Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ ở Paris

[MINH HUỆ 10-8-2016] Ngày 7 tháng 8 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công ở Paris, Pháp, đã tổ chức kháng nghị trước Quảng trường Tự do và Nhân quyền để phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công. Họ thu thập chữ ký thỉnh nguyện và kêu gọi chấm dứt tội ác được nhà nước bảo trợ của ĐCSTQ là cưỡng bức mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống.

2016-8-9-minghui-falun-gong-paris-01--ss.jpg

2016-8-9-minghui-falun-gong-paris-03--ss.jpg

2016-8-9-minghui-falun-gong-paris-05--ss.jpg

Nhiều du khách ở Paris tìm hiểu cuộc bức hại Pháp Luân Công trên Quảng trường Tự do và Nhân quyền

2016-8-9-minghui-falun-gong-paris-06--ss.jpg

Thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, được nhà nước bảo trợ.

Hiện tại đang là mùa du lịch cao điểm ở Paris. Nhiều du khách từ các quốc gia trên thế giới đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công sau khi đọc các bảng thông tin và nói chuyện với các học viên. Họ bày tỏ sự ủng hộ Pháp Luân Công và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng. Một số người rất hứng thú với môn tu luyện này và đã học một số động tác từ các học viên ngay tại sự kiện.

2016-8-9-minghui-falun-gong-paris-07--ss.jpg

Anh Antoine (bên phải), anh Jean-Michel (ở giữa) cùng em gái

Anh Antoine, là cử nhân y khoa, và các bạn của mình đã dừng lại nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công. Anh Antoine nói: “Chắc chắn là tôi phản đối nạn cưỡng bức mổ cướp tạng. Thật quá khủng khiếp!…Nó là một kiểu giết người. Tôi muốn ký tên.”

Anh Jean-Michel nói: “Cưỡng bức mổ cướp tạng thật không thể nào dung thứ được! Tôi rất mừng vì các bạn đang phơi bày nó và thu thập chữ ký thỉnh nguyện. Tôi sẽ ký tên để ủng hộ các bạn. Đó là điều tối thiểu mà tôi có thể làm cho các bạn.”

Anh Smaid, công tác trong một tập đoàn y tế, đã ký tên thỉnh nguyện và nói rằng: “Thật vô nhân tính! Không ai có thể làm điều đó trên cơ thể của người khác, cho dù họ có màu da hay tín ngưỡng nào. Ngay cả động vật cũng không như vậy, thế mà con người lại đang làm việc đó vì tiền!”

Anh Thierry, một nhân viên công tác trong chính quyền thành phố, nhìn nhận rằng việc mổ cướp tạng này là một tội ác phản nhân loại.

Anh Futhi, một người dân địa phương, nói rằng các học viên Pháp Luân Công trông rất thư thái và tĩnh tại trong khi luyện công. Điều đó khiến bản thân anh cũng muốn luyện. Anh nghĩ rằng Pháp Luân Công tốt cho mọi người ở khắp mọi nơi và hy vọng rằng người dân Trung Quốc sẽ lại sớm được tự do tu luyện.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/8/10/332766.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/15/158274.html

Đăng ngày 19-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share