Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Ba Lan

[MINH HUỆ 22-9-2016] Ngày 17 và 18 tháng 9 năm 2016, nhiều loại máy bay phản lực, máy bay trực thăng và máy bay chiến đấu từ nhiều nước khác nhau đã được mang đến trưng bày tại Ngày NATO lần thứ 16 và Hội chợ Hàng không cộng hòa Séc lần thứ bảy diễn ra ở Ostrava. Gần 190.000 người đến từ Cộng hòa Séc, Slovakia, Ba Lan, Đức, Thụy Sỹ, Romania, và các nước châu Âu khác đã đến dự triển lãm và xem các màn trình diễn trên không.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở cộng hòa Séc và Ba Lan đã đến hội chợ để thu thập chữ ký cho ba loại đơn thỉnh nguyện: kêu gọi ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công; kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ những tù nhân lương tâm; và kêu gọi ủng hộ việc đệ đơn kiện Giang Trạch Dân – cực độc tài của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

d937a1dd210f37ebbf56372f42a6e218.jpg

Khách thăm dự triển lãm đọc bảng thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc

ae7a4c7aafc99af98e443dc23244eb70.jpg

fa6eb66d41fc32cea8021ae26e7f8a72.jpg

d5b07b7ea303efaf8d56a80fdb4a200c.jpg

Khách tham dự triển lãm kí đơn thỉnh nguyện lên án ĐCSTQ vì đã bức hại Pháp Luân Công

49d5e5417d57679f95e1123909dbba4e.jpg

Một khách tham dự triển lãm học các bài công pháp của Pháp Luân Công

8228d843652271b99c3d8afa488df145.jpg

Một khách tham dự triển lãm hàng không nhận tờ giảng chân tướng về Pháp Luân Công

Một cặp vợ chồng đi qua bàn thông tin Pháp Luân Đại Pháp rất quan tâm tìm hiểu về chân tướng của cuộc bức hại. Người vợ vừa cầm bút lên để ký vào đơn thỉnh nguyện, người chồng liền nói: “Em nhìn kìa, các máy bay đang vẽ những dải màu trên bầu trời. Màn trình diễn sắp bắt đầu rồi. Chúng ta có thể ký tên thỉnh nguyện khi chúng ta quay ra.”

Người vợ đáp: “Không, em phải ký tên trước khi xem trình diễn. Nếu không tâm em sẽ không thể thanh thản được.”

Người chồng mỉm cười đầy hối lỗi với một học viên và cũng ký vào đơn thỉnh nguyện.

Một khách đến xem triển lãm khác nói: “Tôi đã nhiều lần nghe nói về nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng. Tôi không thể tin rằng nó lại là sự thật. Tôi phải tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này.”

“Không phải là tôi không tin các bạn. Đơn giản là tôi không hiểu tại sao một tội ác như vậy lại có thể xảy ra!” một vị khách thốt lên.

Vị khách này đã ký vào cả ba loại đơn thỉnh nguyện và bình luận thêm rằng bất cứ một con người bình thường nào cũng không thể chấp nhận loại tội ác này, và việc đưa thủ phạm gây tội ác ra trước công lý là việc làm đúng đắn và hợp lý.

Hai khách tham quan người Ba Lan thấy các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công trước lối vào buổi triển lãm đã lập tức muốn học các bài công pháp. Một học viên đến từ Ba Lan đã dạy họ tập ngay tại đó và đã đưa cho họ thông tin về trang web Pháp Luân Đại Pháp bằng tiếng Ba Lan và thông tin liên lạc của các học viên tại địa phương ở Ba Lan.

Sau triển lãm, nhiều người đã dừng chân tại bàn thông tin Pháp Luân Đại Pháp để nhận tờ giảng chân tướng và ký tên thỉnh nguyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/22/335356.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/25/159289.html

Đăng ngày 29-9-2016; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share