Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thụy Điển

[MINH HUỆ 26-9-2016] Ngày 24 tháng 9, các học viên Pháp Luân Đại Pháp Thụy Điển dựng quầy thông tin ở Norrmalmstorg, một quảng trường nhộn nhịp ở trung tâm Stockholm, nhiều người qua đường đã dừng chân tìm hiểu thông tin và ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công.

Ngoài triển lãm chống tra tấn và các tấm áp-phích, học viên Kristina giải thích với công chúng về lý do các học viên bị ngược đãi chỉ bởi họ tu luyện Pháp Luân Công trong suốt 17 năm qua. “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã giết hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp để lấy tạng. Chúng ta phải chấp dứt tội ác này,” bà nói qua một chiếc loa phóng thanh.

2016-9-26-minghui-falun-gong-stockholm_01--ss.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Chứng kiến bức hại ở Trung Quốc

Một thanh niên người Hoa hiện đang sinh sống ở Thụy Điển đã nói với một học viên rằng: “Khi tôi còn ở Cáp Nhĩ Tân [một thành phố thuộc tỉnh Hắc Long Giang], tôi đã thấy cảnh sát bắt các học viên Pháp Luân Công. Công an ép những người bị bắt giữ phải phỉ báng Pháp Luân Công và Nhà sáng lập pháp môn, hễ ai từ chối liền bị đưa đi và giam giữ.”

Bởi anh đứng lại để xem những gì đang diễn ra, nên cảnh sát đã nhận nhầm người thanh niên này là học viên và bắt giữ anh.

Vượt qua thành kiến

Hai sinh viên Trung Quốc mới đến Thụy Điển gần đây đã cẩn thận đọc các áp-phích. Ban đầu họ không tin rằng có tồn tại việc cưỡng bức mổ cướp tạng. Sau khi một học viên giải thích với họ về hàng loạt cuộc vận động chính trị của ĐCSTQ, cũng như việc tra tấn các học viên Pháp Luân Công, cô gái trầm tư. Khi rời đi, cô đã lấy một cuốn sách mỏng tài liệu thông tin của các học viên.

2016-9-26-minghui-falun-gong-stockholm_02--ss.jpg

Nhiều khách bộ hành đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp

“Cần để nhiều người hơn nữa biết về sự việc này”

Sau khi một cặp vợ chồng đọc các tấm áp-phích, người chồng ngay lập tức ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt bức hại. Sau đó ông quay sang bảo với người vợ: “Em có thể ký tên không? Nó rất quan trọng đấy!”

Khi học viên Marshall phân phát tài liệu thông tin cho du khách đi ngang qua, anh đã gặp một quan chức chính phủ đã biết chân tướng. Vị quan chức đó đã nói chuyện với anh và khích lệ anh hãy kiên trì nỗ lực.

Một nhóm người trẻ tuổi đến từ Latvia nói rằng họ không xa lạ gì với sự bạo tàn của Đảng Cộng sản. Họ đã ký tên thỉnh nguyện và nói rằng họ sẽ nói thêm với người khác về việc này. “Cần để nhiều người hơn nữa biết về sự việc này,” một trong số họ nhấn mạnh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/26/335527.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/28/159335.html

Đăng ngày 30-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share