Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

Ngày 20 tháng 7 vừa qua đánh dấu năm thứ 17 Pháp Luân Công bị đàn áp tàn bạo tại Trung Quốc Đại lục. Dọc theo eo biển, các học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan gần đây đã tổ chức nhiều sự kiện tưởng nhớ sự kiện ngày 20 tháng 7 nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về cuộc bức hại này. Dưới đây là báo cáo từ thành phố Chương Hóa, Đài Bắc, Hoa Liên, và Gia Nghĩa.

Thành phố Chương Hóa: Kịch liệt phản đối cuộc bức hại tà ác này

8391d07bc35e8ec723e832d109e931d6.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tập trung gần khu du lịch tại Lầu Kính của Đài Loan để tưởng niệm các học viên đã qua đời trong cuộc bức hại

052bd0bbf4622dd71b0ccbbe043319f9.jpg

Các học viên Pháp Luân Công thành phố Chương Hóa biểu diễn các bài công pháp tập thể

9e2c58b7bfe6aacb93f097bda0e9328a.jpg

Bà Âu Dương Trân Châu, ủy viên Hội đồng Thành phố Chương Hóa, phẫn nộ trước sự tàn bạo đang diễn ra tại Trung Quốc Đại lục.

“Ngày 16 tháng 7, tại điểm tập trung của các học viên Pháp Luân Công, Bà Âu Dương Chân Châu, ủy viên Hội đồng Thành phố Chương Hóa cho biết: Chúng tôi cực lực phản đối những hành động xấu xa của Giang Trạch Dân [trong cuộc bức hại Pháp Luân Công]”. Bên cạnh khu du lịch Lầu Kính tại Đài Loan, các học viên đã treo áp phích, biểu diễn các bài công pháp và tổ chức buổi tượng niệm dưới ánh nến cho các học viên Pháp Luân Công đã qua đời trong cuộc bức hại để nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề này.

Kinh hoàng trước sự ngược đãi kinh hoàng mà các học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng bao gồm nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, bà Âu Dương cho biết bà hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa biết đến vấn đề này. “Chúng ta phải buộc cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân chịu trách nhiệm về cuộc bức hại Pháp Luân Công.”

Trịnh Kính Nghị, cựu chủ tịch Câu lạc bộ Sư tử cho biết cuộc bức hại Pháp Luân Công là hành động phản nhân loại. “Trước hết, điều này không được xảy ra bởi vì tự do tín ngưỡng luôn phải được bảo vệ.”

Ông Trịnh có một số bạn bè là học viên Pháp Luân Công, và nhận xét họ đều là những người trung thực và đáng tin cậy. “Hãy nghĩ đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng – chúng ta ai cũng có người nhà, còn có con cái của chúng ta nữa. Làm sao các quan chức Trung Quốc có thể làm những việc này?!”

Thành phố Đài Bắc: “Sự thực sẽ tự nói lên tất cả”

7ef19486614cc502e8d33adebc1a0f5f.jpg

Diễu hành gần điểm du lịch Tòa nhà 101 tại Đài Bắc vào ngày 17 tháng 7

f13146f91de2494c874b4e3288be8cbf.jpg

Nhiều khán giả ấn tượng vớiĐoàn nhạc Tian Guo của Pháp Luân Công

8be2ff6bf822e7137384bfd94629574c.jpg

Biểu diễn các bài công pháp trong suốt buổi diễu hành tại Đài Bắc

Ông Lâm, một du khách đến từ tỉnh Quảng Đông, xem diễu hành ở Đài Bắc hôm 17 tháng 7. Ông cho biết: “Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao Đảng Cộng sản không thể đàn áp được Pháp Luân Công. Bởi vì sự thực tự nó nói lên tất cả.”

Hơn 1.700 học viên đã tham gia diễu hành gần điểm du lịch tòa nhà Đài Bắc 101 với tấm biểu ngữ có tiêu đề “Ủng hộ 200.000 người đệ đơn tố cáo hình sự Giang Trạch Dân.” Cuộc diễu hành hơn 6km tiếp tục trước sự cổ vũ của khán giả nhóm Đoàn nhạc Tian Guo diễu hành và biễu diễn các bài công pháp.

Ông Ngô từ Singapore cho biết trước đây ông không biết về Pháp Luân Công. Khi biết đến cuộc đàn áp ở Trung Quốc, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc, ông đã rất phẫn nộ và nói rằng: “Không một Chính phủ được cho phép điều này xảy ra. Cần phải chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng này.”

Thành phố Hoa Liên: “Chúng tôi sẽ tiếp tục đến đây cho tới khi cuộc bức hại chấm dứt”

Các học viên Pháp Luân Công thành phố Hoa Liên tập trung tại bãi biển Thất Tinh Đàm vào ngày 10 tháng 7 để tưởng niệm các học viên bị thiệt mạng trong cuộc bức hại.

e0383c1aab3866185f89d069cf41b5c4.jpgCô Tiêu Mỹ Cầm, ủy viên Viện Lập pháp, cho biết mọi người cần phải quan tâm hơn đến cuộc bức hại.

Cô Tiêu Mỹ Cầm, ủy viên Lập pháp Đảng Dân tiến cho biết cô rất ngưỡng mộ sự can đảm của các học viên Pháp Luân Công. “Đối mặt với cuộc bức hại khủng khiếp của Đảng cộng sản, họ đã mạo hiểm cuộc sống bản thân, thậm chí đã trở thành nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng để kiên định đức tin của mình. Tất cả chúng ta cần hỗ trợ họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục tới đây cho đến khi cuộc bức hại chấm dứt. ”

Một ủy viên Hội đồng Thành phố Hoa Liên – ông Hoàng Chấn Phú cho biết nguyên lý mà các học viên Pháp Luân Công trân quý là Chân-Thiện-Nhẫn, đây là nguyên lý phổ quát. “Các nguyên lý này rất quan trọng và liên quan đến tất cả chúng ta.”

Thành phố Gia Nghĩa: Loại tội ác này không nên tồn tại trên Trái đất

Ngày 10 tháng 7, khi các học viên Pháp Luân Công thành phố Gia Nghĩa tập trung tại Công viên Văn hóa Gia Nghĩa, nhiều quan chức đắc cử và những người ủng hộ nhân quyền đã lên tiếng tại sự kiện này.

74227225943c129745ff37ffbdcdad84.jpg

Ông Đồ Tỉnh Triết, thị trưởng thành phố Gia Nghĩa, nói mọi người cần phải giúp các học viên Pháp Luân Công vô tội.

Ông Đồ Tỉnh Triết, thị trưởng thành phố Gia Nghĩa cho biết ông rất vui khi biết rằng đã có hơn 660.000 chữ ký nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở đại lục. Là bác sỹ, ông đã bị thuyết phục bởi những bằng chứng được cung cấp bởi các nhà điều tra về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc. Ông đã nói: “Đây là loại tội ác không được tồn tại trên trái đất”.

Ông Ngải Xương Thụy, giáo sư tại Đại học Quốc gia Trung Chính cho biết lần đầu tiên ông nghe nói về Pháp Luân Công là cách đây 17 năm. “Từ trại lao động cho tới quân đội, bệnh viện – nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và lập ngân hàng nội tạng sống đã kéo theo sự tham gia của nhiều cơ quan chính phủ. Tội ác do nhà nước hậu thuẫn này cần phải chấm dứt.”

Ông Ngải Xương Thụy cũng cho biết ít nhất 10 thành phố hoặc quận, bao gồm Cao Hùng và Đài Chung đã thông qua các nghị quyết nhằm vạch trần tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng và hỗ trợ các vụ kiện đối với Giang.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/18/331520.html
https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/13/331322.html
https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/12/331277.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/20/157898.html

Đăng ngày 24-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share