Bài viết của các phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-8-2016] Tiếp theo các cuộc kháng nghị trên khắp Hoa Kỳ, Châu Âu và Canada, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở nhiều quốc gia khác ở Châu Âu đã tổ chức kháng nghị trước các Đại sứ quán và Lãnh sự quán Trung Quốc để yêu cầu chính phủ nước này cấp lại hộ chiếu cho ông Vương Trị Văn.

Vài ngày trước, ông Vương Trị Văn, một điều phối viên tình nguyện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc bị chính quyền cấm xuất cảnh để đoàn tụ với gia đình ở Hoa Kỳ.

Ông Vương bị cầm tù gần 16 năm ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện tinh thần bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc kể từ năm 1999.

Học viên Pháp Luân Công ở Anh và Đức đã kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc ở London và Lãnh sự quán Trung Quốc ở Munich vào chiều hôm 12 tháng 8 năm 2016, yêu cầu chính quyền Cộng sản Trung Quốc lập tức trả tự do và quyền xuất cảnh đến Hoa Kỳ cho ông Vương. Họ cũng yêu cầu đưa những thủ phạm chính của cuộc bức hại là Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng ra công lý.

London
2016-8-12-minghui-falun-gong-london-01--ss.jpg

2016-8-12-minghui-falun-gong-london-02--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc tại London kêu gọi trả tự do cho ông Vương Trị Văn hôm 12 tháng 8 năm 2016.

Trong buổi kháng nghị kéo dài năm giờ đồng hồ, các học viên duy trì luyện công, phát tài liệu thông tin, và giảng chân tướng về cuộc bức hại.

Tiến sỹ Lưu của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Vương quốc Anh phát biểu tại buổi kháng nghị: “Chúng tôi yêu cầu chính quyền Trung Quốc đương nhiệm lập tức tái cấp hộ chiếu cho ông Vương Trị Văn để ông có thể tự do ra nước ngoài. Chúng tôi cũng kêu gọi chính phủ các nước và các tổ chức nhân quyền giúp giải cứu ông Vương khỏi bị bức hại và xuất cảnh tới Hoa Kỳ để đoàn tụ với gia đình.”

Ủng hộ mạnh mẽ

Việc phơi bày tình huống của ông Vương khiến nhiều người hơn nữa nhận thức về cuộc bức hại và bản chất tà ác của phe cánh Giang Trạch Dân. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công.

2016-8-12-minghui-falun-gong-london-03--ss.jpg

Cô Carol, đến từ Pháp, ký tên thỉnh nguyện lên án ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công

Cô Carol, đến từ Pháp, từng nghe nói về Pháp Luân Công. Sau khi nói chuyện với một học viên, cô nói giờ đây cô đã hiểu tại sao ĐCSTQ lại bức hại một pháp môn tường hòa như thế này: bởi ĐCSTQ sợ người dân có tín ngưỡng tinh thần và có tư tưởng độc lập, và nó sợ mất khả năng khống chế họ.

Cô hỏi học viên cô có thể làm gì để giúp đỡ và đã đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Cô nói rằng cô sẽ truyền rộng thông tin cuộc bức hại đến nhiều người hơn nữa.

2016-8-12-minghui-falun-gong-london-04--ss.jpg

Trên đường đến phòng khám nha khoa ở gần Đại sứ quán Trung Quốc làm việc, cô Bethan dừng chân bày tỏ sự ủng hộ của mình với Pháp Luân Công.

Cô Bethan, người xứ Wales, làm việc tại một phòng khám nha khoa gần Đại sứ quán Trung Quốc ở London. Cô nói rằng cô đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp bởi cô từng thấy các học viên kháng nghị ôn hòa trước đại sứ quán trong nhiều năm qua. Cô đã ký tên tỉnh nguyện lên án cuộc bức hại cách đây vài tháng.

Cô Bethan rất sốc khi biết đến những gì đã xảy ra với ông Vương. Cô nói: “Ở thế kỷ 21 này mà còn phát sinh những sự việc như vậy thì không thể nào chấp nhận được”, và Bethan hứa sẽ kêu gọi các đồng nghiệp của cô ký tên thỉnh nguyện.

2016-8-12-minghui-falun-gong-london-05--ss.jpg

Ông Carpenter Sid đã thấy các học viên kháng nghị ôn hòa 24/24 trong nhiều năm qua trước Đại sứ quán Trung Quốc, ông khâm phục ý chí kiên định của các học viên và tin rằng nỗ lực giảng cứu ông Vương của họ sẽ không uổng phí.

2016-8-12-minghui-falun-gong-london-06--ss.jpg

Anh Jade và cô July làm việc ở Birmingham và tình cờ gặp cuộc kháng nghị nên mới biết đến sự việc này. Họ rất đau lòng trước cuộc bức hại tàn bạo này và đã ký tên thỉnh nguyện lên án việc ĐCSTQ bức hại ông Vương Trị Văn.

2016-8-12-minghui-falun-gong-london-07--ss.jpg

Ông Nicolus, một người Ý đã sinh sống ở Anh mấy chục năm qua. Ông đang tham dự một chương trình của đài BBC ở gần đó và đã đi ngang qua nơi các học viên tổ chức kháng nghị. Ông đã ký tên thỉnh nguyện và nói rằng sẽ truy cập internet để tìm hiểu thêm thông tin.

Munich, Đức

Một cuộc kháng nghị tương tự cũng diễn ra ở Munich, Đức vào chiều hôm 12 tháng 8 năm 2016. Học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bavaria, Đức đã tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Munich, kêu gọi chính phủ Trung Quốc đương nhiệm tái cấp hộ chiếu cho ông Vương Trị Văn, và đưa Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng ra công lý.

2016-8-12-munich-225743-0--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Munich, Đức kêu gọi trả tự do cho ông Vương Trị Văn.

Anh Scherb và vợ cùng là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã lái xe hơn 400km để đến tham dự cuộc kháng nghị. Ông Scherb nói rằng ông Vương có quyền được đoàn tụ với con gái ở Hoa Kỳ và rằng không có lý do gì để ĐCSTQ hạn chế quyền tự do của ông Vương sau khi bức hại ông gần 16 năm qua.

Vợ anh Scherb bày tỏ rằng ông Vương và cô cùng là học viên Pháp Luân Đại Pháp, nhưng ông Vương lại bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Cô mong ông Vương cùng toàn thể học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc sẽ sớm được tự do.

2016-8-12-munich-225743-1--ss.jpg

Bà Angela Hannig công tác trong ngành giáo dục của Đức, hiện đang sinh sống ở gần Lãnh sự quán Trung Quốc. Bà rất sốc khi biết ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang còn sống ở Trung Quốc và lập tực ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác tàn bạo này.

Bối cảnh

Ông Vương Trị Văn, 67 tuổi, là kỹ sư đường sắt và là điều phối viên nổi tiếng của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Trung Quốc trước kia, đã bị bắt giữ vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, và bị kết án 16 năm tù. Ông đã được trả tự do vào tháng 10 năm 2014 và kể từ đó ông bị quản thúc tại nhà.

Hồ sơ xin cấp hộ chiếu của ông Vương bất ngờ được chấp thuận hồi tháng 1 năm 2016. Con gái ông, cô Danielle Vương (Vương Hiểu Đan), một công dân Hoa Kỳ, cùng chồng mới đây đã đến Bắc Kinh để giúp cha cô xin visa. Ngày 6 tháng 8 năm 2016, ngay trước khi ông rời Trung Quốc, nhân viên hải quan ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã hủy hộ chiếu của ông và không cho ông xuất cảnh mà không hề đưa ra lý do.

Cô Danielle được thông báo rằng việc hủy hộ chiếu được thực hiện theo lệnh của Bộ Công an. Sau sự vụ này, cô vẫn chưa liên lạc được với cha kể từ khi cô và chồng quay trở về Hoa Kỳ mà không đạt được mục đích đón ông Vương sang.

Bài viết liên quan:

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/13/332914.html
https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/13/158242.html
https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/14/158262.html


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/8/13/332907.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/15/158275.html

Đăng ngày 19-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share