Bài viết của Trịnh Tình, phóng viên Minh Huệ tại Áo

[MINH HUỆ 27-8-2016] Học viên Pháp Luân Công ở Áo và nhiều quốc gia Châu Âu khác đã tổ chức mít-tinh và diễu hành ở Stephansplatz, một địa điểm nổi tiếng ở trung tâm thủ đô Viên, Áo hôm 23 tháng 8 vừa qua để phản đối việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công và giết hại họ để lấy tạng.

2016-8-26-vienna_01--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công mít-tinh tại Stephansplatz tại trung tâm của Viên hôm 23 tháng 8 năm 2016.

2016-8-26-vienna_02--ss.jpg

Mít-tinh và màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Các sự kiện này diễn ra từ 8 giờ sáng với màn biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công của các học viên và Đoàn nhạc Tian Guo. Nhiều người đã hỏi thêm thông tin về sự kiện và ký tên thỉnh nguyện phản đối chiến dịch bức hại mà chính quyền Trung Quốc đang tiến hành.

Bà Mag. Ulrike Lunacek, Phó Chủ tịch Nghị viện Châu Âu và là nghị sỹ Đảng Xanh của Áo, đã viết thư gửi đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Áo đề bày tỏ sự ủng hộ của bà dành cho Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói trong thư: “Trung Quốc đã ký Bản Tuyên ngôn Nhân quyền Thế giới. Bức hại, cầm tù, tra tấn và giết hại học viên Pháp Luân Công là vi phạm tuyên ngôn này. Chính sách đối ngoại của Châu Âu và Áo tuyệt đối không thể nào bàng quan trước hành vi xâm phạm nhân quyền này của Trung Quốc. Bất kỳ ai nhắm mắt làm ngơ trước tội ác này thì chính cũng là đồng lõa với nó!”

Bà Katja Kaufmann, đại diện của Áo trong Hiệp hội các Bác sỹ Chống Thu hoạch Nội tạng (DAFOH), phát biểu tại buổi mít-tinh và nói về một báo cáo điều tra gần đây về tội ác thu hoạch tạng sống của ĐCSTQ. Bà nói: “Hơn một nửa nghị sỹ của Nghị viện Châu Âu đã ký tên vào một tuyên bố vào ngày 13 tháng 7 năm 2016, yêu cầu ĐCSTQ phải chấm dứt nạn thu hoạch tạng sống.”

“Ngày 13 tháng 6 năm 2016, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua Nghị quyết H.Res. 343, yêu cầu ĐCSTQ lập tức chấm dứt cưỡng bức thu hoạch tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác. Nghị quyết kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài suốt 17 năm qua và trả tự do cho tất cả học viên Pháp Luân Công đang bị cầm tù và các tù nhân lương tâm khác. Nghị quyết cũng kêu gọi một cuộc điều tra đáng tin cậy, minh bạch và độc lập về hệ thống cấy ghép tạng của Trung Quốc.”

2016-8-26-vienna_03--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành

2016-8-26-vienna_04--ss.jpg

Học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trên thuyền hoa

2016-8-26-vienna_05--ss.jpg

2016-8-26-vienna_06--ss.jpg

2016-8-26-vienna_08--ss.jpg

Mô phỏng cảnh giết hại học viên Pháp Luân Công để lấy tạng của chính quyền Trung Quốc

Đoàn diễu hành khởi hành vào buổi chiều, dẫn dầu là Đoàn Nhạc Tian Guo, theo sau là đội biểu diễn múa trong trang phục tiên nữ, rồi đội biểu diễn các bài công pháp, và đội mô phỏng tội ác thu hoạch tạng sống ở Trung Quốc.

Các học viên còn rước các biểu ngữ kêu gọi truy tố Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ vì tội phát động cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công, và ủng hộ những công dân Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Đoàn diễu hành xuất phát từ Stephansplatz, ngang qua Grabens, Hofburg, Quảng trường Phủ Tổng thống, Quảng trường Anh hùng, nội thành của Viên, và khu vực Quảng trường Bảo tàng trước khi đến Mariahilfrer Strasse, trung tâm mua sắm lớn nhất ở Viên.

2016-8-26-vienna_09--ss.jpg

Một người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Công

Nhiều người đã xem lễ diễu hành và hỏi xin tài liệu thông tin. Một phụ nữ cho hay bà đã biết đến cuộc bức hại và tội ác thu hoạch tạng ở Trung Quốc qua một chương trình phát thanh.

2827cce0e703528d3fb3f8e6b65fdb6d.jpg

Người qua đường ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác giết hại học viên Pháp Luân Công để lấy tạng của chính quyền Trung Quốc

2016-8-26-vienna_11--ss.jpg

Cô Anna (bên phải) cùng mẹ ủng hộ Pháp Luân Công

Cô Anna làm việc ở Viên. Cô và mẹ đã chụp ảnh đoàn diễu hành. Mẹ Anna nói cuộc bức hại này “quá tàn nhẫn” và rằng gần đây bà đã biết đến việc tin tức bị kiểm duyệt và gần như không hề có tự do ngôn luận ở Trung Quốc. Bà đã nói với nhiều bạn bè của bà về cuộc bức hại và tán dương các sự kiện của Pháp Luân Công nhằm nâng cao nhận thức về những tội ác tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc.

Catherine, một nhà môi giới bất động sản ở Viên nói: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi biết đến cuộc bức hại này. Chúng tôi vô cùng kinh hãi. Có quá nhiều người vô tội bị cầm tù. Có quá nhiều người bị giết hại để lấy tạng. Thật là khủng khiếp.”

2016-8-26-vienna_12--ss.jpg

Bà Margret cùng chồng ủng hộ nỗ lực phản bức hại của các học viên Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/8/27/333601.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/28/158452.html

Đăng ngày 31-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share