký tên hay không. Cô được trả lời rằng cô có thể ký thay nếu chồng cô đồng ý. Sau khi ký thay cho chồng mình, cô nói: “Tôi cũng muốn ký thay cho cả mẹ tôi nữa. Việc này hết sức cần thiết.”

6042d68b1745a68c304c88f60ddda227.jpg

Cô Anjo ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công

Ông Thẩm đang công tác trong một nhà xuất bản ở Trung Quốc cho biết, ông hiểu những gì các học viên Pháp Luân Công đang làm. Ông đã biết cách để đột phá sự kiểm duyệt mạng Internet ở Trung Quốc và cho biết sẽ tìm hiểu về Pháp Luân Công.

Anh Ashmir học các bài công Pháp ngay tại quầy thông tin của Pháp Luân Công. Cha mẹ anh là người Ấn Độ và buổi sáng họ đã được nghe các học viên giới thiệu về Pháp Luân Công. Buổi chiều anh cùng mẹ đến quầy thông tin Pháp Luân Công và nhờ một học viên hướng dẫn luyện công.

fc5752b60b1f5bd57f9599d24b28dfb5.jpg

Anh Ashmir đến từ Ấn Độ đang tập bài công Pháp đầu tiên của Pháp Luân Công

Ngay sau khi dựng xong gian hàng của mình, cô Teresa làm việc trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ cho hộ gia đình và trẻ nhỏ đã đến chào hỏi các học viên.

Buổi chiều cô quay trở lại để nói chuyện với các học viên. Cô nói: “Tôi đã quan sát các bạn một hồi lâu. Các bạn rất hòa ái. Mặc dù lễ hội rất ồn ào và náo nhiệt, nhưng tôi có cảm giác rất bình yên khi được ngồi bên các bạn. Có thể đây chính là cơ duyên đưa tôi đến đến ngày hôm nay.”

Trước khi lễ hội kết thúc, bà Diana Palmerin, trưởng ban tổ chức lễ hội đã tới để cảm ơn các học viên. Bà nói quầy thông tin của Pháp Luân Công luôn được chào đón và bà hy vọng rằng các học viên sẽ lại tham dự lễ hội vào năm sau.

6984603c216f4d53259ce299bbe76765.jpg

Lời cảm ơn của bà Diana Palmerin dành cho các học viên vì đã đến tham gia lễ hội


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/1/335750.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/2/159382.html

Đăng ngày 6-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share