Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 9-10-2016] Ngày 1 tháng 10 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công ở Vương Quốc Anh đã tổ chức diễu hành ở trung tâm thủ đô London để nâng cao nhận thức cho công chúng về cuộc bức hại Pháp Luân do Công Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành đang diễn ra ở Trung Quốc.

Các học viên đã biểu diễn các bài công Pháp của Pháp Luân Công và kêu gọi sự ủng hộ của công chúng nhằm chấm dứt tội ác giết hại những người tu luyện Pháp môn này để lấy nội tạng phục vụ hoạt động cấy ghép của chính quyền Trung Quốc.

Một y tá đã nghỉ hưu: Mổ cướp nội tạng sống là một tội ác kinh hoàng

d349a898255e8a141fd718a24ae4b485.jpg

Ông Charles, một y tá đã nghỉ hưu, đọc các tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công trong khi xem buổi lễ diễu hành ngày 1 tháng 10 năm 2016

Khi đoàn diễu hành đi ngang qua khu phố đi bộ ở gần rạp hát Piccadilly, ông Charles, người vùng Bắc Iceland, đã sống ở London hơn 20 năm và là một ý tá đã nghỉ hưu, đã nhận tài liệu giảng chân tướng từ một học viên và ngay lập tức dừng lại để đọc.

Ông Charles cho biết, trước đây ông đã từng nghe nói về Pháp Luân Công và nạn kinh doanh nội tạng ở Trung Quốc, nhưng đây là lần đầu tiên ông được biết về tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng từ những tù nhân lương tâm còn sống với quy mô lớn dưới sự bảo hộ của nhà nước. Ông gọi đây này là một “vụ bê bối quốc gia kinh hoàng” và khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực để đưa tội ác này ra ánh sáng.

Một cặp vợ chồng đã nghỉ hưu: Cưỡng bức thu hoạch tạng là phạm pháp

1998ecfedeba6fac7514b5f84b6fcdbc.jpg

Thương gia người Anh, ông David và vợ là bà Jacqueline

30 năm trước, David là một thương gia làm việc trong lĩnh vực in ấn của chính phủ Hồng Kông. Chiều ngày 1 tháng 10, ông và vợ mình, bà Jacqueline đã trò chuyện với một học viên Pháp Luân Công và ký tên thỉnh nguyện phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch tạng sống của chính quyền Trung Quốc. Ông David cho biết: “Hệ thống cộng sản Trung Quốc là một chính quyền không thể chịu đựng nổi. Cưỡng bức thu hoạch tạng sống là tội ác không thể chấp nhận được.”

Y tá: Đảng Cộng sản là quỹ dữ

5ed4bcee1aa51c1ea9d42bddee728612.jpg

Cô Mary dừng lại trong mưa để đọc các thông tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công

Mặc dù thời tiết trở nên xấu, các học viên vẫn tiếp tục thực hiện sự kiện của mình. Cô Mary, một y tá, quan sát các học viên đang biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công và đọc các tấm bảng giảng chân tướng về cuộc bức hại.

Cô nói: “Đây là lần đầu tiên tôi được nghe về Pháp Luân Công. Tôi có thể rút ra một từ về pháp môn này ‘Chân-Thiện-Nhẫn’. Tôi được biết rằng môn tu luyện này đang được chào đón nồng nhiệt ở nhiều quốc gia trên thế giới.”

Cô cho hay mình cảm thấy vô cùng bàng hoàng trước tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng của chính quyền cộng sản Trung Quốc và cho rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công mang lại cho xã hội rất nhiều lợi ích.

Giáo viên vũ đạo: Hoàn thành cuộc điều tra về tội ác mổ cướp nội tạng là hết sức cần thiết

819c5f1a51d768f97c24ef59a7527b67.jpg

Cô Coria, một giáo viên vũ đạo đã ký tên thỉnh nguyện phản đối vấn nạn thu hoạch của chính phủ Trung Quốc từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Cô Coria là người Ý, dạy vũ đạo ở London. Cô đi ngang qua quảng trường Trafalgar. Cô cho biết: “Các bài công pháp đã thu hút sự chú ý của tôi. Tôi đã đến Trung Quốc hai lần.”

Cô nói thêm: “Tôi đã nghe nói đến tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc. Nhưng tôi đã không biết gì cho tới tận hôm nay, rằng đây là một tội ác thu hoạch tạng có quy mô lớn và được nhà nước bảo hộ tập trung vào một nhóm người bị bức hại này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/8/336046.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/9/159472.html

Đăng ngày 15-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share