Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Paris

[MINH HUỆ 3-10-2016] Các học viên Pháp Luân Công từ Pháp, Đức, Anh và các nước lân cận đã tổ chức 2 buổi diễu hành tại Paris vào ngày 1 và 2 tháng 10 năm 2016, với chủ đề “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc”.

Lễ diễu hành ngày 1 tháng 10

Ngày 1 tháng 10 là ngày nghỉ lễ Quốc khánh của Trung Quốc, đánh dấu 67 năm cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp, ông Đường Hán Long phát biểu: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị đàn áp một cách tàn bạo tại Trung Quốc vì đức tin của mình vào các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn”. Ông cho biết các hình thức ngược đãi bao gồm: bắt giữ, giam giữ tại các trại lao động, tra tấn và bỏ tù.

37b4f0d43c1a3b8334e8a25842b6e07d.jpg892f3abe1a04c4bdcc35ebd46ea9c9b7.jpg

Lễ diễu hành ngày 1 tháng 10 tại Paris

Dẫn đầu đoàn diễu hành là Đoàn nhạc Tian Guo, xuất phát từ Sainte-Trinité đi qua Đại lộ Haussmann, Opéra – Grands Boulevards, rue Saint-Honoré và dừng chân tại Place de la Concorde.

Nhiều người dân trên các đường phố tại khu vực trung tâm Paris đều bị ấn tượng bởi âm nhạc mà đoàn diễu hành đem lại và đã vỗ tay tán thưởng một cách hòa ái. Bà Marie-José Marie-José, một nghệ sỹ vẽ tranh rất thích đoàn diễu hành và miêu tả đoàn diễu hành rất “đẹp” và “hòa ái”. Cô Anne-Marie Ghanty, một nhà quản trị doanh nghiệp tán đồng và nói: “Đây đúng là một đoàn diễu hành độc nhất vô nhị. Nó không giống nhiều đoàn diễu hành khác mà tôi đã từng xem, đoàn diễu hành này rất giàu giá trị thẩm mỹ và khiến bạn cảm thấy hạnh phúc”.

8e0efc020343fecae1dc45b1b8f83c35.jpg

Nghệ sỹ vẽ tranh Marie-José Marie-José (bên trái) nói rằng nhóm các học viên Pháp Luân Công thật đẹp và hòa ái.

Ông Henri, làm việc tại một nhà hàng nói rằng ông thích ngắm nhìn dòng chữ về các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trên tấm biểu ngữ. “Chúng ta đã đánh mất nhiều giá trị tốt đẹp trong lịch sử và người ta đã không còn biết đến những điều đó nữa. Các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn đều tốt cho tất cả mọi người và sẽ tồn tại mãi mãi”.

Du khách Trung Quốc biết được chân tướng

Khi đoàn diễu hành đi qua Galeries Lafayette, một chi nhánh chủ lực trong chuỗi cửa hàng cao cấp của Pháp, nhiều du khách Trung Quốc đã rất vui khi gặp các học viên. Cuộc đàn áp kéo dài 17 năm tại Trung Quốc khiến họ đã không được xem các hoạt động quy mô lớn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong một thời gian dài. Một trong số các du khách đã nói: “Cuộc diễu hành lớn như thế này khiến tôi cảm thấy tự hào vì là người Trung Quốc”. Một người khác nói thêm: “Chúng tôi tin rằng các bạn sẽ là những người đặt định tương lai cho Trung Quốc”.

d934a45278d67716edeb35b42fdc3bdf.jpg

Các du khách Trung Quốc chụp ảnh đoàn diễu hành

f720895923cd86de600dda11876095c3.jpg

Một du khách Trung Quốc nhận tài liệu thông tin từ một học viên

Hơn 20 vận động viên Trung Quốc cũng đã chụp ảnh và nói chuyện với các học viên. Sau khi hiểu được việc ĐCSTQ đã làm hại một số lượng lớn người dân trong suốt các chiến dịch chính trị khác nhau như thế nào, hầu hết họ đều quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của ĐCSTQ.

Lễ diễu hành ngày 2 tháng 10

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp Châu Âu đã tổ chức lễ diễu hành thứ hai vào ngày tiếp theo, bắt đầu từ Đại lộ Champs de Mars và đi qua khu vực Tháp Eiffel, Ngân hàng Seine và dừng chân tại Quảng trường Nhân quyền.

c2ba7b7bc04fa087d85bb7907fe98ace.jpg

Lễ diễu hành tại Paris ngày 2 tháng 10 năm 2016

Cô Véronique Lopez làm việc trong lĩnh vực truyền thông và sở hữu một công ty riêng. Bị hu hút bởi âm nhạc của đoàn diễu hành, cô đã đến để tìm hiểu và rất sốc khi biết đến cuộc bức hại tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc. “Điều khiến tôi lo lắng nhất đó là nếu Pháp và các phương tiện truyền thông của chúng ta vấn tiếp tục giữ im lặng vì quan hệ thương mại tài chính với Trung Quốc thì điều này sẽ thật khủng khiếp”. Cô hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ nhận thức được vấn đề và có hành động ngăn chặn sự tàn bạo này.

b4c2cedaec32fb01f35483364a830c2c.jpg

Các học viên luyện công tập thể bên cạnh khu vực Tháp Eiffel

Đây là lần đầu tiên cô Cécile, một nhân viên chính phủ biết đến tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Cô đã cảm ơn các học viên vì đã tổ chức buổi diễu hành này, “… bởi vì chúng tôi đã biết được những điều mà trước đây chúng tôi chưa từng biết đến”.

Cô Forceman cho biết cô rất vui khi thấy các học viên tới Champs de Mars. Cô nói rằng cô cảm thấy họ cần phải bảo vệ đức tin của mình.

ab272a1565ddc35dcf3f4757a7dfa650.jpg

Người dân địa phương có tên Forceman cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ

Cô Nolle Dufresne đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch tạng tại Trung Quốc. Cô nói: “Tôi thích các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp”. “Tôi luôn ghét bạo lực và thích sự thiện lương”.

bb54052469b1a103f70c2093bab51b89.jpg

Người qua đường tìm hiểu về tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng tại Trung Quốc

Bài viết liên quan bằng tiếng Trung:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/5/335938.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/3/335830.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/6/159433.html

Đăng ngày 09-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share